Kính thưa các loại câu đố

bin_ballad

New member
Em có một câu đố toán học cũng xin góp vui ạ:
Có 3 chàng trai và một cô gái đi ăn cùng nhau, khi thanh toán hết 25 ngàn. Ba chàng trai mỗi người góp 10 ngàn ( là 30 ngàn) đưa cho chủ quán. Sau đó chủ quán trả lại cho cô gái 5 ngàn đồng, lúc này cô gái đưa lại cho mỗi chàng trai một ngàn đồng, và cầm lại 2 ngàn đồng.
Giờ bắt đầu tính lại tiền nhé, 3 chàng trai mỗi người mất 9 ngàn đồng là 27 ngàn đồng, cộng với 2 ngàn đồng của cô gái nữa là 29 ngàn đồng. Vậy lúc đầu là 30 ngàn, sao giờ còn 29 ngàn vậy trời......... Ai tìm giúp em 1 ngàn đồng nó ở đâu nào?
Tính tiền sai phép tính thôi ạ, đúng ra phải là 3 chàng trai bỏ ra 9x3= 27 ngàn, trừ 2 ngàn cô gái cầm là 25 ngàn đưa chủ quán :)
 

chào mào bổi

Ban Phát Triển Diễn Đàn
jang: "Lại nè!ai có thể giải thích vì sao đàn ông thích đông vui còn đàn bà lại thích nấu nướng nào??? "

Đàn Ông. đông dzui :mad:---> đui dzông---> đui là mù, dzông là gió====> mù gió.

Đàn Bà .Nấu Nướng: nấu là đun. Nướng là thui= Đun Thui@----> Đui Thun: đui là mù, thun là co = Mù co

Không biết có đúng ý bác chủ không hé, :cool:
 

jang

New member
jang: "Lại nè!ai có thể giải thích vì sao đàn ông thích đông vui còn đàn bà lại thích nấu nướng nào??? "

Đàn Ông. đông dzui :mad:---> đui dzông---> đui là mù, dzông là gió====> mù gió.

Đàn Bà .Nấu Nướng: nấu là đun. Nướng là thui= Đun Thui@----> Đui Thun: đui là mù, thun là co = Mù co

Không biết có đúng ý bác chủ không hé, :cool:
nhanh đến vậy sao bác!zậy mà em tưởng để sáng mai khưi ra lại cho bà con chém chớ!
 

hovaten

Moderator
Em có một câu đố toán học cũng xin góp vui ạ:
Có 3 chàng trai và một cô gái đi ăn cùng nhau, khi thanh toán hết 25 ngàn. Ba chàng trai mỗi người góp 10 ngàn ( là 30 ngàn) đưa cho chủ quán. Sau đó chủ quán trả lại cho cô gái 5 ngàn đồng, lúc này cô gái đưa lại cho mỗi chàng trai một ngàn đồng, và cầm lại 2 ngàn đồng.
Giờ bắt đầu tính lại tiền nhé, 3 chàng trai mỗi người mất 9 ngàn đồng là 27 ngàn đồng, cộng với 2 ngàn đồng của cô gái nữa là 29 ngàn đồng. Vậy lúc đầu là 30 ngàn, sao giờ còn 29 ngàn vậy trời......... Ai tìm giúp em 1 ngàn đồng nó ở đâu nào?

Đáp án:

Tiền không mất mà la do cách tính sai.

Cô Gái đã giữ lại 2k đồng chính là một phần trong số 27k đồng mà 3 thằng dại gái phải trả.

27k đồng trừ 2k đồng bằng 25k đồng đúng bằng số tiền bà chủ quán thực thu – 27k đồng cũng chính là số tiền 3 thằng dại gái thực sự mất khỏi bóp chúng.

