Mình tha thiết , mong mọi người bỏ chút thời gian đọc qua , đặt biệt là AE miền BẮC !!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Mink

New member
Xem qua những lời Quang viết, mình thiết nghĩ người thân của Quang có lẽ đang bệnh nặng. Mình rất hiểu và cảm nhận về tâm trạng của Quang lúc này, vì chính mình cũng đã người thân ( Ngoại mình ) đã mắc trọng bệnh và rất tiếc là không qua khỏi. Cầu chúc người thân của Quang mau chóng tìm được thầy hay, thuốc tốt để vượt qua căn bệnh.
 

MinhKhueSp

New member
[h=1]Việt Nam có hàng trăm thầy lang… chữa được ung thư?[/h]Chủ nhật 24/11/2013 06:24
ANTĐ - Hiếm có một đất nước nào mà có nhiều thầy lang chữa được căn bệnh ung thư như ở Việt Nam. Thầy nào cũng nhận mình có khả năng chữa ung thư, kể cả các bệnh nhân đã được bệnh viện trả về.




thay-lang.jpg

Ông lang Đạt tại phòng khám

Không cần khám chỉ cần bốc thuốc

Theo thông tin quảng cáo trên một tờ báo, chúng tôi tìm đến cơ sở đông y của “lương y” Trần Gia Đạt ở số nhà 46 ngõ 325 Kim Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng. Theo thông tin mà chúng tôi đọc được thì ông lang này chữa được rất nhiều bệnh, đặc biệt là bệnh ung thư. Thậm chí có cả những bệnh nhân ung thư đã bị bệnh viện “trả về” vẫn được ông chữa khỏi và trở nên khỏe mạnh như “chưa có bệnh”.

Chúng tôi rẽ vào con ngõ bên bờ sông Kim Ngưu. Một người đàn ông khoảng 60 tuổi đã nhận ra ngay chúng tôi muốn tìm đến ông lang Đạt nên chặn xe lại hồ hởi giới thiệu mình là “bảo vệ” tại phòng khám của thầy Đạt và hướng dẫn chúng tôi đến phòng khám. Phòng khám của “thầy” Đạt là một căn nhà được thuê lại, khá sơ sài với vài chục lọ nhựa cũ kỹ dùng để đựng thuốc. Phía nhà trong là hàng loạt bao tải lớn nhỏ đặt trên nền nhà được cho là các bao tải thuốc Nam được chuyển từ miền núi về.

Khi chúng tôi đến “thầy” Đạt mặc chiếc áo may ô như vừa ngủ dậy, đang kê đơn và bốc thuốc cho một người nhà bệnh nhân bị ung thư gan. Trong khi đợi đến lượt được kể bệnh với “thầy” thì một người đàn ông khác yêu cầu chúng tôi trình bày bệnh tật. Chúng tôi nói có người nhà bị ung thư gan bị “bệnh viện trả về” nên muốn đến xin thầy bốc thuốc nhưng không mang theo bệnh án. Người đàn ông cho biết không cần bệnh án, chỉ hỏi một vài thông tin như: bệnh nhân còn đi lại được không, bụng đã to chưa, đã truyền hóa chất chưa… là có thể bốc thuốc, vì “bệnh như thế là rõ rồi còn gì”.

