chaomaobaydau
New member
Gần nhà em có một chú rất máu, suốt ngày cứ hót đấu với mấy em chim lồng (chim bẫy đấu mới được 10 ngày lồng), sáng nay em rảnh rổi treo một em bổi ra vườn thì thấy đồng chí này bay tới ngay, chim lồng còn nhát và lần đầu tiên mở áo lồng nên chỉ toàn tung là tung thôi. Ấy vậy mà chú chim trời cứ đu xung quanh lồng rồi dọa chim lồng te tua (chim lồng còn nhát nhưng lâu lâu vẫn đấu lại), đến mức em xót chim lồng ra lấy áo lồng trùm lại, chim trời chỉ bay đi rồi 2 phút sau quay lại và vẫn thản nhiên đu lồng tìm cách đá với chim lồng(dù đã trùm lồng chỉ hở 1 tí). Bắt chú này thì dễ rồi, ngày mai treo lồng bẫy lên bỏ vào đó 1 em bổi là dính chứ chẳng cần mồi. Em đăng phân vân không biết có nên bắt em này, tính để em này ở ngoài cho mấy em lồng đỡ mất lửa rừng (vì thật ra chim trời chỉ hăng đá chứ hót không hay). Định lợi dụng em này để tập một em bổi lên làm mồi (bổi mới được 10 ngày lồng à) theo anh em chim lồng có lên thành mồi hay tiêu luôn? hơn nữa nếu bắt em này thì tương lai có thành một em mồi chiến được không? Ae ai có kinh nghiệm chỉ giáo giúp. 