Nhật Ký Hành Trình Đoàn HHCMMN Về Tham Dự Hội Thi Chào Mào Mở Rộng Lần V - Festival Hoa Đà Lạt 2013!!!

Tuyen Le Minh

Phóng viên chaomao.org
Chào toàn thể ACE ngôi nhà chung ORG!

Đoàn Miền Nam về tham dự giải lần này rất quy mô cả về số lượng lẫn chất lượng, chào mào trống, chào mào mái và hầu hết cặp đôi nào cũng đem theo cả ổ, hay còn gọi "nguyên bầy" kaka.

Top chúng tôi xuất phát đầu tiên gồm 27 thành viên kể cả trống, mái và tơ má trắng một số thành viên xuất phát sau trong ngày hôm nay ước khoảng hơn 100 chú chim về với FESTIVAL HOA lần này.

Một số hình ảnh thành viên xuất phát lúc 9h00 sáng ngày 27/12/2013, những thành viên xuất phát sau không có hình lên sóng thì thông cảm nhé!;):p:D

Xin giới thiệu Trưởng Đoàn Anh Phan Thanh Huy (Ngồi ngoài áo trắng sáng), kế bên là Anh Nguyễn Hồng Sơn.



Anh Nguyễn Văn Triều đang hối thúc 1 số thành viên đi muộn



Anh Phan Văn Lành cùng con gái.



Chim Mái của anh Phan Văn Lành cùng chim tơ non mùa.



Nguyên thành viên CLB Lâm Vũ.



Cặp chim hay chẻ nhất, keke Anh Nguyễn Đình Cường cùng Phu Nhân.



Hai chim mái má lỡ nhà anh Cường



Phu Nhân Anh Nguyễn Văn Triều cùng công chúa độc nhất.



Anh Nguyễn Hữu Nhơn cùng Phu Nhân



Chim Mái nhà Anh Phan Thanh Huy cùng 3 chú chim trống mới nở!



Còn đây là Thung của nhà Anh Nguyễn Hồng Sơn.



Bắt đầu xuất phát ra hướng quốc lộ 1A



Tuyen Le Minh cùng Bà Xã, bà Huyện thì đợi lên Đà Lạt anh em kiến thiết cho, hehe



Phương tiện di chuyển là Space 45 chổ ngồi.



C
òn nữa hãy chờ xem tập tiếp theo....
 

Tuyen Le Minh

Phóng viên chaomao.org
Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là cửa ngỏ của Thành Phố cách điểm xuất phát chừng 23 Km, một khoảng cách không xa nhưng đã có dấu hiệu của sự xuống sức của chim mái và má lỡ.

Hình ảnh





Vui quá quên đi cái mệt, nào cùng tạo dáng của những chú chim con....















Chim Mẹ cũng đòi tạo dáng, xanh đỏ tím vàng đủ cả nhé!



Đ
oàn dừng chân trong 30 phút để đón thêm 4 thành viên gồm Lê Quang Liêm, Mạc Duy Phương cùng V/C Anh vumao79.

Hình ảnh sẽ được cập nhật xuyên suốt trong chuyến đi, đoàn Miền Nam sẽ cống hiến hết mình cho hội thi cũng như tô thêm một số màu giữ ấm cho cái lạnh của Đà Lạt.
 

Tuyen Le Minh

Phóng viên chaomao.org

Đã đến Thành Phố ngàn hoa, trong suốt chuyến đi xin thông báo với tất cả AE là có 2 trong tổng số 31 thành viên là bị "Mất Sổ Gạo".

Tiệc cơm tối tại Nhà Hàng Phố Núi..., nhìn phía xa là khung cảnh Hồ Xuân Hương được bao quát trong ánh đèn, tại Nhà Hàng chúng tôi được nhìn ngắm màn pháo hoa cũng như các hoạt động trong màn đêm của Đà Lạt.






Buổi sáng đã bắt đầu với ly Cafe sữa nóng chúng tôi hòa mình vào nhịp sống của người dân Đà Lạt. Chim mái cùng chim con bắt đầu nhảy múa và đòi bay đi chơi.

Đã nhìn thấy được cái nắng rất nóng chứ không giống như những gì mườn tượng của chúng tôi từ khi bắt đầu hình trình.



Rời khỏi khách sạn nơi có anh nhân viên cũng đam mê chào mào và biết đến diễn đàn của chúng ta nên mọi công tác nhận phòng cũng như di chuyển đồ dùng rất nhanh chóng.







Đây là nơi đoàn chúng tôi ăn điểm tâm để lấy sức cho một ngày bận rộn, hehe





.
..Còn nữa hãy chờ xem nhé!
 

lồngchim

New member
ui giời ơi trống, mái, non , má lỡ, đủ cả.
chúc đoàn đi vui và thành công hihi.

thân
 

t2t

CLB Chào Mào Gia Định
vui quá, Chúc Gia đình Tuyến LM chuyến này dzìa có thêm chú chim non nhé
 

nguyễn-gđ

Chiến binh mặt gãy
@ Tuyến: Đột xuất việc gia đình nên vc a ko lên Đà Lạt chuyến này. A quên đt em đặt cơm lam ,gà nướng,heo nướng ở nhà ÂM JUN ở đường xuống Suối Vàng Suối Bạc. Ngon cực kì nhưng phải đặt trước mới có. Và quán chỉ bán từ 10h trưa đến 2,3h chiều ah.Chúc ae chuyến đi vui vẻ.
 

longmax

New member
giờ nó bán cả ngày rồi mà bạn,ngay cổng vô khu du lịch suối vàng ...
 

Le vinhloc

New member
Vui thật! nhưng mình thấy toàn những hình ảnh là chim không bay được...chưa thấy chim bay được đó AE ơi.
Nhưng đây là cuộc giao lưu mà. Không có chim bay thì có chim không bay được đại diện là ok.
Chúc AE HHCMMN một chuyến giao lưu thật ý nghĩa và hạnh phúc.
Thân/chaomaovinhloc.
 

lamgiadat

New member
Tuyen hôm nay dắt chim mái đi luôn,đợt này về chắc có chim non quá hehehehe.
 

Tuyen Le Minh

Phóng viên chaomao.org
Tiếp tục với nhật ký hành trình, những hình "cực độc và đẹp lạ" được đoàn chúng tôi ghi lại xin gửi đến toàn thể AE!

Đây là khách sạn quá trời sao (không biết máy sao) nhưng được BTC sắp xếp rất chi là đẹp, rộng rãi thoáng mát, thoáng đến nỗi 2 vợ chồng một phòng đến 2 chiếc giường lớn, hehe

Cách tạo dáng thừa tự tin của anh nhân viên đam mê chào mào mà Tuyến có nhắc ở phần trên.




Mặt trước KS nằm sau lưng Cao Đẳng Đà Lạt




Quầy lễ tân, phòng khách được bố trí rất đẹp.






V/C Anh Nguyễn Văn Triều


Tiếp đó có sự chăng ngang của cô con gái xinh đẹp.


Gia Đình anh Phan Văn Lành cũng bị trường hợp như zậy, keke




................



 

Tuyen Le Minh

Phóng viên chaomao.org
Đoàn chúng tôi tiếp tục được hướng dẫn viên cho nạp nhiên liệu tại Nhà Hàng Phố Núi.

Hình ảnh dùng cơm tối, không thiếu được 1 đặc sản đố các AE đó là đặc sản gì, cuối comment sẽ rỏ

























P
/s: Đáp án: Rượu Vang không thể thiếu trong mỗi bữa cơm của đoàn chúng tôi.
 
Top