Chờ mãi, cuối cùng “thầy” Đạt cũng bốc xong thuốc cho khách hàng. Để tỏ ra “quan trọng”, thầy yêu cầu chúng tôi tiếp tục chờ vì “từ sáng tiếp mấy chục bệnh nhân, chưa được nghỉ”. Sau khi pha trà uống nước xong, thầy gọi chúng tôi lại để trình bày bệnh của người nhà. Chúng tôi hỏi có cần mang bệnh án hoặc đưa bệnh nhân đến không, thầy xua đi: “Bệnh viện bảo ung thư rồi thì cần gì phải đưa đến. Bụng to là nặng rồi. Thôi cứ cắt thuốc về uống là được”. Chúng tôi hỏi lại xem liệu có trường hợp nào bệnh viện trả về rồi mà vẫn chữa khỏi được không, thầy khẳng định đã từng chữa cho rất nhiều bệnh nhân khỏi. Thấy chúng tôi vẫn phân vân, đắn đo muốn được kiểm chứng, thầy tỏ ra không vừa lòng. “Chúng mày muốn mắt thấy tai nghe chứ gì, tao cho mấy địa chỉ cho chúng mày đến mà hỏi. Nhưng tao sẽ toàn cho địa chỉ ở tỉnh, cho chúng mày mất công đi thì mới thấm thía được”. Rồi thầy giở sổ ra đọc cho chúng tôi hàng loạt bệnh nhân mà thầy cho là bị ung thư đã được chữa khỏi: Nghiêm Mạnh T (16 tuổi), bố là công an đã về hưu khi đến đây chỉ còn bộ xương, bụng to như con bò cái, từng đi nước ngoài chữa không khỏi nhưng uống thuốc giờ đã khỏi. Bệnh nhân Nguyễn Thành T, bị u gan kích thước 19cm, bụng to như con bò đẻ, cứng như đá, uống thuốc đã khỏi 3 năm nay. Bà Đặng Thị L (77 tuổi) được thầy cho là bệnh nhân “nặng nhất Việt Nam”, bị K gan đa ổ với khối u lớn nhất là 14cm. Khi đến yếu, đi lại rệu rạo, bụng to như cái trống, uống thuốc từ tháng 6-2013 đến nay đã hết ung thư…

Kiểm chứng

Chúng tôi tìm đến gia đình bệnh nhân Nghiêm Mạnh T mà theo lời ông lang Đạt giới thiệu thì đây là bệnh nhân xơ gan bụng “to như con bò cái” được chữa khỏi. Mẹ bệnh nhân này cho biết, anh T thực ra bị xơ gan cổ chướng, chữa chạy nhiều nơi, uống nhiều thuốc tây nên sức khỏe suy kiệt. Khi về uống thuốc của ông lang Đạt thì sức khỏe ổn định trở lại. Tương tự người được cho là cháu của bệnh nhân Đặng Thị L cũng cho biết bà L đến nay sức khỏe đã ổn định, đi chụp chiếu thì khối u đã nhỏ lại.

Tuy nhiên, qua một diễn đàn mạng, chúng tôi tiếp xúc được với một trường hợp khác đã từng có người nhà theo điều trị “thầy” Đạt. Chị này cho biết: “Bố tôi bị ung thư dạ dày, khi đến khám thì được ông lang Đạt cho một bao thuốc gồm các loại thuốc xay nhỏ như mùn cưa nói về đun lên rồi vắt nước uống trong vòng 9 tháng. Mỗi tháng uống thuốc như vậy hết 4 triệu, chưa kể thuốc tây y bổ trợ mà thầy kê thêm là 9 triệu/tháng. Bố tôi uống được 7 ngày thì không uống được nữa mà nôn hết ra. Cuối cùng thì bố tôi không qua khỏi”. Tương tự chị Huyền ở Yên Hòa, Cầu Giấy cũng cho biết: Bố chị bị ung thư phổi đã di căn, khi đến ông lang Đạt bốc thuốc nhưng chỉ uống được 3 thang thì bố chị đã mất.

Qua quan sát, chúng tôi thấy thuốc ông lang Đạt là một hỗn hợp bột xay nhỏ gồm hơn chục loại trộn lẫn vào nhau. Ông cho biết, giá thuốc cho một bệnh nhân 1 tháng hết khoảng 3 - 4 triệu tùy tình trạng bệnh, bệnh nhân nặng đã truyền hóa chất thì giá gấp đôi. Ngoài kê thuốc nam, ông Đạt còn kê thêm một loại các dung dịch truyền như Abummin, Glucose… với giá tiền khoảng 1 triệu/ngày.