Chẳng có 1k đồng nào mất đi cả.
 

chào mào bổi

Ban Phát Triển Diễn Đàn
bin_ballad:
"Tính tiền sai phép tính thôi ạ, đúng ra phải là 3 chàng trai bỏ ra 9x3= 27 ngàn, trừ 2 ngàn cô gái cầm là 25 ngàn đưa chủ quán :)
"

Bản chất là ăn không đều nhau bác à. 25 ngàn không chia đều cho 3 người ăn.
 

hovaten

Moderator
Em có một câu đố toán học cũng xin góp vui ạ:
Có 3 chàng trai và một cô gái đi ăn cùng nhau, khi thanh toán hết 25 ngàn. Ba chàng trai mỗi người góp 10 ngàn ( là 30 ngàn) đưa cho chủ quán. Sau đó chủ quán trả lại cho cô gái 5 ngàn đồng, lúc này cô gái đưa lại cho mỗi chàng trai một ngàn đồng, và cầm lại 2 ngàn đồng.
Giờ bắt đầu tính lại tiền nhé, 3 chàng trai mỗi người mất 9 ngàn đồng là 27 ngàn đồng, cộng với 2 ngàn đồng của cô gái nữa là 29 ngàn đồng. Vậy lúc đầu là 30 ngàn, sao giờ còn 29 ngàn vậy trời......... Ai tìm giúp em 1 ngàn đồng nó ở đâu nào?

Số tiền 30k không có thực, chỉ có 27k là có thực.

Vì 3 boy đó chỉ chi ra 9 x 3 = 27k, chứ đâu phải 10x3=30

Rồi lại sại thêm chỗ cộng 2k của con bé kia nữa chứ. Phải trừ 2k ra ( =25k) vì 2k con bé yếm hàng đó cũng trích từ 27k kia ra chứ đâu.

Cái sai là ở chỗ đó.

Đáp án:

Tiền không mất mà la do cách tính sai.

Cô Gái đã giữ lại 2k đồng chính là một phần trong số 27k đồng mà 3 thằng dại gái phải trả.

27k đồng trừ 2k đồng bằng 25k đồng đúng bằng số tiền bà chủ quán thực thu – 27k đồng cũng chính là số tiền 3 thằng dại gái thực sự mất khỏi bóp chúng.

Chẳng có 1k đồng nào mất đi cả.
 

Ruasieutoc

Chào Mào Việt
Rùa cũng xin góp vui
Câu thứ nhất : Mấy Bác có ai biết thằng Gù ở nhà thờ Đức Bà ko ? Đố mấy Bác thằng Gù ngủ như thế nào ???
Câu thứ hai : Có một chàng trai đi hỏi vợ, Bố vợ tương lai dọn một mân cơm lên và nói " ăn hết thì được vợ, ăn nhiều thì mất vợ " Vậy giờ phải ăn như thế nào để cưới được vợ đây ???
 

black_fish9402

Chim Râu Đỏ
Em có một câu đố toán học cũng xin góp vui ạ:
Có 3 chàng trai và một cô gái đi ăn cùng nhau, khi thanh toán hết 25 ngàn. Ba chàng trai mỗi người góp 10 ngàn ( là 30 ngàn) đưa cho chủ quán. Sau đó chủ quán trả lại cho cô gái 5 ngàn đồng, lúc này cô gái đưa lại cho mỗi chàng trai một ngàn đồng, và cầm lại 2 ngàn đồng.
Giờ bắt đầu tính lại tiền nhé, 3 chàng trai mỗi người mất 9 ngàn đồng là 27 ngàn đồng, cộng với 2 ngàn đồng của cô gái nữa là 29 ngàn đồng. Vậy lúc đầu là 30 ngàn, sao giờ còn 29 ngàn vậy trời......... Ai tìm giúp em 1 ngàn đồng nó ở đâu nào?

-27 + 2 = -25
27 + 2 = 29

Bài này gài chỗ, từ -27( tức số tiền đã mất của ba chàng trai) cộng thêm 2 của cô gái ra đúng bằng số tiền 3 chàng đã thanh toán là -25( trả 25 cho chủ quán). Vậy mà đem cộng ngược lại là 27 + 2 = 29, làm 3 chàng tưởng thiếu 1 ngàn, đem lòng nghi ngờ cô gái, há há.

Thân, black_fish9402
 

impala

Chim Thầy
Topic này chắc là 1 trong những Topic hót hót nhất diễn đàn đó hehehe...

