Tôi rất mê chim ,đặt biệt là chào mào,thời gian rảnh gần như là dành cho cm ,chăm lo từng giờ cho em nó ,nào là phơi nắng đúng giờ ,thay thức ăn nước uống hàng ngày ,chăm lo giờ ngủ nghỉ của em nó ,mục đích là em nó mau căng lửa để có một em hay chơi cùng bạn bè .nhưng kết quả lại không như ý muốn ,càng chăm thì chả thấy em nó lên tí nào còn bị cảm giác như là em nó đi xuống vậy .Lúc đó thì lại nản lòng ,nhưng không vì vậy mà từ bỏ đam mê của mình ,phải suy nghỉ làm sao chăm em nó một cách tự nhiên ,vẫn có thời gian làm viêc khác mà em nó vẫn lên ,....
tới giờ làm việc rồi ,mai lại viết tiếp vậy ...
tới giờ làm việc rồi ,mai lại viết tiếp vậy ...