Hàng trăm ông lang chữa ung thư

Có thể nói không ở đâu tìm thầy thuốc chữa ung thư lại… dễ như ở Việt Nam. Theo lời quảng cáo, truyền miệng thì có hàng loạt những ông lang, được đào tạo về đông y có mà không được đào tạo cũng có, thậm chí có những người có các kiểu chữa bệnh kỳ dị như đánh, đấm, uống nước lã… cũng được cho là có thể chữa khỏi ung thư. Với suy nghĩ có bệnh thì vái tứ phương, chẳng lẽ người nhà có bệnh, biết chỗ chữa mà không chạy chữa thì không đành lòng nên những gia đình có người nhà bị ung thư đã tìm đến các thầy lang. Nhiều gia đình dù kinh tế kiệt quệ vẫn phải vay mượn để cắt thuốc những mong phép màu sẽ xảy ra. Cũng vì thế mà không ít gia đình đã rơi vào cảnh tiền mất mà bệnh vẫn không chữa khỏi. Chị H, một người có bố bị ung thư gan kể trong ấm ức: Năm 2010 bố tôi phát hiện bị ung thư gan, sau khi phẫu thuật cắt bỏ gan trái thì gia đình đi cắt thuốc đông y cho ông uống. Đầu tiên chúng tôi tìm đến Viện Y học cổ truyền quân đội lấy thuốc, sau được nhiều người giới thiệu nên đã bỏ bệnh viện, tìm đến ông lang K (Hoàng Mai, Hà Nội). Ông lang này giới thiệu đã từng chữa thành công nhiều ca ung thư cho các cán bộ cấp cao của Nhà nước và khẳng định rằng uống thuốc của ông sẽ tiêu u. Sau khi uống thuốc một thời gian thì bố tôi đi ngoài ra nước phân đen, mùi rất khó chịu, hỏi thì ông bảo do u tiêu ở trong đó. Đưa kết quả siêu âm không có tiến triển thì ông nói kết quả này không chuẩn. 3 tháng sau thì bố tôi yếu hẳn và 5 tháng sau thì mất.

Còn anh Trịnh Đình Quân (Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, bố anh bị ung thư phổi đi cắt thuốc của một ông lang nổi tiếng ở Tây Hồ. Uống thuốc được hai tháng thì bố anh khỏe lên, ăn uống được, ít ho hẳn. Khi đến cắt thêm thuốc, ông lang này dẫn bố anh ra trước mặt những người đang chờ cắt thuốc và nói rằng bố anh nhờ uống thuốc đã gần khỏi hẳn ung thư. Bố anh cũng vui vẻ chia sẻ tình trạng sức khỏe của mình, càng khiến những người có mặt ở đó tràn trề hy vọng. Tuy nhiên, 6 tháng sau thì bố anh cũng đã mất.

Chữa ung thư hay bán thuốc bổ với giá “cắt cổ”

Để tìm hiểu ngọn ngành sự việc, chúng tôi đã tìm đến Hội đông y Thành phố Hà Nội. Thầy thuốc ưu tú, BSCKII Nguyễn Hồng Siêm, Chủ tịch Hội khẳng định, hiện nay có nhiều ông lang tự xưng là gia truyền, học nọ học kia quảng cáo quá khả năng của mình nhưng sự thật đến thời điểm này chưa có một thầy lang cũng như bài thuốc nào có khả năng chữa khỏi ung thư. “Có những người khẳng định chữa được ung thư, tôi mời vào chữa nhưng cuối cùng cũng không chữa được. Đã từng có thầy thuốc đề xuất lên cơ quan y tế về việc có bài thuốc chữa ung thư, nhưng khi được đề nghị chữa bệnh nhân thực thì cũng không chữa được. Hiện nay những ông lang khẳng định mình chữa được hoặc là bị hoang tưởng về khả năng của mình, hoặc là lừa bịp”.

