doankhucthu
Member
Sáng 7 giờ mới ngủ dậy, có điều gì bất thường! Tiếng con bọng đôi Gia Lai sao không nghe đâu cả, sáng nào nó cũng làm loạn cả nhà, tiếng "wỵch wừu" của con Quảng Trị vừa mới xách từ nhà vào cũng không! Chợt nhớ đêm qua đi nhậu, cả 2 chú đều treo ở ngoài ban-công tầng 2 cơ quan quên không đem vào, mở cửa hỡi ôi lồng Biên Hòa cùng em Gia Lai đã không còn, lồng em Quảng Trị chỉ còn trơ lại đám lông. Cóng nước vẫn đầy cám, miếng táo trên kia vẫn còn ăn dở...Nghĩ ông bảo vệ cơ quan xách vào! Vội bước xuống dưới thấy trên tường chi chít vết chân! Thôi, cảm giác bực tức trào lên tận cổ. Gọi ông bảo vệ cơ quan sang, hỏi: ông quất 1 câu: - Trên tầng cháu ngủ cháu phải trông chứ! Bực quá mình mình chửi thề: ĐM, chú bảo vệ cơ quan mà ngủ như thế thì bảo vệ củ c...gì! Lên tầng xem lại, mấy bộ áo quần jeans, áo phông vợ mới sắm cho cũng không còn.
Hiện trường để lại 1 cái khẩu trang loại y tế, 2 thanh cây bắc từ hàng rào qua tường, lũ chim tặc bám vào cây rồi trèo lên ban-công, chúng nó bắt con Quảng Trị bỏ vào lồng con Gia Lai rồi tụt xuống.
Cả sáng mình cùng một chú em hình sự lùng khắp các quán mua, bán chim, mấy điểm nhà nghỉ mà đám giang hồ vặt hay bán hàng trộm, cắp! Nhưng 2 em nó vẫn biệt vô âm tín! Anh em ở Gia Lai nào thấy quán nào bán chim (chim đã chơi trường) cùng lồng Biên Hòa bị hở nan báo mình tiếng! Mình cảm ơn và hậu tạ vì cả 2 con đều là chim kỉ niệm! Giờ chỉ biết nhờ mấy anh em hình, phường khi nào tóm được thằng ăn trộm nào đấu tranh xem có phải nó lấy không? Chỉ cần lên làm vài bạt tai cho hả cơn giận!
Thôi, tạm thời nghỉ chơi chim! Buồn quá!
Hiện trường để lại 1 cái khẩu trang loại y tế, 2 thanh cây bắc từ hàng rào qua tường, lũ chim tặc bám vào cây rồi trèo lên ban-công, chúng nó bắt con Quảng Trị bỏ vào lồng con Gia Lai rồi tụt xuống.
Cả sáng mình cùng một chú em hình sự lùng khắp các quán mua, bán chim, mấy điểm nhà nghỉ mà đám giang hồ vặt hay bán hàng trộm, cắp! Nhưng 2 em nó vẫn biệt vô âm tín! Anh em ở Gia Lai nào thấy quán nào bán chim (chim đã chơi trường) cùng lồng Biên Hòa bị hở nan báo mình tiếng! Mình cảm ơn và hậu tạ vì cả 2 con đều là chim kỉ niệm! Giờ chỉ biết nhờ mấy anh em hình, phường khi nào tóm được thằng ăn trộm nào đấu tranh xem có phải nó lấy không? Chỉ cần lên làm vài bạt tai cho hả cơn giận!
Thôi, tạm thời nghỉ chơi chim! Buồn quá!