Kính thưa các loại câu đố

luongdd

Chào Mào Danh Dự
Àh!nấu nước sôi,phải hông zậy hông biết!!!
Dưới thì khúc khỉu đỏ lòm kinh..............là bếp củi
Trên đen 1 mảng tựa bãi xình.....là cái ấm đun nước
Lưỡi anh liếm láp quanh thân chị.......là ngọn lửa
Chị miệng rên thầm chẳng lặng thinh........là lúc nước reo gần sôi
Nhìn mầu đen đỏ trong nhớp nhúa........là bếp với ấm
Nước cũng lan ra ướt khắp mình.....nước sôi tràn ra ngoài
Không còn chịu nổi đành giật giật..........nước sôi ục nắp ấm
Há hốc ngoác mồm xịt linh tinh.........nước sôi quá phụt nước ra vòi ấm
ka...ka...ka... chúc ae vui vẻ
 

luongdd

Chào Mào Danh Dự
Tiếp câu 5 nào.... hàng mới ra lò đây
Anh ơi em đã mệt rồi
Sao anh cứ đút , đút rồi rút ra
Đêm nằm anh cũng chẳng tha
Có ngày anh hứng đút ba bốn lần
Em thì chịu đựng muôn phần
Anh cần anh đút , mệt dần anh ra
Hàng ngày hàng tháng tẹt ga
Chắc rằng em cũng thành ma ngoài đồng
 

saosau

New member
Câu 3....CẤM NGHĨ BẬY

Cho anh bóp thử cái xem nào
Da em mềm mại sướng làm sao
Loay hoay cởi khoá anh đâm phụp
Nhấp nhổm xuống lên nhấn ào ào
Mồ hôi nhễ nhại đầy trên chán
Em ghé tai anh nói thì thào
Anh ơi cẩn thận không chửa đấy
Anh rút ra mà chửa làm sao

Là hành động gì..?
Hành động bơm bong bóng đúng ko bác
 

miunam

New member
jang:
"thêm 1 phát nữa!bà con chém nhé,hy vọng có thể làm khó được quý vị!!!:eek:
1 phụ nữ đứng khóc trước 1 ngôi mộ mà than rằng"cha ơi sao cha bỏ con,con ơi sao con bỏ mẹ"
Quan hệ của người phụ nữ và người zưới mộ là gì ạh!
"

Người dưới mộ vừa là cha, vừa là con người phụ nữ , đúng không ạ?

Mình xin giả định tình huống sau: người đàn ông dưới mộ có nhiều vợ, một bà vợ sinh ra người phụ nữ, nên người phụ nữ gọi người dưới mộ là cha.

rồi người phụ nữ có con gái, con gái đến tuổi trưởng thành,

một trong những bà vợ của người dưới mộ là con gái người phụ nữ, và ông có con với chính cháu ngoại của mình,..nên người con gái gọi cha mình là con,... đau lòng.
Tóm lại ông ngoại có con với cháu ngoại,... trật tự đảo lộn.

Không biết có đúng không bác chủ.
chắc cha nhà thờ quá
 

luongdd

Chào Mào Danh Dự
Những câu đó này không nằm trong danh mục của anh lê đánh gôn đâu đấy nhé
 

cmnhatrang

Chào mào & Anh em
Tiếp câu 5 nào.... hàng mới ra lò đây
Anh ơi em đã mệt rồi
Sao anh cứ đút , đút rồi rút ra
Đêm nằm anh cũng chẳng tha
Có ngày anh hứng đút ba bốn lần
Em thì chịu đựng muôn phần
Anh cần anh đút , mệt dần anh ra
Hàng ngày hàng tháng tẹt ga
Chắc rằng em cũng thành ma ngoài đồng

Câu này quả thật hay ghê
Nghĩ hoài mà chẳng nghĩ ra là gì?
Ôi tài quá bác Đô Lương
Đố gì thâm thúy, đam mê lạ thường.

Cám ơn Bác luongdd nhé, mình nghĩ tiếp đây.
 

cmnhatrang

Chào mào & Anh em
Mình cứ nghĩ đây là lời than của cái gara để xe khg bt đúng khg?
Bác cứ đi đi về về đút xe vào ,rồi lại lấy xe ra.

Nhưng hình như chưa đúng lắm.
 

cmnhatrang

Chào mào & Anh em
Hay là lời Than của cái ổ khóa khi mình đút chìa khóa mở rồi rút ra nhỉ?Còn khng nữa đích thị là "sex" rồi hehe.
 

chào mào bổi

Ban Phát Triển Diễn Đàn
Bác Luơng đố khó quá, tài như bác jang đây cũng bó tay, thì mình chịu thua luôn.
Trước khi thua mình cũng đoán thử: Cái máy khoan.
 

cmnhatrang

Chào mào & Anh em
Bác Luơng đố khó quá, tài như bác jang đây cũng bó tay, thì mình chịu thua luôn.
Trước khi thua mình cũng đoán thử: Cái máy khoan.

Haha Chiêu mình cũng đã nghĩ như Chiêu nhưng Cái câu

"Đêm nằm a cũng khg tha"
Nên nghĩ lại ai lại đi khoan lúc đêm nhỉ?
 

jang

New member
Haha Chiêu mình cũng đã nghĩ như Chiêu nhưng Cái câu

"Đêm nằm a cũng khg tha"
Nên nghĩ lại ai lại đi khoan lúc đêm nhỉ?
đúng là cái câu đấy hóc búa thật cụ Dũng ơi!cụ Lương này quăng những câu đố 18+ chát quá!
 
Top