Giải thích về việc tại sao có một số trường hợp khi điều trị tây y thì sức khỏe suy kiệt nhưng khi chuyển sang uống đông y thì lại khỏe mạnh, sống lâu hơn, bác sĩ Nguyễn Hồng Siêm cho rằng: Trong y văn, đông y cũng có bài thuốc chữa u bướu. Ung thư cũng là loại u bướu nhưng là u ác tính thì chưa có bài thuốc chữa. Nhưng đông y có lợi thế lớn trong việc nâng cao thể trạng người bệnh, hỗ trợ điều trị ung thư. Thực chất các bài thuốc mà các thầy lang quảng cáo chữa ung thư là các bài thuốc chữa u bướu, kết hợp các thuốc thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu. Thậm chí, một số ông lang còn kê thêm các loại dịch truyền của tây y, đây đều là các loại thuốc bổ và thải độc. Vì vậy, khi bệnh nhân ung thư phẫu thuật, xạ trị hoặc hóa trị, sức khỏe suy kiệt, khi uống các loại thuốc này vào sẽ thấy khỏe ra, kéo dài tuổi thọ nên họ ngộ nhận là đông y có tác dụng chữa khỏi ung thư. “Nếu thực sự có người nào đó chữa được ung thư thì xứng đáng được thế giới trao giải Nobel” - BS Siêm khẳng định.

Cùng quan điểm trên, PGS, BS Bùi Công Toàn, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu trung ương (Viện K) cũng cho rằng cho đến thời điểm này, trong những sách vở chính thống cũng khẳng định đông y chưa thể chữa được ung thư mà chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ điều trị thông qua các bài thuốc tăng cường sức khỏe và hạn chế những biến chứng, tác dụng phụ của việc điều trị bằng tây y (phẫu thuật, hóa trị, xạ trị). “Thông thường khi dùng các phương pháp hóa trị, xạ trị thì các tế bào ung thư đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên các phương pháp điều trị này cũng đồng thời làm suy kiệt sức khỏe của người bệnh, bệnh nhân cần một thời gian dài để phục hồi lại. Trong khi bệnh viện chỉ có điều kiện chữa bệnh chứ chưa có điều kiện phục hồi sức khỏe cho bệnh nhân. Và đương nhiên khi họ uống các loại thuốc bổ, thải độc hay truyền dịch thì sẽ thấy khỏe hơn khiến người bệnh ngộ nhận. Còn nếu một cá nhân nào nói mình hơn hẳn một ngành thì đó là sự ngạo mạn, bịp bợm”.

BS Toàn cũng khẳng định việc hiện nay một số ông lang ngoài việc bốc thuốc đông y còn kê thêm các dịch truyền là vi phạm nghiêm trọng quy định khám chữa bệnh. “Một người kê đơn những dịch truyền, thuốc bổ phải được đào tạo bài bản về tây y. Hiện nay, tất cả các bác sĩ tây y đều học một bộ môn về đông y, nhưng ra nghề không thể sử dụng cái bằng đó để chữa bệnh đông y được, mà cũng chỉ sử dụng để tham vấn cho bệnh nhân cái gì nên sử dụng, cái gì không nên. Còn các thầy lang không có bằng bác sĩ mà đi kê các dịch truyền cho bệnh nhân là không đúng, làm liều và có thể gây những hậu quả nghiêm trọng. Hơn nữa các dịch truyền này không được tự ý truyền ở nhà, mà phải truyền tại các bệnh viện, cơ sở y tế thì mới đảm bảo” - BS Toàn khuyến cáo.

BS Nguyễn Hồng Siêm cũng cho biết, để có một bài thuốc chữa u bướu, thải độc, bồi bổ sức khỏe tốt thì bệnh nhân chỉ cần bỏ ra khoảng 50.000 - 80.000 đồng mỗi ngày và có thể dễ dàng mua được ở các phòng khám đông y. Vì vậy các thầy lang bốc thuốc với giá 4-8 triệu đồng/ tháng là quá đắt, thể hiện lòng tham và sự bịp bợm trắng trợn.

Khó quản lý các “ông lang”

Theo tìm hiểu của chúng tôi qua chia sẻ của một thành viên Hội Đông y quận Hai Bà Trưng, việc ông lang Trần Gia Đạt nêu trên quảng cáo rùm beng về khả năng chữa ung thư đã bị nhiều thành viên của Hội phản đối. Thực tế ông lang này không được đào tạo bài bản về đông y mà chỉ theo học tại một số phòng khám. Ông này cũng chưa được cấp phép hành nghề khám chữa bệnh mà hiện phòng khám của ông đang đứng tên một người khác.

