Lời đầu xin chúc sức khỏe các bác và anh em trong diễn đàn, chúc diễn đàn ngày càng lớn mạnh
Mình có 1 vấn đề này cần các bác và anh em tư vấn giúp.
Chuyện là mình mới đem 1 em chào mào ngoài huế vào nam nuôi chơi. Ở huễ thì em chơi khá tốt và ổn định, móc ra là sổ, ché, chim được gần 2 mùa lông, kè lồng bung cánh sổ không ngại em nào. Rất hài lòng về em chim này, đợt rồi ra huế ngày nào cũng cafe chim chóc khá thú vị.
Ngày đem em vào nam, biết bao háo hức, ngồi trên xe mà cứ lo em bị trục trặc, cứ kêu thằng lơ xe mở gầm cho mình nhòm em. Và ngày hôm sau mình đã đem em về bình yên, có 1 vết trầy lông nhẹ ở cuối mỏ không ảnh hưởng lắm. 1 2 ngày sau, em vẫn có thái độ rất tốt, sổ bọng dài và ché chéc rất ngon lành làm mình cảm thấy yên tâm về em lắm, chỉ sợ em bị sốc rồi k chơi nữa.
Thế mà lại quá đen cho đội nhà em, chơi được 3 hôm, thì em không chơi nữa, mình nghĩ cái wtf gì đây? Nỗi sợ của mình đã thành sự thật chăng? Tìm hiểu rất nhiều thì mình nghĩ có thể chim bị chói nước, lạ nơi nên k chơi nữa, hôm nhờ ông anh mang con chim của ổng tới thì em í không có thái độ gì. Rồi mình dồn hết tâm trí lực vào chăm sóc cho em, đến hôm nay con tim đã vui trở lại khi em í bắt đầu sổ bọng, mặc dù chưa dài và bền như trước nhưng thái độ rất tốt. Sau 2 tuần chăm sóc mình tin em ý đã quen với môi trường mới.
Nhưng đội bán than vẫn chưa thôi đeo bám mình các bác các anh em ạ. Em chim mình giờ móc ra là chơi, sổ bọng nhưng không dám chơi giọng tay đôi với các em chim hàng xóm. Có lúc dám chơi nhưng cũng không chơi bền được, sổ được tầm 10 giọng là đánh trống lãng, trong lúc những chú chim hàng xóm cũng chỉ là những chú chim bình thường nuôi chơi thôi.
Đỉnh điểm của sự hụt hẫng là hnay, có ông bạn mang 1 chú chim gọi là chiến binh tới. Mình thầm nghĩ đây là cơ hội để em chim mình sổ hết nước chơi đây, và niềm tin cũng đến trong tích tắc khi móc em ra, em sổ rất căng. Nhưng hỡi ôi, khi chim ông bạn nghe được giọng sổ của chim mình, nó sổ lại, và chim mình tắc điện. Càng buồn hơn khi chim mình còn chưa có cơ hội được giáp mặt với em kia nữa, vì chim ông bạn để cách rất xa. Nỗi thất vọng còn tăng thêm khi em chim mình thà đứng xù lông thể hiện rằng ( anh ơi em sợ) nhưng em ý thu mình lại, lông bẹp dí và nhảy lung ta lung tung trong lồng, miệng thì líu ríu rất nhỏ những câu vô nghĩa và khó hiểu. Mình ngẫm lại có lẽ là em ý muốn nói ( anh ơi em bể).
Thật lòng sau khi ông bạn mang chim về chim mình cũng sổ lại, nhưng lúc đó những câu sổ chỉ mang một âm thanh cay đắng cho mình chứ không còn ngọt ngào như trước nữa.
Niềm tin mình đã sắp đổ vỡ, các bác các anh em hãy góp ý kiến giúp mình đối diện với thực tại em chim, vì mình k muốn nuôi bằng niềm tin nữa. Hiện tại mình đã trùm lồng kín cho em, trước cho em tĩnh tâm 2 là không muốn thấy mặt em nữa, dù trước đó em đã rất quấn quýt với mình.
