em nó thế này đâu có thể gọi là ngu đâu bác ơi hehe,nếu bác thấy em nó quá ngu và định thả về rừng thì bác cứ phone cho em 1 phát rồi em xách bẫy tới để về cho em nó vô lồng aviary nhìn cho vui hehe !!!
con này của bác ăn thua gì! em có con tơ mùa này đạt tới đẳng cấp "nghệ sĩ sato" rồi.he. em đang ép lại, bữa giờ thấy em nó cũng đỡ hơn nhưng phải đợi xem kết quả đã. hi
chim đẹp nhưng...
bệnh bu nóc là bệnh nen y vô phương cứu chữa tỷ lệ khỏi là quá ít
lộn và santo còn chữa đc chứ...
chia buồn chủ thớt làm chim bẫy cũng ổn mà
ko bán cho người ta làm chim bẫy còn gỡ lại đc ít chứ thả hơi phí nó cũng ko sống nổi
Tại cái cầu ko đúng thế thui , từ từ chỉnh lại , bác này nóng wa , ko dạy nổi thì đưa đây em , phóng sinh phí lắm lại chết đói hay mèo vồ thì mang tội đóa .