Ông lang Đạt chỉ là một trong số hàng trăm ông lang tự nhận mình có khả năng chữa ung thư. Trong khi đó, việc quản lý các cơ sở khám chữa bệnh đông y đang tồn tại nhiều bất cập. Các ông lang nhiều khi không có bằng cấp, cho rằng mình nhà lương y gia truyền lấy danh nghĩa khám bệnh cứu người. Trong khi đó Luật Khám chữa bệnh ra đời gần 2 năm nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có thông tư hướng dẫn cho các lương y hành nghề. Công tác thanh kiểm tra với các cơ sở đông y thì hầu như không có. Hội đông y thành phố Hà Nội có khoảng 4.000 thành viên nhưng lại không phải cơ quan quản lý về mặt hành chính mà chỉ là một tổ chức nghề nghiệp, có nhiệm vụ tuyên truyền.

Điều đáng ngại nữa là tình trạng quảng cáo quá mức của các thầy lang. BS Nguyễn Hồng Siêm cho rằng: “Việc các ông lang quảng cáo quá khả năng của mình là một điều rất nguy hiểm cho người dân. Lương y chữa ở mức độ nào thì chỉ nên nói ở mức độ đó thôi chứ ngộ nhận rồi phóng đại lên là hành vi phi đạo đức, không xứng đáng là lương y”
Theo Nguồn
http://www.anninhthudo.vn/Phong-su/Viet-Nam-co-hang-tram-thay-lang-chua-duoc-ung-thu/525735.antd
 

chim_den78

New member
Ở gân nhà mình có ba lang boc thuốc sih con trai mà ở đâu đâu cũng kéo đêns. Riêng người làng thì........
 
Còn nước còn tát Quang à, bên cơ quan mình PTG cũng bị gan, đưa tận mỹ chữa nhưng cuối cùng cũng về đất mẹ, vấn đề chữa được bệnh Ung Thư này thì cũng hơi căng, vì nếu được thì người này đã thành tỷ phú thế giới, vì chữa bệnh cho cả thế giới, nhưng Quang cứ đi chữa xem biết đâu hợp thuốc, vì trước gần nhà mình cũng có 1 ông bị sơ gan nhưng cũng chữa hết đấy. Ông này nằm chờ chết nhưng may sao uống đúng thuốc giờ vẫn còn khỏe re, rượu làm được 1 lít. CHúc người nhà Quang mau chóng khỏi bệnh
 

chaomao^^py

Moderator
Cảm ơn AE đã có lời động viên , góp ý . Bởi vì quá nhiều thông tin ảo , nên mình mới nhờ AE xác minh . Đứng ngoài cuộc thì thấy dấy , biết đấy , mình và gia đình cũng biết là quá khó . Nhưng máu mủ ruột thịt mà không xót sao , cách điều trị khoa học nhất cũng đã và đang duy trì nhưng không mấy khả quan . Đành gửi tia hy vọng cuối cùng vào những bài thuốc dân gian , mong chờ một phép lạ , dù là nhỏ nhất . Người khỏe mạnh mà không lạc quan , thì người bệnh lấy đâu ra tinh thần mà cầm cự . Các bạn đứng ngoài cuộc thì nói hay lắm , nhưng khi rơi vào vòng xoáy rồi có cứng được vậy nữa không . Vậy nên AE nào có thể giúp mình xác minh , cung cấp thêm thông tin thì mình và gia đình cảm ơn vô cùng
 
Đông y chữa ung thư toàn là ảo hết, hãy tìm những đầu sách hướng dẫn ăn uống, tập thể dục phòng và chống ung thư...
 

