một ngày buồn

tvvuong

New member
dự định hôm nay mang chim ra trường dợt chơi không nghề em nó đổ bệnh ho lien tục và mất tiếng luôn ,đành lòng thò tay bắt em nó cho uống thuốc ,thế là em nó càng sợ ,bây giờ mà thấy tay thò vào lồng là nhảy loạn xạ ,nhưng biết làm sao dù em nó có nhát cũng phải cho khỏi bệnh rồi tính tiếp - chăm đợt này em nó mà khỏi bệnh thì mình cũng lên tay nghề luôn ,mình đã chăm em nó từ khi chuyển vùng bị tụt lửa mới vừa có lửa thì lại đổ bệnh ho mất tiếng luôn ,buồn quá ae ơi .......
 

yeuchimnhucon

New member
mình thì buồn cả tháng nay; chú cm 4 mùa của mình bị cảm ho khẹc khẹc bữa h mà vẫn không hết.mà e nó lại bị tật ở chân nữa, chắc phóng sinh quá
 

tvvuong

New member
ngày hôm nay phải bắt ép em nó uốn thuốc 3 lần rồi ,và buổi chiều có xu hướng giảm ho ,hy vọng tình hình em nó khá hơn ,chắc là trong thời gian tới ko ra cội dc nữa rồi - chỉ có em này đi cội dc thôi
 

LamThieuPhong

New member
thế chưa mua siro trẻ em cho chúng nó uống à ?? ! bố phế đâu ? mật ong đâu ??? còn chưa mang ra chó húp đi chờ nó nặng thì vô phương cứu chữa
haizzzzzzzzzzzzzzz
 
Top