vùng núi đá. chắc phải đem lên cội gởi cho nó học giọng thôichim này vùng nào của gia lai vậy bác???chim sổ chưa tròn, nhưng 1 năm nửa theo thầy chắc xuống núi cho 80% công lực.kaka
tks bạn đã góp ýCon này còn quá yếu nuôi tơ lên, tật lỗi đầy mình, ché bậy ché bạ, đem đi chỗ lạ có khi còn không chơi. Đem ra chỗ chim già không cẩn thận là bể ngay đó bạn. May ra vài ba năm nữa mới chơi được rồi. Mình thích nói thật nên mình nói thẳng vào cái mình nhìn thấy, có gì bỏ qua.
chim vung núi đá mào lân cao,tướng chim k dài lắm,rất dữ chim,ở đây đa số chim hayvùng núi đá. chắc phải đem lên cội gởi cho nó học giọng thôi
vậy akchim vung núi đá mào lân cao,tướng chim k dài lắm,rất dữ chim,ở đây đa số chim hay
có loại mào tê giác nữa akmào này là mào tê giác chứ ko phải lân. Chim hay lắm bác chủ thớt. chúc mừng hehe
chim vùng này khó đánh,nằm trên núi đá vị trí cao nên đa số chim mồi k đi bẫy vùng trên này thì ra đây rất ít chơi,chắc bạn ở gần đó ahvậy akmình mua hên xui mà cũng trúng vùng chim hay
![]()
mình ở dưới phố bạn akchim vùng này khó đánh,nằm trên núi đá vị trí cao nên đa số chim mồi k đi bẫy vùng trên này thì ra đây rất ít chơi,chắc bạn ở gần đó ah
a cho e hỏi ché sao là đúng ché sao là ché bậy :v e mới chơi chưa biết xin a chỉ giáo dùmCon này còn quá yếu nuôi tơ lên, tật lỗi đầy mình, ché bậy ché bạ, đem đi chỗ lạ có khi còn không chơi. Đem ra chỗ chim già không cẩn thận là bể ngay đó bạn. May ra vài ba năm nữa mới chơi được rồi. Mình thích nói thật nên mình nói thẳng vào cái mình nhìn thấy, có gì bỏ qua.
Mình ko dám chỉ giáo, mình cũng từng nộp học phí cho cái việc tự học này nhiều rồi nên cũng có đôi chút kinh nghiệm.a cho e hỏi ché sao là đúng ché sao là ché bậy :v e mới chơi chưa biết xin a chỉ giáo dùm
hayMình ko dám chỉ giáo, mình cũng từng nộp học phí cho cái việc tự học này nhiều rồi nên cũng có đôi chút kinh nghiệm.
- Con nuôi tơ lên nghe giọng thì thấy, thường nuôi tơ lên chim chơi lăng xăng hơn nhưng chỉ đc lúc đầu, và con này trong clip ngắn này đã thấy nó nhảy bói cá và cách xếp cầu của bạn có lẽ cũng đang chữa bớt cái tật này và cái tật nào nữa thì chưa thấy.
- Con chim ché khi nó thật căng, và thường khi đã ché thì nó đang ở mức đỉnh hoặc gần đỉnh phong độ của 1 chú chim, thứ 2 là nó ché vì cái gì. Con chim của bạn ché mình ko thấy điều này, nó nhảy lên nhảy xuống tuy lăng xăng nhưng yếu ớt, cái cánh của nó, lông của nó không giống 1 con chim đang ở mức đạt lửa mà giống con gà rót hơn (Xin lỗi hơi nặng lời nhưng mình dùng nhũng từ này thì bạn dễ hiểu hơn). Thường chim đạt lửa lông sẽ bó gọn gàng và cánh của nó lúc xung hót ôm sát thân và thường là xệ xuống, đuôi tùy con chữ C, con ko phải chữ C nhưng phải cụp xuống hơn so với bình thường. Con chim bạn tuy nhảy, ché, hót nhưng chỉ có cái mào là dựng lên của 1 con chim sung thôi, còn sung sức ở đây mình ko thấy. Cái thứ 2 nó ché ở đây mình thấy chẳng có lý do gì đáng để ché cả, cùng lắm là có 1 con chim thả ở ngoài nó ché vớ vẩn thôi, lúc bạn tới gần nó lùi lại, đi ra xa hơn cái nó ché, chắc ché người.
Vài lời góp ý để xây dưng và rút kinh nghiệm, nhưng những gì mình nói chỉ là kinh nghiệm của mình thôi, bạn chỉ nên tham khảo.
Thân
ta.phuoc
Bác này nói chuẩn không (được) chỉnh nè.........Mình ko dám chỉ giáo, mình cũng từng nộp học phí cho cái việc tự học này nhiều rồi nên cũng có đôi chút kinh nghiệm.
- Con nuôi tơ lên nghe giọng thì thấy, thường nuôi tơ lên chim chơi lăng xăng hơn nhưng chỉ đc lúc đầu, và con này trong clip ngắn này đã thấy nó nhảy bói cá và cách xếp cầu của bạn có lẽ cũng đang chữa bớt cái tật này và cái tật nào nữa thì chưa thấy.
- Con chim ché khi nó thật căng, và thường khi đã ché thì nó đang ở mức đỉnh hoặc gần đỉnh phong độ của 1 chú chim, thứ 2 là nó ché vì cái gì. Con chim của bạn ché mình ko thấy điều này, nó nhảy lên nhảy xuống tuy lăng xăng nhưng yếu ớt, cái cánh của nó, lông của nó không giống 1 con chim đang ở mức đạt lửa mà giống con gà rót hơn (Xin lỗi hơi nặng lời nhưng mình dùng nhũng từ này thì bạn dễ hiểu hơn). Thường chim đạt lửa lông sẽ bó gọn gàng và cánh của nó lúc xung hót ôm sát thân và thường là xệ xuống, đuôi tùy con chữ C, con ko phải chữ C nhưng phải cụp xuống hơn so với bình thường. Con chim bạn tuy nhảy, ché, hót nhưng chỉ có cái mào là dựng lên của 1 con chim sung thôi, còn sung sức ở đây mình ko thấy. Cái thứ 2 nó ché ở đây mình thấy chẳng có lý do gì đáng để ché cả, cùng lắm là có 1 con chim thả ở ngoài nó ché vớ vẩn thôi, lúc bạn tới gần nó lùi lại, đi ra xa hơn cái nó ché, chắc ché người.
Vài lời góp ý để xây dưng và rút kinh nghiệm, nhưng những gì mình nói chỉ là kinh nghiệm của mình thôi, bạn chỉ nên tham khảo.
Thân
ta.phuoc