ĐKL?hao12345

New member
Mình không biết giúp gì cho bạn. đay là 1 vài điều mình dd9uoc nghe và cem trên tivi bạn xem thử nhé.
Trước đay vtv và báo chính thống đã có bài viết về bệnh nhân ung thư tự chửa bệnh cho mình. có nghỉa là bác này khi đi khám biết mình ung thư thì bác ấy đã làm các việc như sau
1/ khám tại 1 bv chính thống mà bạn biết và thuận tiện với bạn ( bác này chọ chợ rảy vì bác ở hcm).
2/ tuân thủ theo việc chỉ dẩn của bác sỉ
3/ Quan trọng cực kì. bác đã xin vào trg đh y dược để đi học xem mình cần làm gì mình đang thiếu gì
4/ ăn uống theo chế độ
5/ cái này mình được biết, nhân điện , ( luyện khí công sẽ giúp tốt cho các tế bào). cái này tự luyện ở nhà, giống như tập thể dục hàng ngày
Bạn xem tình hình ng bệnh nhà mình thế nào và chọn cách nào.chúc ng thân của gia đình bạn mau qua khỏi
 

johnmn

New member
Mèn ơi! có địa chỉ số nhà rành rành đó...nhờ một người quen ở HN chạy thẳng tới hỏi là được. Sao lại đi lòng vòng cho mất thời gian nhỉ.
 

lhoa27

New member
Trước đây mình học ở hà nội 2 năm , nhiều nhười quen nhờ mình đưa hồ sơ đi đến các nhà thầy lang ở hn và các vùng lân cận để bốc thuốc dùm nhưng kết quả cuối cùng chẳng được gì . vì mình làm ngành y nên cũng tự ai nhưng vì bạn be nên đi . Tốt nhất anh nên đưa người thân đến các cơ sở chuyên về điều trị ung thư , còn uống thuốc nam , đông y chỉ cầu may nhưng hiếm lắm anh à .Anh nên xát định tư tương cho bản thân và gia đình .
 

thanhlong_mechim

New member
Mèn ơi! có địa chỉ số nhà rành rành đó...nhờ một người quen ở HN chạy thẳng tới hỏi là được. Sao lại đi lòng vòng cho mất thời gian nhỉ.


Chuẩn bác, địa chỉ số nhà có rồi; không có người quen thì 1080 ra hết.
 

khoant

New member
Cảm ơn AE đã có lời động viên , góp ý . Bởi vì quá nhiều thông tin ảo , nên mình mới nhờ AE xác minh . Đứng ngoài cuộc thì thấy dấy , biết đấy , mình và gia đình cũng biết là quá khó . Nhưng máu mủ ruột thịt mà không xót sao , cách điều trị khoa học nhất cũng đã và đang duy trì nhưng không mấy khả quan . Đành gửi tia hy vọng cuối cùng vào những bài thuốc dân gian , mong chờ một phép lạ , dù là nhỏ nhất . Người khỏe mạnh mà không lạc quan , thì người bệnh lấy đâu ra tinh thần mà cầm cự . Các bạn đứng ngoài cuộc thì nói hay lắm , nhưng khi rơi vào vòng xoáy rồi có cứng được vậy nữa không . Vậy nên AE nào có thể giúp mình xác minh , cung cấp thêm thông tin thì mình và gia đình cảm ơn vô cùng
Chào anh.Trước hết mình chia buồn cùng anh.Mình cũng đã nằm trong hoàn cảnh này.Đó không ai khác là người mẹ mình và gia đình mình cũng đã cố gắng hết sức.Đã đi nhiều nơi,kể cả ra nước ngoài nhưng cuối cùng cũng cầm cự được 5 năm thì bà mất cách đay dược một năm.Mình vẫn còn dữ mốt số bài thuốc và một số thầy thuốc ở trong nước mà mình biết trong quá trình tìm thầy chửa trị cho mẹ mình.Ngày 20 tháng này mình có ra Tuy Hòa để chắm giải thi ngày 21.Nếu anh có thời gian thì anh em gập nói chuyện với nhâu về bệnh tình của người nhà bác và mình sẽ tặng bác một số thuốc mà mình vẫn còn dự lai.
 

