Nỗi buồn khó tả..............

toiyeuchaomao

Chào Mào Phú Yên
Chia buồn cùng em .bọn chôm chim bây giờ tung hoành quá trời đi sơ hở là chúng ra tay ngay thôi
hãy cảnh giác và thận trọng với bọn chúng mong giữ được mấy chú chim yếu quý của mình .
Thân chào
 

tvvuong

New member
xin chia buồn ,mình cũng từng bị mất 1 em ,do mình chủ quan phơi nắng sau nhà ra trước ít phút quay lại ko còn dáng em đâu
 

hoang huy

New member
Chia buồn cùng bác. Mình thì chưa bị trộm chim lần nào nhưng đã bị sẩy chim rồi. Đúng là nỗi buồn khó tả, còn hơn cả chia tay người yêu nữa
 
Top