saosau
New member
Chào cả nhà!
Hôm nay có công việc đi Khánh Vĩnh (Khánh Hoà) cả ngày. Đi cả ngày dưới cái nắng gay gắt, về mệt lử. Đi xe máy về đến nhà lúc 15h00...........nhìn vào cổng thấy cái lồng để con chim yêu ở dưới đất, cửa lồng mở toang, cửa cổng thì vẫn khoá......Ôi thôi chim đã đi mất rồi. Bọn Điểu tặc đã cướp mất em nó.
Lúc dó nhà có con em ngủ ở trong mà không hay biết gì hết, thế mới bực. Ôi mệt mỏi càng thêm mệt mỏi.
Buồn quá các bác ạ.
Các bác không riêng Nha Trang mà cả nước, hãy đề phòng Điểu tặc lồng hành nhé. Đừng 1 phút chủ quan mà mất đi con chim yêu quý, bao lâu nay giúp chúng ta quên đi những mệt mỏi hàng ngày.
Chính mình cũng chủ quan khi ỷ lại nhà có người. Nhưng không ngờ tới, chính người ở nhà lại thờ ơ, chủ quan còn hơn cả mình.
Chúc cả nhà sức khoẻ!
Hôm nay có công việc đi Khánh Vĩnh (Khánh Hoà) cả ngày. Đi cả ngày dưới cái nắng gay gắt, về mệt lử. Đi xe máy về đến nhà lúc 15h00...........nhìn vào cổng thấy cái lồng để con chim yêu ở dưới đất, cửa lồng mở toang, cửa cổng thì vẫn khoá......Ôi thôi chim đã đi mất rồi. Bọn Điểu tặc đã cướp mất em nó.
Lúc dó nhà có con em ngủ ở trong mà không hay biết gì hết, thế mới bực. Ôi mệt mỏi càng thêm mệt mỏi.
Buồn quá các bác ạ.
Các bác không riêng Nha Trang mà cả nước, hãy đề phòng Điểu tặc lồng hành nhé. Đừng 1 phút chủ quan mà mất đi con chim yêu quý, bao lâu nay giúp chúng ta quên đi những mệt mỏi hàng ngày.
Chính mình cũng chủ quan khi ỷ lại nhà có người. Nhưng không ngờ tới, chính người ở nhà lại thờ ơ, chủ quan còn hơn cả mình.
Chúc cả nhà sức khoẻ!