SherlockTN
New member
Chào ae diễn đàn!
Sau 1 thời gian đắn đo không dám mổ cục ké sát mi mắt chào mào do lo sợ nguy hiểm cho đôi mắt em nó, nhưng vì được topic của bác minhgas hôm trước cổ vũ tinh thần, trưa nay mình quyết định bắt em nó ra "phẫu thuật". Sau bước tìm vết, vặt lông, mình đã tìm thấy cục ké khá to, tuy nhiên khi sờ vào nó không cứng mà hơi mềm, mình rạch 1 đường, bắt đầu sát trùng...và nặn ké. Nhưng nặn mãi không thấy cục ké nào mà chỉ ra máu + mủ, không được thế là mình sát trùng và trùm lồng cho em nó, giờ thì chỗ đó của em nó sưng khá to làm mình hơi lo lắng. Do lần đầu mổ ké chưa có kinh nghiệm nhận định thật sự có phải ké hay chỉ là 1 dạng mụn mủ nào đó, và mổ như vậy có nguy hiểm cho em nó không, do đầu là nơi chứa khá nhiều dây thần kinh, lỡ chạm dây thì.........hix!!!
Mong anh em đã từng mổ ké thành công cũng như thất bại vào chia sẻ để ae đi sau tránh được những sự cố đáng tiếc khi quyết định mổ ké!!
Thân.
Sau 1 thời gian đắn đo không dám mổ cục ké sát mi mắt chào mào do lo sợ nguy hiểm cho đôi mắt em nó, nhưng vì được topic của bác minhgas hôm trước cổ vũ tinh thần, trưa nay mình quyết định bắt em nó ra "phẫu thuật". Sau bước tìm vết, vặt lông, mình đã tìm thấy cục ké khá to, tuy nhiên khi sờ vào nó không cứng mà hơi mềm, mình rạch 1 đường, bắt đầu sát trùng...và nặn ké. Nhưng nặn mãi không thấy cục ké nào mà chỉ ra máu + mủ, không được thế là mình sát trùng và trùm lồng cho em nó, giờ thì chỗ đó của em nó sưng khá to làm mình hơi lo lắng. Do lần đầu mổ ké chưa có kinh nghiệm nhận định thật sự có phải ké hay chỉ là 1 dạng mụn mủ nào đó, và mổ như vậy có nguy hiểm cho em nó không, do đầu là nơi chứa khá nhiều dây thần kinh, lỡ chạm dây thì.........hix!!!
Mong anh em đã từng mổ ké thành công cũng như thất bại vào chia sẻ để ae đi sau tránh được những sự cố đáng tiếc khi quyết định mổ ké!!
Thân.