Chân thành cảm ơn ý kiến của quý thành viên và cao nhân.
Mình có 1 vấn đề này cần các bác và anh em tư vấn giúp.
Chuyện là mình mới đem 1 em chào mào ngoài huế vào nam nuôi chơi. Ở huễ thì em chơi khá tốt và ổn định, móc ra là sổ, ché, chim được gần 2 mùa lông, kè lồng bung cánh sổ không ngại em nào. Rất hài lòng về em chim này, đợt rồi ra huế ngày nào cũng cafe chim chóc khá thú vị.
Ngày đem em vào nam, biết bao háo hức, ngồi trên xe mà cứ lo em bị trục trặc, cứ kêu thằng lơ xe mở gầm cho mình nhòm em. Và ngày hôm sau mình đã đem em về bình yên, có 1 vết trầy lông nhẹ ở cuối mỏ không ảnh hưởng lắm. 1 2 ngày sau, em vẫn có thái độ rất tốt, sổ bọng dài và ché chéc rất ngon lành làm mình cảm thấy yên tâm về em lắm, chỉ sợ em bị sốc rồi k chơi nữa.
Thế mà lại quá đen cho đội nhà em, chơi được 3 hôm, thì em không chơi nữa, mình nghĩ cái wtf gì đây? Nỗi sợ của mình đã thành sự thật chăng? Tìm hiểu rất nhiều thì mình nghĩ có thể chim bị chói nước, lạ nơi nên k chơi nữa, hôm nhờ ông anh mang con chim của ổng tới thì em í không có thái độ gì. Rồi mình dồn hết tâm trí lực vào chăm sóc cho em, đến hôm nay con tim đã vui trở lại khi em í bắt đầu sổ bọng, mặc dù chưa dài và bền như trước nhưng thái độ rất tốt. Sau 2 tuần chăm sóc mình tin em ý đã quen với môi trường mới.
Nhưng đội bán than vẫn chưa thôi đeo bám mình các bác các anh em ạ. Em chim mình giờ móc ra là chơi, sổ bọng nhưng không dám chơi giọng tay đôi với các em chim hàng xóm. Có lúc dám chơi nhưng cũng không chơi bền được, sổ được tầm 10 giọng là đánh trống lãng, trong lúc những chú chim hàng xóm cũng chỉ là những chú chim bình thường nuôi chơi thôi.
Đỉnh điểm của sự hụt hẫng là hnay, có ông bạn mang 1 chú chim gọi là chiến binh tới. Mình thầm nghĩ đây là cơ hội để em chim mình sổ hết nước chơi đây, và niềm tin cũng đến trong tích tắc khi móc em ra, em sổ rất căng. Nhưng hỡi ôi, khi chim ông bạn nghe được giọng sổ của chim mình, nó sổ lại, và chim mình tắc điện. Càng buồn hơn khi chim mình còn chưa có cơ hội được giáp mặt với em kia nữa, vì chim ông bạn để cách rất xa. Nỗi thất vọng còn tăng thêm khi em chim mình thà đứng xù lông thể hiện rằng ( anh ơi em sợ) nhưng em ý thu mình lại, lông bẹp dí và nhảy lung ta lung tung trong lồng, miệng thì líu ríu rất nhỏ những câu vô nghĩa và khó hiểu. Mình ngẫm lại có lẽ là em ý muốn nói ( anh ơi em bể).
Thật lòng sau khi ông bạn mang chim về chim mình cũng sổ lại, nhưng lúc đó những câu sổ chỉ mang một âm thanh cay đắng cho mình chứ không còn ngọt ngào như trước nữa.
Niềm tin mình đã sắp đổ vỡ, các bác các anh em hãy góp ý kiến giúp mình đối diện với thực tại em chim, vì mình k muốn nuôi bằng niềm tin nữa. Hiện tại mình đã trùm lồng kín cho em, trước cho em tĩnh tâm 2 là không muốn thấy mặt em nữa, dù trước đó em đã rất quấn quýt với mình.
Chân thành cảm ơn ý kiến của quý thành viên và cao nhân.