Lâu rồi không đăng bài....Cái duyên ...niềm vui và nỗi buồn

YeuCM

New member
Trong lúc buồn rầu vì chú chim mình nuôi hơn 1 năm có 3 chấm trắng đã ra đi theo cơn gió độc thì tình cơ đi chơi ghé nhà bà con. Kể câu chuyện chú chim cưng chết thì ông anh họ đã tăng ngay 1 chú chim quý cho mình ( ông anh do bận đi làm xa nen...). Niêm vui ko thể nào nói lên lơi. Chú chim dài đòn gần 1 gang tay, đang thay lông + ăn bột bavi thôi nhưng sổ giọng và đấu thì thôi rồi. Anh em đánh giá thử xem nhé...chim chưa có lửa đít thì bạc trắng. và đây là em nó a
 

nghiemnv

New member
Giọng thì cũng tạm, bạn quay em nó xa quá, nên không thấy được mặt mũi gì cả.
 

YeuCM

New member
Giọng thì cũng tạm, bạn quay em nó xa quá, nên không thấy được mặt mũi gì cả.
Cám ơn bác. Điện thoại cùi quá quay gần em nó ko sổ hết giọng...hihi. Nhìn ở gốc độ em nó đang mọc long cánh và đuôi + an cám ba vì thì sổ thế này dc rồi bác nhỉ. Bác nghe giọng ngang 1p45 ấy trở lui.....
 
Top