anh dộ đặt tên cho em nó có cái tên kinh quá << khủng long>>. hehe ,chủ nhật vưa rôi dinh lên bác xem chim cò nhưng lai bạc ty viec nên ko lên dược. mà em này là em náo thế anh chủ nhật tới đây sâu hết hàng ra cho anh em ngăm ty. đểu thật

. con bắc em dịnh bắt hôm trước. bác cho y kiên em phát. em vân chưa biết nhiều về chim lăm. để tuần này em lên bắt.
hehe
con này là chim huế vùng gốc bình điền
từ trc đến giờ ko biết nhìn bao nhiêu con huế mà chưa thấy con nào to như con này so với chim bắc còn to hơn mới ác chứ
mang đi dợt em nó đã chịu đấu nhưng chỉ đc 30p lại phải treo ra rìa ko chịu đc
mấy ông ở đó ko tin là chim huế vì nó to quá khổ chỉ sau khi em nó bọng mấy bố mới tin
theo anh nhận định nó là chim bổi bởi 2 mùa mà vẫn nhảy như ma nhưng buông là đấu
còn có phải là chim non bắc ép giọng thì mấy cụ cao thủ cho ý kiến với ạ?em thấy nó bọng giọng rất rừng
---(chim của bác Tân chaomaohue đó hjhj)
----xin mời cụ cho ý kiến ạ