Hải Băng Giá
New member
Sáng nay sách chú chim đẹp nhất thay đồ ăn trong lồng + chuối em nó vẫn hót và nhảy lí lắc bình thường. Trưa nay về nhà thấy em nó nằm im dưới góc lồng, nhìn rất yếu như muốn ra đi. Mình bắt ra cho nó 1 xíu mật ong rừng + nước + cám, không biết em nó có qua khỏi không. Đc con chim thằng bạn thân cho tướng y như ngủ đoãn cái gì cũng ngắn, yếm đen gần sát nhau ôi thôi chắc em nó ra đi quá. K biết em nó bị bệnh gì, A em nào biết mùa này cần chăm sóc như thế nào không. Hổi giờ mình chưa gặp trường hợp này. Nhìn đau lòng quá muốn thả mấy em còn khỏe ra luôn.