Ko có sự công bằng trong thi đấu !Nản!

hvkt_87

New member
Hôm nay mình có đi coi giải câu lạc bộ svc tổ chức tại 39 Hoàng Cầu ,Đống Đa ,Hà Nội ,tại cafe Bán Đảo !Thì thấy các giám khảo chấm thi không được khách quan cho lắm!1 chú chim ,chơi từ đầu ,ép con bên không giám ngoảnh mặt sang bên này ,còn sụp mào ,mà lại được vào vòng trong ,trong khi đó con ép lại bị đưa ra ngoài!Tí nữa còn xảy ra xô xát!Đến là chán!Tại sao đến thú chơi chim mà cũng phải làm thế !Thật là buồn!
 

hoanghoaian

New member
Hôm nay mình có đi coi giải câu lạc bộ svc tổ chức tại 39 Hoàng Cầu ,Đống Đa ,Hà Nội ,tại cafe Bán Đảo !Thì thấy các giám khảo chấm thi không được khách quan cho lắm!1 chú chim ,chơi từ đầu ,ép con bên không giám ngoảnh mặt sang bên này ,còn sụp mào ,mà lại được vào vòng trong ,trong khi đó con ép lại bị đưa ra ngoài!Tí nữa còn xảy ra xô xát!Đến là chán!Tại sao đến thú chơi chim mà cũng phải làm thế !Thật là buồn!
bít đâu lại có "độ" chào mào rồi bác nhỉ.hj
 

gravita82h3

New member
tháng trước chỗ e cũng có 1 trường hợp như a..... con đáng đc giải nhất thì chỉ đc khuyến khích..... còn cái con đứng rỉa lông từ vòng 2 lại lơ mơ thế nào lọt vào vòng cuối và đc giải nhỉ..... bữa đó may có nhiều ng lớn tuổi chứ ko giám khảo cũng bò về rồi.....sau đó mới bít con đó giải nhì là của ng quen bgk :mad:
 

xyz_badboy_xyz

Ngọc Thụ Lâm Phong
tháng trước chỗ e cũng có 1 trường hợp như a..... con đáng đc giải nhất thì chỉ đc khuyến khích..... còn cái con đứng rỉa lông từ vòng 2 lại lơ mơ thế nào lọt vào vòng cuối và đc giải nhỉ..... bữa đó may có nhiều ng lớn tuổi chứ ko giám khảo cũng bò về rồi.....sau đó mới bít con đó giải nhì là của ng quen bgk :mad:
ủa chứ k fai con lơ mơ thì đc giải 1 , con của giám khảo thi giải 3 , con giải 02 thì chưa hỏi nên k biết =)).. Gk chấm xong thi bị bà con chửi và nói :" từ nay vế sau nếu nó chấm thì k bao h thi nữa " =)).. thi hôm 17/3 fai k
 

Nam Đà Nẵng

Chào mào Đà Nẵng
chấp nhận thi cử thì coi như mình chấp nhận cái sân si của nó.trong ban giám khảo cũng có người công tâm và người ko công tâm,cuộc sống luôn luôn vậy
 

TUNGBILI

New member
Vấn đề này mình cũng đã từng có suy nghĩ, nhất là sau khi mình có ra Hà Nội, Vào Huế... tham dự một số cuộc thì CM, Những cuộc thi đó mình chỉ chú ý đên mỗi chú chim của mình và của hội mình. Sau khi bị loại thì vẫn có những cảm giác ấm ức... Nhưng sau khi làm BGK, làm trọng tài... phải quán xuyến, bao quát hầu hết tấu cả các chú chim trong bảng thi đầu thì mình mới thấy được vấn đề không phải như trước đây mình đã suy nghĩ. Thiết nghỉ chơi chim để xả stress, để thoải mái tâm hồn thì cũng không nên đặt nặng vấn đề hơn thua. Chẳng có cái gì là tuyệt đối cả!
"Hãy cữ hồn nhiên rồi sẽ được bình yên"
Thân!
 

pro_90

New member
Vấn đề này mình cũng đã từng có suy nghĩ, nhất là sau khi mình có ra Hà Nội, Vào Huế... tham dự một số cuộc thì CM, Những cuộc thi đó mình chỉ chú ý đên mỗi chú chim của mình và của hội mình. Sau khi bị loại thì vẫn có những cảm giác ấm ức... Nhưng sau khi làm BGK, làm trọng tài... phải quán xuyến, bao quát hầu hết tấu cả các chú chim trong bảng thi đầu thì mình mới thấy được vấn đề không phải như trước đây mình đã suy nghĩ. Thiết nghỉ chơi chim để xả stress, để thoải mái tâm hồn thì cũng không nên đặt nặng vấn đề hơn thua. Chẳng có cái gì là tuyệt đối cả!
"Hãy cữ hồn nhiên rồi sẽ được bình yên"
Thân!