dek113

New member
không biết có thể giúp được gì cho a hay không,nhưng a hãy đọc bài này,e đang ở khánh hòa,ngay xứ sở của loài này và nhà cũng còn 1 ít,nhưng có thể tìm thêm được,e không bán thuốc này,nhưng đã từng dùng (cả gia đình dùng)hiệu quả cũng tích cực (có loại giả, loại thật,ng nào sành mới biết hàng thật,còn lại thì giả hết),uống không hết còn tiền mất tật mang....giá lúc đầu rất rẽ nhưng hiện giờ vô cùng đắt

không biết ng thân của a bị ung thư loại gì,không biết cây thuốc này có chữa được không nhưng đọc hết bài này sẽ cho a 1 hy vọng
nếu đúng thứ a cần hãy gọi cho e
thân!

http://chuaphuclam.vn/index.php?/suc-khoe/cay-than-duoc-tieu-diet-duoc-5-dong-te-bao-ung-thu.html

http://www.baomoi.com/Giai-ma-cay-than-duoc-chua-duoc-5-benh-ung-thu-Ky-1/82/9988390.epi

http://vtc.vn/than-duoc-chua-5-benh-ung-thu-gay-xon-xao-du-luan.394.359855.htm

http://baonga.com/vi/phong-su.nd182...hua-5-benh-ung-thu---ky-3-ky-cuoi.i27066.html
 

chaomao^^py

Moderator
Cảm ơn mọi người . Sự quan tâm , tư vấn và giúp đỡ của mọi người làm mình cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều
Chào anh.Trước hết mình chia buồn cùng anh.Mình cũng đã nằm trong hoàn cảnh này.Đó không ai khác là người mẹ mình và gia đình mình cũng đã cố gắng hết sức.Đã đi nhiều nơi,kể cả ra nước ngoài nhưng cuối cùng cũng cầm cự được 5 năm thì bà mất cách đay dược một năm.Mình vẫn còn dữ mốt số bài thuốc và một số thầy thuốc ở trong nước mà mình biết trong quá trình tìm thầy chửa trị cho mẹ mình.Ngày 20 tháng này mình có ra Tuy Hòa để chắm giải thi ngày 21.Nếu anh có thời gian thì anh em gập nói chuyện với nhâu về bệnh tình của người nhà bác và mình sẽ tặng bác một số thuốc mà mình vẫn còn dự lai.
Dạ ! Được vậy còn gì bằng . Em tên Quang , có gì anh cho em xin số đt vào hộp thư nha . Hôm đó anh ra này , AE gặp . Cảm ơn anh nhiều !!!
 

chimcuccu!!

New member
sory bạn vì hôm trước có hứa với bạn tìm giúp bạn thông tin ông thầy ở hà nội vì cv bạn quá thời gian nghi về thì muộn chưa nay mình đã ghé qua và tìm hiểu thông tin một số người quanh đó . mình nói thật thông tin thì k có nhiều lắm vì mọi người cũng nói bụt chùa nhà k thiêng toàn thấy người nơi khác đến thôi còn ở đâu thì k có ai. có những người hợp thuốc thì khỏi người thì không nhưng thấy mọi người đến đó cũng nhiều người kêu vì đi lại vất vả mà bệnh tình vẫn vậy. nên theo mình nếu có điều kiện bạn có thể đến tận nơi mang theo hs của người nhà bạn rồi cụ thể xem sao.
đây là 1 chút thông tin mình tìm hiểu được vì mọi người cũng nói tỉ lên % khỏi bệnh không cao.mình chỉ biết vậy thôi bạn thông cảm nhé. chúc bạn sớm tìm được nhưng phương thuốc hay nhất chúc người nhà bạn mau khỏi bệnh
 

vubaucat

New member
trị ung thư bệnh khó trị.chúc anh sớm tìm được phương pháp trị.lạc quan,vô tư là cách trị tốt nhất.đừng hiểu lầm em nha.
 

