
Chào all anh em trên diễn đàn, tham gia diễn đàn được một thời gian, cũng đã được đọc rất nhiều những bài viết về những chuyến đi bẫy chim đầy thú vị của anh em. Thực sự thì cũng rất muốn được thử cái cảm giác hồi hộp, đau tim một lần xem thế nào. Vậy là sáng nay quyết định khăn gói ra đi cùng em bổi của mình, một phần để thử sức em bổi,để xem tài năng của em nó ra sao

Một phần là để tìm kiếm cái cảm giác đau tim như đã nói hihi. Do khu vực nhà em ở vào mùa này cũng nhiều chào mào ( không giám nói là rất nhiều) nên cũng không khó tìm được một chỗ hợp ký để đặt bẫy. Treo lồng lên, con bổi gào thét chút ít khoảng 10-15' thì đã có 4 em về ( 2 má trắng, 2 bổi già ) chắc là cả gia đình nhà nó

. Sáng sớm ra mà đã có khách không mời mà đến nên cả nhà nó ra tiếp khách đây. Con bổi già ché ầm ầm rồi lao xuống gần lồng bẫy, một lúc sau thì 3 con kia xuống theo, chúng chỉ chao quanh lồng nhìn mà thích. Hai con má trắng rất máu chiến chỉ một lát là đã lao vào đá bổi, vậy là éc éc éc vui lắm, cái cảm giác đấy thì phải nói là không thể nào mà diễn tả nổi

( do háo hức hạy vội ra gỡ chim nên không kịp chụp ảnh). Em lại treo lồng lên bẫy tiếp, khoảng 20' sau thì chỉ 3 con đấy lại về, lần này con bổi già chỉ đứng trên cao mà hót, chéc dọa nạt con mồi, chỉ có một em mái già và con má trắng luẩn quẩn quanh lồng. Phải chờ tới nửa tiếng thì em má trắng thứ hai mới chịu đá, vậy là lại éc...

tim em lại đập thình thình nhưng lần này không quên làm vài tấm ảnh cho các bác xem. hihi
[/URL][/IMG]
[/URL]
[/IMG]
[/URL]
[/IMG]
[/URL][/IMG]vậy là 2 em má trắng đã nằm gọn trong tay mình, vui quá. Chúc mọi người một ngày đầu tuần gặp nhiều may mắn nha
