cmnhatrang
Chào mào & Anh em
Chú VipClub vào đây xem anh báo cáo no nhé!!
Tình hình là chú Vip nhà ta chuyển 1 con chim từ SG về NT nhờ mình nuôi để 29/7 đại diện ,org thi nè!
Sáng 6h có nguoi gọi hối đi lấy chim , 7h mình mới tới ga lấy dc nó nhằn quá trời.
Gọi cho chú VIP nói để anh mang nó về chú ấy nói thôi anh mang ra trường dợt lần cuối đi rồi úm nó giùm em.
Thế là cafe nghĩa vụ với bá xã xong mang em nó ra Yến Phi gặp mấy chiến hữu lâu ngày khg gặp hehe. Có bác Chiêu (chao mào bổi).
EM no chơi năn nổ sau 1 đêm có lẽ thức trắng trên tàu SE.
Cuối cùng em nó ché con chim của anh Út lỏ mấy phát liền hehe, nói chung nết chim đi thi chơi nước hậu tốt hehe!!!
Do lâu ngày khg gặp anh út ngồi nói sốc với anh ấy quá trời,( ra yến Phi vui nhất vụ này, mình khoài chọc anh út lắm, AE chọc như chửi nhau mà vẫn cười toe toét...) Chính vì chém gió quá quên làm clip luôn hehe!!!
Về nhà cho em nó tắm làm CLip cho AE nhìn mặt nè!!! Cất hết dàn chim ở nhà để ưu tiên thực thi chế độ " Xa mặt cách lồng" theo yếu cầu của chú VIP. Để mỗi em má trắng trên sân thượng ai dè em nó thấy chim lạ ché 1 cái hehe " bất ngờ".
Thôi nói nhìu quá cho AE xem qua dáng dóc em nó nè:
Em này siêng tập lực dã man , bay qua bay lại 30 phút luôn kinh khủng. XOng cho em no vô phòng cách ly hixhix , phòng này để sẳn cho chú VIP vào ở nè!!!
Vào phòng mà em nó còn xung hơn bên ngoài, cả nhà dậy sóng hixhix , dàn chim nghe tiếng chim lạ mà hung ché tan tác!!!
Anh cưng nó như trứng rồi nhé chú VIP, đặt phòng riêng cho nó rồi đấy đợi chú d8ến cho chú vào ôm nó ngủ luôn!!!
Bonus: cái này xl chú VIP nè vì nghĩ con má trắng khg dám hó hé nên anh để cho nó thấy mặt ai ngờ con má trắng hung hăng quá, rớt lông hết mà vẫn cương với chim đại ca hehe anh cho thử coi vậy mà con kia ché no cứ chơi hixhix bó tay ( con má trắng có chủ rồi nhé).
má trắng đồng bò đang rớt lông, tương lai mào quéo hehe, do lồng bị gãy nan nên để tạm lông nhỏ em nó ức chế!!! Chủ chim vào nhận hàng nha!!!
Tình hình là chú Vip nhà ta chuyển 1 con chim từ SG về NT nhờ mình nuôi để 29/7 đại diện ,org thi nè!
Sáng 6h có nguoi gọi hối đi lấy chim , 7h mình mới tới ga lấy dc nó nhằn quá trời.
Gọi cho chú VIP nói để anh mang nó về chú ấy nói thôi anh mang ra trường dợt lần cuối đi rồi úm nó giùm em.
Thế là cafe nghĩa vụ với bá xã xong mang em nó ra Yến Phi gặp mấy chiến hữu lâu ngày khg gặp hehe. Có bác Chiêu (chao mào bổi).
EM no chơi năn nổ sau 1 đêm có lẽ thức trắng trên tàu SE.
Cuối cùng em nó ché con chim của anh Út lỏ mấy phát liền hehe, nói chung nết chim đi thi chơi nước hậu tốt hehe!!!
Do lâu ngày khg gặp anh út ngồi nói sốc với anh ấy quá trời,( ra yến Phi vui nhất vụ này, mình khoài chọc anh út lắm, AE chọc như chửi nhau mà vẫn cười toe toét...) Chính vì chém gió quá quên làm clip luôn hehe!!!
Về nhà cho em nó tắm làm CLip cho AE nhìn mặt nè!!! Cất hết dàn chim ở nhà để ưu tiên thực thi chế độ " Xa mặt cách lồng" theo yếu cầu của chú VIP. Để mỗi em má trắng trên sân thượng ai dè em nó thấy chim lạ ché 1 cái hehe " bất ngờ".
Thôi nói nhìu quá cho AE xem qua dáng dóc em nó nè:
Em này siêng tập lực dã man , bay qua bay lại 30 phút luôn kinh khủng. XOng cho em no vô phòng cách ly hixhix , phòng này để sẳn cho chú VIP vào ở nè!!!
Vào phòng mà em nó còn xung hơn bên ngoài, cả nhà dậy sóng hixhix , dàn chim nghe tiếng chim lạ mà hung ché tan tác!!!
Anh cưng nó như trứng rồi nhé chú VIP, đặt phòng riêng cho nó rồi đấy đợi chú d8ến cho chú vào ôm nó ngủ luôn!!!
Bonus: cái này xl chú VIP nè vì nghĩ con má trắng khg dám hó hé nên anh để cho nó thấy mặt ai ngờ con má trắng hung hăng quá, rớt lông hết mà vẫn cương với chim đại ca hehe anh cho thử coi vậy mà con kia ché no cứ chơi hixhix bó tay ( con má trắng có chủ rồi nhé).
má trắng đồng bò đang rớt lông, tương lai mào quéo hehe, do lồng bị gãy nan nên để tạm lông nhỏ em nó ức chế!!! Chủ chim vào nhận hàng nha!!!