Khoe các Bác chiếc lồng bẩy mới lấy sáng nay. Lồng đặt của nghệ nhân Sài Gòn. Lồng khá thoáng và chắc chắn
[/URL]
[/IMG]
Vậy là lọ mọ lên đường...13h30 tới điểm bẩy chim. Hôm nay nắng, ít gió, mùa Xuân về thật đẹp. Hoa cỏ cũng thật đẹp trong tiết xuân ấm áp. Thời tiết quá thuận lợi cho buổi nhứ chim, hy vọng sẽ có bổi xinh khoe anh em
[/URL]
[/IMG]
Đã nghe văng vẳng tiếng chim...Rồi..! 1 đôi bay về nhanh chóng tiếp cận mồi
Một em nữa...to quá...nó dành cặp chim kia đá lồng.
Đi bẩy hôm nào cũng gặp phải mấy con này...Chán!
[/URL][/IMG]
Cặp chim bay mất, lòng thẩn thờ. Tiếp tục treo mồi qua cây khác và chờ đợi. Nó đã quay lại, đậu tít trên nhành xoan hót...không ché, lâu lâu ro một hơi dài.
[/URL]
[/IMG]
Hình như em nó đang rụng lông thì phải, nhưng nhìn cũng vạm vỡ quá. Đã hơn 1h đồng hồ vẫn chưa bắt được, lần thứ 2 xuống đá hụt mấy phát làm sập lưới mất. Lại phải đổi qua cây khác rồi bắt đầu chờ đợi, lúc này nắng đã bắt đầu hắt hiu, trời đã về chiều.
Mất mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tóm được. Kết thúc với chiến phẩm 1chóp hoạch và 1 chào mào. Ngày khai lồng may mắn quá.
[/URL]
[/IMG]
Chú bổi có bộ đầu khá xinh, to tròn như quả táo căng mọng...