luongdd
Chào Mào Danh Dự
Sáng nay ngày 13/03 đại diện của HHCMMB đi tham dự hội thi tiếng hót chim chào mào Buôn Mê Thuột mở rộng lần I đã về đến Hà Nội với lộ trình xuyên xuốt vùng miền và thượng lộ bình an
Lời đầu tiên cho tôi xin gửi lời chúc đến toàn thể ae Buôn Mê Thuột lời chúc sức khoẻ, thành công, đoàn kết , phát triển
Thưa quý ace trên mọi miền, Tây Nguyên là một vùng đất xa xôi của tổ quốc nhưng con người Tây Nguyên vô cùng dễ mến và đặc biệt luôn dành cho những vị khách phương xa những thiện tình không thể nào quên
Tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể ae Buôn Mê Thuột đã tiếp đón tôi và những ae đã đến Đắc Lăk để tổ chức hội thi một cách chu đáo và ý nghĩa nhất
Nhân đây tôi cũng xin nhận xét về một số vấn đề tại hội thi tại Buôn Mê Thuột như sau:
Về phần BTC
Thật sự BTC đã làm tôi ngỡ ngàng khi tôi đặt chân đến mảnh đất Tây Nguyên, một mảnh đất còn yếu về kinh tế nhưng lại vô cùng mạnh về tình cảm vùng miền, luôn trong lòng bắc nam như một
Về phần ban giám khảo
Tuy nhiên là không bao giờ tránh được sai xót và không gì là hoàn thiện cả, nhưng những gì mà tôi đã chứng kiến tận mắt thì lại không như những dòng commet của các thành viên trên diễn đàn, hôm đó tuy có những khúc mắc của ban giám khảo nhưng hoàn toàn không hề ảnh hưởng tới hội thi
Các bạn ạ, các bạn nên thông cảm khi mỗi con người một vùng miền đến với nhau trên mảnh đất Tây Nguyên với mục đích duy nhất về thú chơi chim chào mào, tôi là đại dện xa nhất đến với Tây Nguyên nhưng những tình cảm đó làm tôi không thể quên con người nơi đây
Và cũng chỉ xuất phát từ câu nói mang tính chất vùng miền nên đã dẫn đến những xung khắc không đáng có tại hội thi, tôi thật sự buồn khi tình cảm của tôi chưa vơi với các ae Buôn Mê Thuột mà đã nghe những thắc mắc từ khắp nơi phản ánh không tốt về hội thi
Và đây là Clip sau hội thi
Và đây là món quà của anh Hải hội viên CLB CF ĐẮC LẮK
Sau khi về qua Huế luongdd đã được nghệ nhân Nguyễn Đức Nghĩa - ĐC: 62 Phạm Thế Hiển - Phường Thuỷ Dương - TX Hương Thuỷ - TP. Huế và cũng là hội viên CLB chào mào Thuỷ Dương chuyển thể ngay thành tác phẩm
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn toàn thể quý ace của các trường chim tại Buôn Mê Thuột như trường anh Bé, trường anh Bảy Ri và trường anh Mười đã đón tiếp luongdd vô cùng thân thiện và tình cảm
luongdd chân thành cảm ơn và hẹn gặp ae Buôn Mê Thuột một ngày gần nhất
Lời đầu tiên cho tôi xin gửi lời chúc đến toàn thể ae Buôn Mê Thuột lời chúc sức khoẻ, thành công, đoàn kết , phát triển
Thưa quý ace trên mọi miền, Tây Nguyên là một vùng đất xa xôi của tổ quốc nhưng con người Tây Nguyên vô cùng dễ mến và đặc biệt luôn dành cho những vị khách phương xa những thiện tình không thể nào quên
Tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể ae Buôn Mê Thuột đã tiếp đón tôi và những ae đã đến Đắc Lăk để tổ chức hội thi một cách chu đáo và ý nghĩa nhất
Nhân đây tôi cũng xin nhận xét về một số vấn đề tại hội thi tại Buôn Mê Thuột như sau:
Về phần BTC
Thật sự BTC đã làm tôi ngỡ ngàng khi tôi đặt chân đến mảnh đất Tây Nguyên, một mảnh đất còn yếu về kinh tế nhưng lại vô cùng mạnh về tình cảm vùng miền, luôn trong lòng bắc nam như một
Về phần ban giám khảo
Tuy nhiên là không bao giờ tránh được sai xót và không gì là hoàn thiện cả, nhưng những gì mà tôi đã chứng kiến tận mắt thì lại không như những dòng commet của các thành viên trên diễn đàn, hôm đó tuy có những khúc mắc của ban giám khảo nhưng hoàn toàn không hề ảnh hưởng tới hội thi
Các bạn ạ, các bạn nên thông cảm khi mỗi con người một vùng miền đến với nhau trên mảnh đất Tây Nguyên với mục đích duy nhất về thú chơi chim chào mào, tôi là đại dện xa nhất đến với Tây Nguyên nhưng những tình cảm đó làm tôi không thể quên con người nơi đây
Và cũng chỉ xuất phát từ câu nói mang tính chất vùng miền nên đã dẫn đến những xung khắc không đáng có tại hội thi, tôi thật sự buồn khi tình cảm của tôi chưa vơi với các ae Buôn Mê Thuột mà đã nghe những thắc mắc từ khắp nơi phản ánh không tốt về hội thi
Và đây là Clip sau hội thi
Và đây là món quà của anh Hải hội viên CLB CF ĐẮC LẮK
Sau khi về qua Huế luongdd đã được nghệ nhân Nguyễn Đức Nghĩa - ĐC: 62 Phạm Thế Hiển - Phường Thuỷ Dương - TX Hương Thuỷ - TP. Huế và cũng là hội viên CLB chào mào Thuỷ Dương chuyển thể ngay thành tác phẩm
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn toàn thể quý ace của các trường chim tại Buôn Mê Thuột như trường anh Bé, trường anh Bảy Ri và trường anh Mười đã đón tiếp luongdd vô cùng thân thiện và tình cảm
luongdd chân thành cảm ơn và hẹn gặp ae Buôn Mê Thuột một ngày gần nhất