Lâu Lâu show hàng chút!!!

cmnhatrang

Chào mào & Anh em
Tình hình là mấy tuần nay bận quá, lại gặp toàn chuyện không vui...
Hôm nay show cho AE 2 phát hiện mới của mình: dạng tiềm năng thôi nhé...

***Phát hiện 1 : Em siêu mẫu ( so với chim NT thôi nhé) : chim gốc Nha Trang, má trắng 1 mùa.
Ngoài cái dáng chưa thể hiện gì nhìu!!!

IMAG0470.jpg


Clip em nó lúc mới về, coi cái dáng thôi nhé!!!


Con này có thể là Ngũ Trường ( hàng hiếm ) hehe!!!

***Phát hiện 2 : EM này ông anh kế bên nhà đang nuôi, trước giờ mình khg thèm nhìn em nó, ông anh chỉ nuôi chơi thôi ah, chim gì không biết luôn hehe, sáng nay tự nhiên nghe nó ché mà múa phê quá , kè con BÔng vô thử nó chơi trên cả sự tưởng tượng hehe!!!
Em nó hiện tại đã sang lồng to cầu tạm, mai đem test tại trường xem sao hehe!!!
Clip em no chơi với con Bông sáng nay ( bé BÔng đang rớt lông dặm bị em nó làm phát bất ngờ chắc về rớt nhìu lông đây hehe)!!!

 

Leebul

Quản lý nhiều BOX
To cmnhatrang,

ém hàng kỹ quá giờ mới xuất hiện phải không, em 5 dài tiềm năng lắm đấy bác cố gắng chăm sóc em nó thêm một mùa lông nữa xem em nó bộc lộ thêm tố chất gì đặc biệt không nhé...vd như ..cánh chơi như đại bàng, đuôi như sẽ quạt , chẻ như sấm sét..keke..

Chúc mừng chúc mừng !
Thân / Leebul
 

thaphuongkhach

Administrator
Sáng vô tình và quá bất cẩn làm chết con chim chiến yêu thương 1 cách tức tưởi, ra xe mở cửa thấy con chim mà chỉ muốn khóc, giận mình mà chẳng biết làm gì hơn. Về công ty mà như người mất hồn nên quyết đi tìm chút bù đắp. Đây là em siêu mẫu mới lấy về nè Dũng, con bên phải (chỉ xem hình thôi nhé, trời đang động mưa ở đây nên chẳng con nào chịu chơi)


Thân ái!
 

tuanvyp

Tôi ♥ Chào mào
Mấy bác giấu hàng kĩ quá h` mới show ra! hehe! chim chiến quá!
 

binhminh512

New member
có gì ko nên ko phải bác chủ bỏ qua cho em nhé. nói thật con chim số 1 ngũ trường của bác nghe giọng dở quá, còn ko hay bằng con chim bắc của em. đi tông vừa chậm vừa ngắn em đang nghi là chi bắc tuồn hàng vào trong đó, chứ chim miền trong thì lấy đâu ra to và dài thế đc. giọng lại ko dài và đi tông khác hẳn với chim nha trang
 

impala

Chim Thầy
Sáng vô tình và quá bất cẩn làm chết con chim chiến yêu thương 1 cách tức tưởi, ra xe mở cửa thấy con chim mà chỉ muốn khóc, giận mình mà chẳng biết làm gì hơn. Về công ty mà như người mất hồn nên quyết đi tìm chút bù đắp. Đây là em siêu mẫu mới lấy về nè Dũng, con bên phải (chỉ xem hình thôi nhé, trời đang động mưa ở đây nên chẳng con nào chịu chơi)


Thân ái!

Chia buồn với anh Tú nhé... con chim mới đẹp quá anh... thích bộ yếm và hầu nó... mong em nó sẽ thay thế được chú chim cưng của anh...

Thân!

To anh Dũng: anh coi giá mềm thì hốt luôn đi anh kaka... được quá anh à :)

Thân!
 

impala

Chim Thầy
Tình hình sao rồi anh Dũng... đã rước em nó về chưa anh... hehe
 

viet

Chào Mào Diêu Trì
Chim đẹp, chep chep chep! Con Thần Điêu hôm qua ra trường chơi sao về nhà rụng lông, chả hiểu sao nữa. Có khi nào nó rụng lông dặm ko D?
 

cmnhatrang

Chào mào & Anh em
Chim đẹp, chep chep chep! Con Thần Điêu hôm qua ra trường chơi sao về nhà rụng lông, chả hiểu sao nữa. Có khi nào nó rụng lông dặm ko D?

âcc ai biết hehe, mà chắc nó rụng lông dặm đó vì lúc mới bắt về em nó gần xong lông nuôi đến giờ thỉnh thoảng rụng vài cọng ah!!!
 

cmnhatrang

Chào mào & Anh em
Sáng vô tình và quá bất cẩn làm chết con chim chiến yêu thương 1 cách tức tưởi, ra xe mở cửa thấy con chim mà chỉ muốn khóc, giận mình mà chẳng biết làm gì hơn. Về công ty mà như người mất hồn nên quyết đi tìm chút bù đắp. Đây là em siêu mẫu mới lấy về nè Dũng, con bên phải (chỉ xem hình thôi nhé, trời đang động mưa ở đây nên chẳng con nào chịu chơi)




Thân ái!

