tình hình là em nuôi chào mào cũng chưa lâu, ngày còn ở nhà thì hay nuôi nhưng lên hà nội một thời gian bẵng đi, nửa năm nay mới nuôi lại. dợt trước em có được tặng một chú chào mào mồi. em chăm nom em nó cẩn thận lắm. mà chú cú hót hét kinh lắm. thế là cuối năm vừa rồi em quyết dịnh tậu cái lồng bẫy về định đầu xuân rảnh ngày nào đi bẫy 1 chuyến. thế rồi ngày đó cũng đến. mùng 5 tết em và ông anh gần nhà xách cả lồng lẫn chim đi sớm. con mồi của em thấy chim trời chéc khỏe lắm dụ mãi mới được một em má đỏ. em này chỉ mất khoảng 1 tiếng là nhẩy cầu rồi. em vui quá cho vào lồng trở về nhà ( đầu xuân chỉ lấy may 1 em thôi). về cho vào lông nhà phủ áo lồng mới để ý em này đẹp quá chim bắc nên chim to dài đòn, mào hơi lân chứ chưa được lân. mí lửa nhưng chỉ có 1 bên. cho vào lông rồi vợ em thấy chim mới ra lấy tay đập đập vào lồng có lẽ do phủ áo lồng chỉ mở có tí nên em nó không thèm bay mà đứng lồng lắm. em thấy lạ chim tròi mà dạn thế, hay là chim sổng. nhưng em nó lông lá mượt lắm, chùm lông lại rất đỏ. đã thế còn dẫn đàn đi, chả có nhé là chim sổng. em thử treo ra cây na trong vườn. thế mà em nó đã dám ra giọng, lại còn chéc với chim giời nữa, thấy vui quá, một lúc thấy em nó dụ về 1 em chim trời cứ luẩn quẩn ở quanh lồng. Theo các bác thì liệu có phải chim sổng không. mà điều đáng tiếc là con mồi của em ông anh thấy hay mượn về đi bẫy đến mùng 7 ông sang bao tao làm sổng mất em của mày rồi. em buồn thôi rồi. em đinh huấn luyện em mới thành con mồi. Các bác thấy em nó có tương lai không ah. em không có máy ảnh không em chụp mấy kiểu lên nhờ các bác xem giúp. Em cảm ơn các bác nhiều