viettn1104
New member
Em cũng mới nuôi con CM bổi đc 1 tháng, thấy các bác bảo tuyệt đối ko đc cho tay vào lồng khi chim đang ở trong lồng.
Vì do e đi làm suốt, với cả CM cũng ko chịu sang lồng tắm để tắm nên e đành phải tiếp thức ăn cho nó bằng cách cho tay vào, dạo đầu thì CM nhảy loạn xạ, nhưng giờ thì đỡ hơn rồi. Cho tay vào nó vẫn đứng im trên cầu cao, nhưng có vẻ vẫn hơi sợ.
Và 1 số thông tin nữa là khi đứng gần lồng CM cũng ko nhảy nhưng cảm giác vẫn bất an, hehe. Về phần hót thì CM nhà em hót khá nhiều, các ngày trong tuần đi làm thì ko biết như nào chứ t7 cn nghỉ làm cho em nó ra ngoài trời hót suốt cả ngày. Các bác cho e biết thế là CM nhà em sắp thuần chưa?
Tiện đây các bác tư vấn cho e làm thế nào để CM tắm với: CM nhà e đã sang lồng tắm (chỉ khi có hoa quả) nhưng ko chịu tắm, đã áp dụng cách xịt nước vào người, và nhà e chỉ nuôi mỗi 1 CM nên ko có CM thuần để làm mẫu
Vì do e đi làm suốt, với cả CM cũng ko chịu sang lồng tắm để tắm nên e đành phải tiếp thức ăn cho nó bằng cách cho tay vào, dạo đầu thì CM nhảy loạn xạ, nhưng giờ thì đỡ hơn rồi. Cho tay vào nó vẫn đứng im trên cầu cao, nhưng có vẻ vẫn hơi sợ.
Và 1 số thông tin nữa là khi đứng gần lồng CM cũng ko nhảy nhưng cảm giác vẫn bất an, hehe. Về phần hót thì CM nhà em hót khá nhiều, các ngày trong tuần đi làm thì ko biết như nào chứ t7 cn nghỉ làm cho em nó ra ngoài trời hót suốt cả ngày. Các bác cho e biết thế là CM nhà em sắp thuần chưa?
Tiện đây các bác tư vấn cho e làm thế nào để CM tắm với: CM nhà e đã sang lồng tắm (chỉ khi có hoa quả) nhưng ko chịu tắm, đã áp dụng cách xịt nước vào người, và nhà e chỉ nuôi mỗi 1 CM nên ko có CM thuần để làm mẫu