Tình hình là gần đến cuộc thi, chim thì đan vào lửa, các nghệ nhân thì thấy bồn chồn rồi. Được nghĩ 4 ngày lễ chăm chim thấy đã quá. Hôm nay thời tiết Tỉnh Đắk Lắk có nắng, buổi chiều có mây nhiều nơi, tối có mưa vài nơi.
Tình hình thời tiết ngày 3/9/2014 tốt lên rồi, Hôm nay trời nắng đẹp, phơi chim rất tốt.
Các tỉnh bạn đã đăng ký lồng, một số anh em tại tỉnh cũng đã đăng ký.
Chắc là Hội thi lần II này rất vui. Các chú Chim mạnh đã và đang chuẩn bị lên đường vào Buôn Ma Thuột.
Còn anh em Đắk Lắk cũng mất ngũ vì những chú chim thân yêu của chúng ta. anh em Đắk Lắk chúng ta cố thôi.
Chim mùa này cũng không thực sự căng lửa, đa số vừa thay lông xông, một số chiến binh thì đang rớt lông không tham gia được, thời tiết bmt thì bất thường lúc nắng lúc mưa, chỉ sợ tới ngày đó trời lại gió lạnh, những chú chim vùng khác rất khó để thể hiện hết được tài năng. Mong cho hội thi thành công tốt đẹp.
Đã up thông tin nhà tài trợ, chỉ còn 2 ngày nữa là cuộc thi diễn ra hiện nay số lồng đăng ký đã trên 200 lồng, hứa hẹn sẽ có nhiều trận đấu nãy lữa của các chú chim chiến và sự giao lưu vui vẽ của những nghệ nhân đến từ khắp mọi miền trên cả nước, thân pepsi47.
CLB chim cảnh Anh Đức - Đà Lạt ủng hộ hội thi 1.000.000 vnd .
CLB chim cảnh Đà Lạt ủng hộ 1.000.000 vnd
Hẹn ngày hội ngộ 6/9 tại Buôn Mê Thuộc .Thay mặt AE Chúc hội thi thành công tốt đẹp .
Thân Huy - Đà Lạt
Buồn quá. gần đến ngày thi rồi mà trưa nay chú chim bỏ trong lồng lực bị mất rồi. quá buồn không muốn ăn luồn. chán quá.
Giờ không biết em nó ở phương nào nửa.