bác nói quá chuẩn
 

aphu_phonui

New member
theo em nghỉ thì trong lúc chấm thi giám khảo cũng có quyết định riêng của giám khảo nhưng đôi khi chưa được đúng với mong muốn của anh em nên còn nhiều hạn chế thiếu sót trong việc chấm thi anh em cùng góp ý kiến xây dựng svc ngày càng lớn mạnh.đôi lời tâm sự cùng anh em
 

Pleikupho

New member
cái này thấy buồn thật, mặc dù mình ko có chim đi thi nhưng thấy buồn thay cho các ae có chim hay đi thi nhưng lại ko có giải, mà cũng khó trách ban giám nếu phán đúng quá thì cũng khó mà thấy đường về,kaka. cái này e nói thật 1000% đấy nhé ^^
 
Các bác đã nghe câu : cơ cấu chưa nhỉ -hì hì - hãy học hỏi , cảm nhận và hài lòng với những gì mình có -thì sẽ thấy bình yên !
 

gravita82h3

New member
ủa chứ k fai con lơ mơ thì đc giải 1 , con của giám khảo thi giải 3 , con giải 02 thì chưa hỏi nên k biết =)).. Gk chấm xong thi bị bà con chửi và nói :" từ nay vế sau nếu nó chấm thì k bao h thi nữa " =)).. thi hôm 17/3 fai k

bác cũng dân Kon Tum luôn à :))=))
chính xác bữa đó.... ô anh kia cầm chim đi thi mà bị ép cho rớt xuống khuyến khích.... về nhìn mặt như cái bánh bao :))=))
 

themchim1983

New member
chuyện cơm bữa mà bác ....... mang chim đi thi chỉ mong đánh giá tố chất chim mình khi ra đấu trường lốn thôi chứ ko mong được cờ .
 

symphony

Thú Vui Tao Nhã
Muốn hơn người thì người củng muốn hơn mình. Thi cử thì ngàn năm nửa vẩn thế thôi các bạn ah. Chỉ có thực sự tỉnh tâm rồi tìm cho mình cách chơi an lạc hơn.
 
Sửa lần cuối:

ncmask86

New member
"trên đời làm gì có công bằng" cứ sống và chơi cho đúng "thú chơi". bất bình mà không thay đổi được gì càng tổn thọ thêm. theo ngu ý của hạ thần là vậy
 
L

linhbuudien

Guest
Chỉ đến khi nào chỉ đem chim ra cội chơi thôi thì mới không còn xảy ra những chuyện buồn nữa.Hy vọng ngày mai tươi sáng.
 

cm_cau dat

New member
Phù phiếm thôi mà chủ thớt, nghề chơi CM ngoài bắc mình còn non kém, không thể phủ nhận điều đó, kinh tế còn đặt nặng lắm, con chim không thể kham nổi. Hãy để tâm hồn mình được thảnh thơi với chú chim, các cuộc thi ngoài miền Bắc chỉ là cái nồi cơm cho ban tổ chức thôi, anh em không tham gia, không đặt nặng vấn đề thành tích mà chỉ có tâm huyết cho con chim mình chăm dưỡng thì hãy tìm đến với nhau. Hãy bỏ qua những cuộc thi vô nghĩa, vô bổ, vô tổ chức để cho nghề nuôi được phát triển bên vững, công bằng, văn minh không vụ lợi. Hãy tâm niệm rằng, các cuộc thi ngoài Bắc chỉ nhằm 1 mục đích kinh doanh, không giá trị về nghề chơi và vô nghĩa về văn hóa. 1 người chơi chim tâm huyết với nững lời nhận xét công tâm về các tổ chức của Hà Nội! Đừng hỏi tôi là ai vì khi các bạn biết được lại nói tôi bất nhân bất nghĩa mất công. Vài lời đồng cảm cùng chủ thớt!
 