chaomao^^py

Moderator
sory bạn vì hôm trước có hứa với bạn tìm giúp bạn thông tin ông thầy ở hà nội vì cv bạn quá thời gian nghi về thì muộn chưa nay mình đã ghé qua và tìm hiểu thông tin một số người quanh đó . mình nói thật thông tin thì k có nhiều lắm vì mọi người cũng nói bụt chùa nhà k thiêng toàn thấy người nơi khác đến thôi còn ở đâu thì k có ai. có những người hợp thuốc thì khỏi người thì không nhưng thấy mọi người đến đó cũng nhiều người kêu vì đi lại vất vả mà bệnh tình vẫn vậy. nên theo mình nếu có điều kiện bạn có thể đến tận nơi mang theo hs của người nhà bạn rồi cụ thể xem sao.
đây là 1 chút thông tin mình tìm hiểu được vì mọi người cũng nói tỉ lên % khỏi bệnh không cao.mình chỉ biết vậy thôi bạn thông cảm nhé. chúc bạn sớm tìm được nhưng phương thuốc hay nhất chúc người nhà bạn mau khỏi bệnh
Camr ơn bạn đã cố gắng , với mình vậy là tốt rồi hihi
 

khoant

New member
Cảm ơn mọi người . Sự quan tâm , tư vấn và giúp đỡ của mọi người làm mình cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều

Dạ ! Được vậy còn gì bằng . Em tên Quang , có gì anh cho em xin số đt vào hộp thư nha . Hôm đó anh ra này , AE gặp . Cảm ơn anh nhiều !!!
Mình đã gởi qua rồi đó.
 

KHONGTHICHSONG

New member
Bệnh ung thư Y học Thế Giới còn bó tay, mấy ông thầy lang ở Vn chỉ chủa bệnh bằng mồm thôi bạn ah. Mình khuyên bạn nên tin tưởng vào y học hiện đại, như vậy mới kéo dài được sự sống của người thân!
 

caube1002

New member
tình cờ hôm nay đọc được topic này, mình có 1 số thông tin chắc sẽ giúp ích cho bạn nhiều, xung quanh mình có 3 người bị ung thư: 1 là chị họ mình ung thư buồng chứng (sau khi trị xạ ở bệnh viên K cách đây 4 năm, lúc đó bị rụng hết lông mào nên chi tôi phải đội mào giả (tóc giả, hi) hiện tại sk tốt, mỗi tháng đi kiểm tra định trì 1 lần), 2 là bà cô mình bị ung thư vú (sau khi trị xạ tại bệnh viện k cách đây 2 năm và thay bộ lông mào mới (tóc)hi, bây giờ sk tốt, sống bt), 3 là ông bác của chị họ cũng mắc ung thư gan, chữa trị đủ kiểu nhưng cũng chỉ được vài năm rồi chết, ông này cũng mất 40 triệu tiền thuốc đông Y ở kim ngưu của ông thầy thuốc chủ topic bảo cũng không an thua. do quý mên chủ topic mặc dù chả biết bác là ai, mình đã gọi điện hẳn cho bà chị là bác sỹ trong ngành Y học cổ truyền để hỏi giúp chủ topic thì được biết. đông y không thể chữa được ung thư, mà chỉ có thể cải thiện sức khỏe thôi.
và kết luận cuối cùng của cá nhân dành cho chủ thớt là:
- bạn nên đưa người nhà đi chữa tại các bệnh viện chuyên về ung thư như: bệnh viện k tại hà nội,hoặc ung thư gan có thể chữa tại bệnh viện bạch mai HN, còn các địa chỉ khác tôi không biết (chú ý bệnh viện K chuyên chữa tất cả các loại ung thư, còn bạch mai chỉ chữa ung thu gan là tốt)
- các loại thuốc đông y chỉ có tính chất bồi bổ sk thôi bạn nhé, mình đã từng đi mua rất nhiều thuốc đông y cho Chị mình rồi, nào là Đông trùng hạ thảo (cái này đắt lắm và quý hiếm), nào là gạo lứt, nhân sâm,.....
trên đây là vài lời chia sẻ, mong rằng sẽ giúp được cho bạn điều gì đó, còn cái ông thầy thuốc đông y kia bạn nên quên đi, bây giờ là thời đại khoa học rồi, đừng để những người như vậy lừa bạn à.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top