Thấy mấy bác chém quá nên kẹp em nó vào làm quả HD cho lộ cái bản mặt nó ra nè....
Cái tội to nhất của chú là anh em tập trung tiến về Sài Gòn hôm rồi mà chú chỉ có đoạn đường mà cũng chạy trốn, chờ có dịp anh lấy chè đậu phụng Huế đè ra nhét vào miệng cho xem... kekeke
Đúng là chim kp rồi đó tú ah thấy chim chưa ra hết giọng.So giọng giữa cn tú và cn của bác huy thì cn của bác huy tra chim giọng đanh hơn,phom chim kp ngang đó ít có cn to mà dài lắm.Dòng chim kp này hay có giọng bơi lùa lắm,càng tra chim nghe giọng hay và đanh chim. Xin chúc mừng nhe hi hi thân.