Lời hứa!

ARCH VIET

Chào Mào TP.HCM
Chúng ta thường hứa thật nhiều nhưng cũng thất hứa thật nhiều. Không phải lúc nào trong cuộc sống chúng ta cũng giữ được lời hứa của mình. Có thể vì mình không thích, cũng có thể do hoàn cảnh khách quan, nhưng dù thế nào đi nữa việc thất hứa cũng đem đến cho bạn những buồn phiền và trách cứ của người khác.

Việc giữ lời hứa không chỉ chứng minh việc bạn là người đáng tin cậy mà còn minh chứng con người bạn rất tốt, rất đáng để người khác ủy thách trách nhiệm khi cần. Bạn đừng nghĩ rằng, chỉ cần hứa suông còn thực hiện hay không không quan trọng. Nếu chỉ lấy lời hứa làm nhiệm vụ đẩy đưa và mưu cầu lợi ích cho cá nhân thì sẽ chẳng bao giờ có lần sau người ta dám tin điều bạn nói nữa.

Bạn có bao giờ coi trọng người bạn đã hứa làm gì với mình nhưng hết lần này đến lần khác đều quên không thực hiện không? Họ luôn tìm cớ để đùn đẩy trách nhiệm cho việc không giữ lời hứa đó. Không thực hiện vì những nguyên nhân này, nguyên nhân khác nghe có vẻ rất êm tai nhưng thực sự đàng sau việc đó là nguyên nhân khác. Bạn có cảm thấy mình đang bị dối lừa và không được tôn trọng. Nếu bạn cũng làm vậy với những người xung quanh bạn, lời hứa của bạn chẳng có chút giá trị nào, và uy tín của cá nhân bạn cũng vì thế mà giảm sút trầm trọng.

Người ta sẽ đánh giá bạn qua cách mà bạn có thực hiện lời hứa của mình hay không? Việc này không chỉ thể hiện bạn có đáng tin cậy hay không mà còn thể hiện tính trung thực, nói được làm được ở nơi bạn. Không dễ dàng gì làm được điều này, phải không? “Người ta ai cũng giống nhau về lời nói, duy chỉ có việc làm là tỏ ra khác nhau mà thôi” Phải thành thật với chính mình khi hứa với ai đó điều gì. Nếu làm không được cũng phải cho họ biết và nguyên nhân tại sao, thừa nhận thẳng thắn là bạn đã không thể thực hiện được lời hứa. Đừng hứa hão và phớt lờ lời hứa của mình để rồi gây ra sự trách móc nơi người khác.

Thế nên, nếu hứa điều gì hãy giữ lời hứa đó. Đừng để người khác nói bạn “lưỡi không xương trăm đường lắt léo, lời hứa rẻ tiền” bạn nhé! Hãy trở thành một người đáng tin cậy với người khác và biết chịu trách nhiệm với tất cả lời nói của mình.
 
Sửa lần cuối:

akaido79

New member
đúng là những lời nói đầy gai đâm vào tim người độc..... nếu lới hứa đó đã làm tổn thương bạn...thì bạn nên xóa dịu nó thàng cái trị lành vết thương
hảy xóa đi những gì có thể.
biến thù hạn thành bạn...
cảm ơn bạn đã làm cho người đọc hiểu đươc tâm sự của bạn
 

axnzonegold

Quản lý nhiều BOX
Anh Việt hay có những câu châm ngôn, những giá trị để sống tốt quá!
Cám ơn anh!
 

shopthuhavd

New member
Hê hê, Hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều. Một nhạc phẩm do ca sỉ Ưng Hoàng Phúc trình bày. ke ke. Mong các Pác thực hiện những gì giống chủ thớt nói nhé. ke ke :D
Thân !
 

vubaucat

New member
1 lời hứa đáng giá ngàn vàng,trong khi em lúc nào cũng giữ lời hứa mà ko có 1 lượng vàng nào.
 

khanhlovevy

New member
Vậy đọc xong Bài Này có ae nào hứa là cho mình con chào mào bổi để giao lưu làm quen đi.mình cũng sẻ có quà lại cho ae.
 

lebinhmobile

New member
Ai mắc nợ pác Việt nên trả đi !...hiii
Cuộc sống là vậy mà, vui-buồn,đắng-ngọt cho nó đủ vị.
nghe chim hót là vui thôi.
 

tuanlv115

New member
^^ . Bài viết thật hay . luôn luôn giữ đúng lời hứa của mình , nói thì dễ nhưng làm lại cực khó . Vì 1 lý do nào đó . Cho nên đừng bao h hứa khi mình ko chắc chắn . Chúc mọi người luôn mạnh và khỏe . Chỉ là gió bay thôi .
 

Mickeycm.batoqn

New member
anh có nhiều tâm sự quá.đúng là cuộc sống ko bao giờ cho 1 con ngươi theo 1 quy tắc nhất định.
nhưng lời hứa là điều làm nên 1 bản chất con người trung thực hay ko.
chúc anh và gia đình có một cuộc sống hạnh phúc
 

discovery

New member
em hứa với chú chim nhà em chim ra cội chơi hay đi,tớ mua lồng cầu dừa cho mà ở,thế mà ra cội nhất quyết kg chơi,em thề với chú chim mày ở lun lồng ngọc cần lun đi...hehhee!
 
Top