luongdd

Chào Mào Danh Dự
Cảm ơn các bạn đã góp ý
Mình xin giải tích vấn đề như sau:
Thứ nhất hôm nay tập thể ae hội quán SVC Hà Nội tổ chức với quy mô 120 lồng với mục đích giao lưu là chính,tuy trước khi thi ae Hội Quán đăng ký là 28 lồng nhưng khi các ae CLB khác đến nhiều thì ae hội viên đã nhường lại số cho ae khác và chỉ còn có 5 lồng tham gia
Thứ hai BGK hôm nay hoàn toàn từ các CLB không tham gia trong hệ thống giải này, còn có thể vì một lý do nào đấy mà BGK có thể có những sai sót
Hôm nay tôi thật sự thấy buồn khi mà nhiều nghệ nhân đến tham dự với SVC lại có những cái nhìn không đúng về chú chim thi và chú chim đấu dợt là thế nào, các bạn ah hiện tại SVC là một tập thể xây dựng lại từ một đống đổ nát, nhìn lại cả một chặng đường dài xây dựng hội với tôi không thấy gì phải hối tiếc khi hội quán phát triển đến ngày hôm nay, tôi biết hiện giờ vẫn còn nhiều người vì một lý do nào đó hoặc theo tôi nói thẳng là vì mục đích vụ lợi cá nhân nên đã ra sức ném đá nhằm gây mất đoàn kết và nhằm phá hoại danh tiếng của hội quán
Các bạn thấy đó, ừ thì giám khảo có sai nhưng giám khảo đâu phải là cái máy, các bạn mang chim đến thi, giám khảo thì chấm thi cho chim của các bạn, họ có được gì đâu mà hôm nay các bạn đến tham dự với chúng tôi đành rằng là giám khảo nào đó có sai sót nhưng các bạn lại lôi cả họ của 6 giám khảo chấm thi ngày hôm nay ra mà chửi, đặt địa vị các bạn là giám khảo thì các bạn nghĩ sao, các bạn thấy chim của các bạn bị chấm sai thì các bạn chửi họ, còn nếu các bạn mà là giám khảo thì các bạn chửi ai đây.
Thật nực cười khi mà hôm nay chính tôi đã phải giải thích về 1 chú chim đang thi ở vòng 3, chú chim đó chỉ ra giọng gọi có 2 âm mà đặc biệt là rỉa lông đến mức lông rụng ra dính cả vào miếng chuối, vậy mà vị NGHỆ NHÂN đó cứ khăng khăng là chim của mình vẫn chơi tốt bắt giám khảo phải cho vào vòng tiếp theo........vì chú chim đó mua rất đắt tiền vậy thôi
Chúng tôi tổ chức mục đích là để giao lưu với các CLB, sau buổi thi ae các CLB đã ngồi liên hoan với nhau rất vui vẻ không thắc mắc gì vậy nếu các bạn có thắc mắc gì xin gặp trực tiếp chúng tôi nhé, chúng tôi luôn sẵn lòng chia sẻ với các bạn
luongdd...thân chào
 

HiếuAnh

New member
Cảm ơn các bạn đã góp ý
Mình xin giải tích vấn đề như sau:
Thứ nhất hôm nay tập thể ae hội quán SVC Hà Nội tổ chức với quy mô 120 lồng với mục đích giao lưu là chính,tuy trước khi thi ae Hội Quán đăng ký là 28 lồng nhưng khi các ae CLB khác đến nhiều thì ae hội viên đã nhường lại số cho ae khác và chỉ còn có 5 lồng tham gia
Thứ hai BGK hôm nay hoàn toàn từ các CLB không tham gia trong hệ thống giải này, còn có thể vì một lý do nào đấy mà BGK có thể có những sai sót
Hôm nay tôi thật sự thấy buồn khi mà nhiều nghệ nhân đến tham dự với SVC lại có những cái nhìn không đúng về chú chim thi và chú chim đấu dợt là thế nào, các bạn ah hiện tại SVC là một tập thể xây dựng lại từ một đống đổ nát, nhìn lại cả một chặng đường dài xây dựng hội với tôi không thấy gì phải hối tiếc khi hội quán phát triển đến ngày hôm nay, tôi biết hiện giờ vẫn còn nhiều người vì một lý do nào đó hoặc theo tôi nói thẳng là vì mục đích vụ lợi cá nhân nên đã ra sức ném đá nhằm gây mất đoàn kết và nhằm phá hoại danh tiếng của hội quán
Các bạn thấy đó, ừ thì giám khảo có sai nhưng giám khảo đâu phải là cái máy, các bạn mang chim đến thi, giám khảo thì chấm thi cho chim của các bạn, họ có được gì đâu mà hôm nay các bạn đến tham dự với chúng tôi đành rằng là giám khảo nào đó có sai sót nhưng các bạn lại lôi cả họ của 6 giám khảo chấm thi ngày hôm nay ra mà chửi, đặt địa vị các bạn là giám khảo thì các bạn nghĩ sao, các bạn thấy chim của các bạn bị chấm sai thì các bạn chửi họ, còn nếu các bạn mà là giám khảo thì các bạn chửi ai đây.
Thật nực cười khi mà hôm nay chính tôi đã phải giải thích về 1 chú chim đang thi ở vòng 3, chú chim đó chỉ ra giọng gọi có 2 âm mà đặc biệt là rỉa lông đến mức lông rụng ra dính cả vào miếng chuối, vậy mà vị NGHỆ NHÂN đó cứ khăng khăng là chim của mình vẫn chơi tốt bắt giám khảo phải cho vào vòng tiếp theo........vì chú chim đó mua rất đắt tiền vậy thôi
Chúng tôi tổ chức mục đích là để giao lưu với các CLB, sau buổi thi ae các CLB đã ngồi liên hoan với nhau rất vui vẻ không thắc mắc gì vậy nếu các bạn có thắc mắc gì xin gặp trực tiếp chúng tôi nhé, chúng tôi luôn sẵn lòng chia sẻ với các bạn
luongdd...thân chào
Chơi chim là để nhận đc sự bình yên trong cuộc sóng, để xoa tan mệt mỏi sau những h làm việc, để có thời gian chăm sóc những chú chim yêu quý và ngẫm nghĩ lại những điều đã qua. Hay là để lấy danh lợi. Mỗi người chơi với mục đích khác nhau nên " 9 người 10 ý " vì vậy hãy đừng sân si quá.
 
Top