Nhạc tù !

black_fish9402

Chim Râu Đỏ
Nhờ các bác thẩm dùm thằng tù này gây tiền án tiền sự ở chốn nào nhé :

Do lờn mặt nên phải dợt máy chút , đoạn sau 3 em + 1 em má trắng thi nhau chí chét , mà máy hết pin ... Các bác xem đỡ!!!

Mới san thử qua cái lồng lửa cho tha hồ bay nhảy , sang lồng lớn nó bớt tung hơn hẳn .


Thân , black_fish9402 ,
 

tuanvyp

Tôi ♥ Chào mào
Em nó còn yếu lửa quá! ít đi tông! Bác Thành mở clip Trung Mang cho nó nghe luôn! hehe! K biết nó đỗ tông theo được không :D
 

black_fish9402

Chim Râu Đỏ
Nhát lắm bác , thấy người tung lia lịa , đang tập dần cho em nó dạn , qua lồng mới đỡ tung đầu rồi , chưa có lửa củi chi rứa .

Thêm cái clip khác cho mấy bác dễ thẫm .


Thân , black_fish9402 ,
 
bác cho nó nhịn đói chừng 2 ngày. cầm quả chuối là e nó chay ra mỗ ăn liền. làm chừng 3 lần là e nó dạng người ngay. mình nuôi bỗi toàn nui như thế.
 

soncuaro

Chào Mào Danh Dự
Chim này nhìn còn hoản loạn với khung cảnh lạ nên e nó có vẽ chưa chịu hi hi thân.
 

Pleikupho

New member
mình thì ko dõi đoán chim vùng nào nhưng mình nghe tiếng rất giồng mấy con nhà mình chim gia lai quê mình, hihi. trên gia lai mùa này chim nhiều khủng khiếp, nhưng chim đẹp chẳng thấy đâu
 

mysevencool

New member
Nhờ các bác thẩm dùm thằng tù này gây tiền án tiền sự ở chốn nào nhé :

Do lờn mặt nên phải dợt máy chút , đoạn sau 3 em + 1 em má trắng thi nhau chí chét , mà máy hết pin ... Các bác xem đỡ!!!

Mới san thử qua cái lồng lửa cho tha hồ bay nhảy , sang lồng lớn nó bớt tung hơn hẳn .


Thân , black_fish9402 ,
con nay' 100% chim gia lai ! ko biet' moi nguoi thê' nao'? :rolleyes:
 

black_fish9402

Chim Râu Đỏ
Một chuyện không may đã đến với mình, mấy nay thời tiết Sài Gòn mưa nắng thất thường, chim cò ủ rũ, trưa nay nghe tin dữ thằng Tù đã ra đi vì cảm và sốc cám. Do bận học mấy nay nên giao hết chim cò cho ba mình chăm. Sáng hôm kia hết cám, nhờ ba mua dù bịch bifood cho ăn đỡ, mà ba mình đi mua bịch cám Thái, thằng Tù ăn cám Thái sốc cám chết ngay sáng nay, ba mình tủ áo lông nên cứ nghĩ là chăm tốt. Buồn quá, mình sẽ giải nghệ tặng hết chim cho những anh em thân tính.

Hiện tại còn 1 em mồi 1 mùa lồng, 2 Má Trắng, còn em bổi Khánh Bình xin hoàn lại cho anh Dũng, tình hình không chăm tốt được, sợ chết như thằng Tù thì không biết ăn nói sao.

Thân, black_fish9402
 

symphony

Thú Vui Tao Nhã
Chia buồn với em cá đen, tiễn đưa linh cửu em nó về nơi suối vàng, hồn về chín suối. Phù hộ cho back_fish có tiền làm con chục củ chơi cho nó máu
 

black_fish9402

Chim Râu Đỏ
Sầu thúi ruột anh còn giỡn được, giải nghệ thôi. Nhà anh còn chỗ không, tặng anh con má trắng rất triển vọng.

Thân, black_fish9402,
 

Tâm Nano

Đại Sứ Chào Mào
Một chuyện không may đã đến với mình, mấy nay thời tiết Sài Gòn mưa nắng thất thường, chim cò ủ rũ, trưa nay nghe tin dữ thằng Tù đã ra đi vì cảm và sốc cám. Do bận học mấy nay nên giao hết chim cò cho ba mình chăm. Sáng hôm kia hết cám, nhờ ba mua dù bịch bifood cho ăn đỡ, mà ba mình đi mua bịch cám Thái, thằng Tù ăn cám Thái sốc cám chết ngay sáng nay, ba mình tủ áo lông nên cứ nghĩ là chăm tốt. Buồn quá, mình sẽ giải nghệ tặng hết chim cho những anh em thân tính.

Hiện tại còn 1 em mồi 1 mùa lồng, 2 Má Trắng, còn em bổi Khánh Bình xin hoàn lại cho anh Dũng, tình hình không chăm tốt được, sợ chết như thằng Tù thì không biết ăn nói sao.

Thân, black_fish9402
Chia buồn cùng Thành Cá Đen và chúc em Tù thanh thản!
Mà sao mau nản chí vậy Thành, chỉ ra đi một chú Chim thôi, cứ xem như là nó chưa đủ duyên ở lại với mình, cớ sao lại muốn giải nghệ và di tản những chú chim yêu quý khác đi.
Cố gắng quên thằng Tù đi, chăm sóc thật tốt những em còn lại như là một phần bù đắp cho sự mất mát.
Lúc nào rãnh ghé nhà Anh, Anh tặng cho con chim về lấp vào chổ trống thằng Tù.
Thân chào, tinatino.
 

cmbinhlong

Chào mào tình bạn & tình yêu
chia buồn cùng Thành,đừng nản lòng vậy chứ.cố gắng chăm tốt nhửng e kia đi.do thằng tù nó hok có duyên thôi.đừng buồn nửa.
 

symphony

Thú Vui Tao Nhã
Sầu thúi ruột anh còn giỡn được, giải nghệ thôi. Nhà anh còn chỗ không, tặng anh con má trắng rất triển vọng.

Thân, black_fish9402,

Cảm ơn em, có chi mà buồn ắt củng là ý trời. Em tặng bạn nào đi, anh k chơi tơ với má trắng. Anh củng đi hoài, chim cò lâu lâu mới ngó tí, toàn là bổi đợi chúng trổ một hai mùa lông mới chơi đc em ah. Chết có con chim mà giải nghệ rồi em, buồn thế. Chết con đó thì em phải nuôi cho đẻ để bù đắp cho thiên nhiên chứ, chết mà em k gầy dựng thêm thì có tội hơn đó, nghe lời anh đi. Nuôi chim mái đi, khi nào qua em chơi, anh dắt thêm con trống anh qua giao lưu kết hợp hehe
 

cmtegiac

New member
chia buồn cùng em, đừng nản chí em nhé. Giữ lại những chú kia và chăm sóc cho tốt để bù đắp lại sai xót của mình
 
Top