CMQNam
Vip Chào mào Quảng Nam
Chuyến săn vào sáng chủ nhật ngày 05-10-2014
Rảnh rổi không biết làm gì,ngồi tám chim cò cùng ông anh.vì đang có nhu cầu tuyển bổi về thả avi nhưng mùa này má trắng còn nhiều nên chưa tuyển dc. 2 anh em quyết đinh làm 1 chuyến trà my săn bổi. 8h 2 anh em xuất phát, hành trình đi thiệt hại đúng 100k tiền xăng ^^
cũng không có ý định chụp ảnh lại vì 2 anh em chưa biết đường để đến trà giáp-bắc trà my. đến thủy điện sông tranh thì thấy đẹp quá nên dừng lại tự sướng, mà xấu quá nên đành chụp cảnh
chuyến đi ngẫu hứng nên chỉ lưu giữ dc bức ảnh về thủy điện sông tranh này thôi.
sau khi tuyển xong phải vội về nhà thu dọn và ra lại đà nẵng, cũng may chim cò ở nhà có ông anh lo
Hình ảnh lủ bổi sau khi vào cám và thả vào avi chia sẽ anh em diễn đàn xem cho vui
Hình ảnh 18+ nhé anh em
đi săn mà mang quần lững, bên phải ôm lồng nên đỡ hơn 1 tí. bên trái có lẽ da thịt đã chín, đã có thể lột ra dc
Buồn buồn chia sẽ anh em diễn đàn xem cho vui, vì hôm nay cũng là ngày 1 em trà my thuần ra đi
-Tung cánh bay giữa trời cao lộng gió
-Tự do nhé, bay giữa chốn trần gian
Rảnh rổi không biết làm gì,ngồi tám chim cò cùng ông anh.vì đang có nhu cầu tuyển bổi về thả avi nhưng mùa này má trắng còn nhiều nên chưa tuyển dc. 2 anh em quyết đinh làm 1 chuyến trà my săn bổi. 8h 2 anh em xuất phát, hành trình đi thiệt hại đúng 100k tiền xăng ^^
cũng không có ý định chụp ảnh lại vì 2 anh em chưa biết đường để đến trà giáp-bắc trà my. đến thủy điện sông tranh thì thấy đẹp quá nên dừng lại tự sướng, mà xấu quá nên đành chụp cảnh
chuyến đi ngẫu hứng nên chỉ lưu giữ dc bức ảnh về thủy điện sông tranh này thôi.
sau khi tuyển xong phải vội về nhà thu dọn và ra lại đà nẵng, cũng may chim cò ở nhà có ông anh lo
Hình ảnh lủ bổi sau khi vào cám và thả vào avi chia sẽ anh em diễn đàn xem cho vui
Hình ảnh 18+ nhé anh em
đi săn mà mang quần lững, bên phải ôm lồng nên đỡ hơn 1 tí. bên trái có lẽ da thịt đã chín, đã có thể lột ra dc
Buồn buồn chia sẽ anh em diễn đàn xem cho vui, vì hôm nay cũng là ngày 1 em trà my thuần ra đi
-Tung cánh bay giữa trời cao lộng gió
-Tự do nhé, bay giữa chốn trần gian