sáng nay nghỉ làm nên rảnh rỗi và đúng là sinh nông nỗi các bác ạ
treo mồi lên được khoảng 10p thì có rất nhiều chim về (đa số là má trắng)
và em đầu tiên đây ạ
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
em này chắc là lứa thứ 2 nên vẫn chưa thấy thay lông
rời vị trí treo lồng cách chỗ cũ khoảng 100m và cũng không mất thời gian lâu em thứ 2 đã về chung cây và điều gì đến cũng đã đến em nó đã đầu quân cho đội của em
ảnh em nó đây ạ (em nó đã thay được 2 sợi lông đít và má cũng có 1 2 sợi lông đỏ trong ảnh không nhìn dõ ạ)
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
và thấy vẫn còn sớm nên em lại treo lồng lên tiếp
nhưng lúc này lại có thằng bạn gọi điện bảo đến chỗ nó có việc nên em để lồng đó rồi đi
trước khi đi em còn nhớ dặn thằng cháu là chơi quanh quẩn ở đấy canh lồng cho chú chú đi có việc tý về ngay
em đi được khoảng 30p thì có điện thoại của ông anh và đầu dây bên kia là tiếng léo nhéo của thằng cháu
"chú về chưa. cháu thấy lồng xập rồi nhưng không thấy chim đâu chú ạ"
em đã có linh cảm không lành nên đành bỏ rở việc thằng bạn đang nhờ hộc tốc phi về
vừa về tới nhà thì ôi thôi em mồi yêu quý của em đã mãi mãi ra đi không bao giờ trở về nữa
đánh chân chống xe mà nghe lòng nặng chĩu chân tay dã rời
cầm lồng trên tay mà không thể nào nói nên lời
ông anh bảo "tao thấy cu Chun mướt mát mồ hôi chạy về nên tao xuống coi thì thấy có con bìm bịp nó quanh quẩn ở đấy"
thật chua xót làm sao cay đắng làm sao chỉ 1 chút lơ là của em mà gây ra hậu quả như vậy
lúc này em thấy từ giá như nó quá xa vời các bác ạ
cả ngày hôm nay em như người mất hồn như 1 hồn ma tha thẩn từ nhà ra ngõ ra ngõ rồi lại vào nhà trong đầu như thiếu một cái gì đó mà bản thân em cũng không thể biết
cảm giác như mất đi 1 người thân yêu bên cạnh mình vậy các bác ạ vì em nó đã chung sống với em cũng được gần 6 năm rồi em coi nó như là 1 thành viên trong gia đình vậy
thế mà giờ đây em không còn được nhìn ngắm hay nghe em nó hót không được chăm sóc em nó nữa trong lòng em sao cảm thấy trống vắng vô cùng
vậy nên em viết lên đây đôi dòng tâm sự để dãi bày nỗi niềm của mình
ảnh em nó đây ạ
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL]
[/IMG]
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
chân thành cảm ơn các bác vì đã lắng nghe những chia sẻ của em
em xin chân thành cảm ơn