Giờ em đó các bác nhé... quan trọng nhé... Câu hỏi nè các bác :p

"Giờ em mà đóng Topic này... Thì em đố các bác chuyện gì sẽ xảy ra với em??? hahaha"

Thân, Impala!
 

jang

New member
"Giờ em mà đóng Topic này... Thì em đố các bác chuyện gì sẽ xảy ra với em??? hahaha"
Câu này zễ nè!nếu thật vậy thì Sĩ nên trở thành Thánh Gióng-mặc áo giáp sắt,đội nón sắt,cưỡi ngựa sắt,tay cầm khiên sắt để tránh gạch đá hichic!!!
 

thucdt

Chào Mào Xa Xứ
Tiếp theo nhé cho nó nóng: CÁI GÌ CÀNG BÓP CÀNG TO? (Không được nghĩ bậy à nha) .
 

jang

New member
Rùa cũng xin góp vui
Câu thứ nhất : Mấy Bác có ai biết thằng Gù ở nhà thờ Đức Bà ko ? Đố mấy Bác thằng Gù ngủ như thế nào ???
Câu thứ hai : Có một chàng trai đi hỏi vợ, Bố vợ tương lai dọn một mân cơm lên và nói " ăn hết thì được vợ, ăn nhiều thì mất vợ " Vậy giờ phải ăn như thế nào để cưới được vợ đây ???
Câu thứ nhất-nằm nghiêng!!!
Câu thứ 2-ăn hết:trước mắt phải phân biệt nội dung câu hỏi,phân biệt ăn nhiều và ăn hết!ăn hết ko nhất thiết phải ăn nhiều và ngược lại,ăn nhiều chưa chắc đã có thể ăn hết,câu này nếu suy diễn theo vòng lẫn quẫn thì sẽ rắc rối,còn nếu dựa vào câu hỏi thì sẽ đơn giản tìm thấy câu trả lời!
 

luongdd

Chào Mào Danh Dự
vậy có phải là đút thẻ atm?

Hay là lời Than của cái ổ khóa khi mình đút chìa khóa mở rồi rút ra nhỉ?Còn khng nữa đích thị là "sex" rồi hehe.

mình cũng đồng ý kiến bạn biết có đung ko ta?

Bác Luơng đố khó quá, tài như bác jang đây cũng bó tay, thì mình chịu thua luôn.
Trước khi thua mình cũng đoán thử: Cái máy khoan.

đúng là cái câu đấy hóc búa thật cụ Dũng ơi!cụ Lương này quăng những câu đố 18+ chát quá!

Hóc thật Jang ah, đây rỏ là "sex" rồi hehe. Chỉ có hành động 18+ đó la hợp logic nhất thôi hehe.

Bác luongdd choi ác nè quăng câu hóc búa rồi out chắc tối nay mất ngủ quá. Ai co sddt bác luongdd cho tui đi.huhu

Đã nói trước các ae là CẤM NGHĨ BẬY RÙI
Đây là chiếc đầu đĩa để xem phim các bạn ah
 

luongdd

Chào Mào Danh Dự
cho ké tí nha các bác

Có ba ông nguyên thủ quốc gia đi trên cùng một chuyến bay trong đó có ông là tổng thống của Mỹ,một ông là tổng thống của Anh và một người là thủ tướng Việt Nam,bay ngang qua thủ đô Hà Nội.Tổng thống của Mỹ nói:
Nếu tôi thả cái vali tiền Mỹ xuống cả Hà nội xôn xao
Tổng thống của Anh liền nói:bỏ bèn gì tui mà thả vali tiền nước tui xuống cả Hà Nội xôn xao hơn cả ông.Thấy thế thủ tướng Việt nam liền nói:...... (đố các bác ổng nói gì) he.he...
Nếu tôi thả 2 ông xuống, cả thế giới sẽ xôn xao
 

luongdd

Chào Mào Danh Dự
Dập lên dập xuống chày đỏ loét
Làm đi làm lại cối thâm xì

Đó các bạn người ta đang làm gì
 
Top