Em siêu mẫu của anh Tú đẹp ghê hìhhiì, mong em nó khg những đẹp mà chơi xuất thần , đỉnh cho anh Tú vơi đi nổi buồn.
Em cùng cảnh ngộ với anh vì mình mà hại em chim cưng chết nên em hiểu cảm giác khó chịu mỗi khi nghĩ về chú chim đó.
MOng anh mau quên em chim đó nhé!!!
Chúc chú Siêu mẫu phát huy vượt bật!!!
 

cmnhatrang

Chào mào & Anh em
có gì ko nên ko phải bác chủ bỏ qua cho em nhé. nói thật con chim số 1 ngũ trường của bác nghe giọng dở quá, còn ko hay bằng con chim bắc của em. đi tông vừa chậm vừa ngắn em đang nghi là chi bắc tuồn hàng vào trong đó, chứ chim miền trong thì lấy đâu ra to và dài thế đc. giọng lại ko dài và đi tông khác hẳn với chim nha trang

Cám ơn bác góp ý nhé!
Gốc em chim này đã dc AE chơi chung tại NT xác nhận là chim Nt rồi bạn ah, chim NT có những đặt điểm về hình thể bên ngoài và các thói quen mà khi quan xác có thể chắc chắn dc 80%. Còn về giọng do lúc đó mới bắt em nó về, vả lại em nó là chim má trắng nuôi lên do chủ trước nuôi dạy giọng không tốt lắm nên giọng chưa chuẩn bạn ah, mình khg chơi về giọng nên cũng khg để ý lắm hehe!!!
 

cmnhatrang

Chào mào & Anh em
Chia buồn với anh Tú nhé... con chim mới đẹp quá anh... thích bộ yếm và hầu nó... mong em nó sẽ thay thế được chú chim cưng của anh...

Thân!

To anh Dũng: anh coi giá mềm thì hốt luôn đi anh kaka... được quá anh à :)

Thân!

Tình hình sao rồi anh Dũng... đã rước em nó về chưa anh... hehe

haha cho em nó vô lồng anh rồi, sáng đem đi cội chơi dặm dặm làm wen với chim đông rồi em, ok lắm lắm!!! Có khả năng phát huy hehe!!!
 

chuột nhắt

New member
2 Bác dấu hàng kỹ quá toàn em hay. thỉnh thoảng lại ché phát làm anh em giật mình tí ngã khỏi cầu kakakak:))
 

ManhQuynh

New member
Sao trong đó có nhiều chim hay thế nhỉ. Ngoài này em nuôi cũng nhiều, chăm sóc cũng rất cầu kỳ, hoa quả, mồi tươi, tắm nắng, tắm nước đều đặn, cả lồng để tập thể lực vậy mà duy nhất chỉ có 1 con ché, và em nó đã đi về với thiên nhiên cách đây khoảng 3 tuần rồi.Em cũng hay đi giao lưu nhưng ít có con ché ché lắm vậy mà trong đó có bác nuồi không biết chim đó là chim gì vậy mà chơi hay thế. Đúng là chơi chim này cũng phải co duyên.
Chắc là em vô duyên với mấy chu chim này rồi.hehe
Chúc mừng bác Dũng và Bác Tú. Bác Dũng thật là có duyen với chim hay.
 

tuanvyp

Tôi ♥ Chào mào
Sao trong đó có nhiều chim hay thế nhỉ. Ngoài này em nuôi cũng nhiều, chăm sóc cũng rất cầu kỳ, hoa quả, mồi tươi, tắm nắng, tắm nước đều đặn, cả lồng để tập thể lực vậy mà duy nhất chỉ có 1 con ché, và em nó đã đi về với thiên nhiên cách đây khoảng 3 tuần rồi.Em cũng hay đi giao lưu nhưng ít có con ché ché lắm vậy mà trong đó có bác nuồi không biết chim đó là chim gì vậy mà chơi hay thế. Đúng là chơi chim này cũng phải co duyên.
Chắc là em vô duyên với mấy chu chim này rồi.hehe
Chúc mừng bác Dũng và Bác Tú. Bác Dũng thật là có duyen với chim hay.
Có khi nuôi chim phải có tay nuôi bác à! mình chăm okie hơn xa những người khác nhưng chim người khác lại căng hay ! chẳng hiểu được đó là cái duyên với chào mào...
 
Có khi nuôi chim phải có tay nuôi bác à! mình chăm okie hơn xa những người khác nhưng chim người khác lại căng hay ! chẳng hiểu được đó là cái duyên với chào mào...
ờ đúng đấy ,chăm hơn chăm con mà nó cứ bình bình ,có người thì toàn cho ăn cám cò ,tắm thì thỉnh thoảng ,hoa quả,mồi tươi gần như xa vời ,vậy mà mượn xách ra dàn nhảy nhót ,gào thét loạn xạ . đúng là còn do tay ,và phải có duyên .
 
Top