Nhật Ký Hành Trình Đoàn HHCMMN Về Tham Dự Hội Thi Chào Mào Mở Rộng Lần V - Festival Hoa Đà Lạt 2013!!!

Tuyen Le Minh

Phóng viên chaomao.org
Thành Phố ngàn hoa Đà Lạt nếu chân đoàn chúng tôi đến 15h30'....

Đoàn về đến TT. Liên Nghĩa, Đức Trọng và dùng cơm tối tại nơi đây.....

Hình ảnh dùng bữa cơm thân mật tại nhà anh Huy-chuột.










Tuyen Le Minh cùng Anh Huy chuột (áo xanh cơ rô) sau khi dùng cơm tối no nêeeeeeeeeeeeee.....


Trước khi xuất phát cũng làm vài phọt nữa mới chịu....





















.
...... Hình Cực Độc, Đẹp Lạ sắp xuất hiện .....
 

Tuyen Le Minh

Phóng viên chaomao.org
Thành viên nào cũng được thưởng thức một loại rượu không có gì đặt biệt nhưng lại đặt biệt bởi cái bầu đựng rượu, kaka!!!

Đầu tiên là Anh Nguyễn Đình Cường được uống sữa từ anh Nguyễn Văn Triều.




Tiếp theo tới lược Anh Nguyễn Hồng Sơn bị ép uống sữa từ Anh Cường.





Hai anh Chiêu trò nhất đoàn bắt đầu có ý tưởng táo bạo...






Trong khi cả đoàn chìm trong giấc ngủ....



Đầu tiên là nạn nhân Anh Thái T2T





Sợ quá che cả mặt lại nhưng vẫn không thoát sự kèm cặp của Anh Nguyễn Hồng Sơn.



Anh Mạc Duy Phương đang giấc ngủ cũng bị làm trò...keke



Anh Phan Thanh Huy nạn nhân vui vẻ nhất....







:(:):)

Kết thúc chuyến đi thành công tốt đẹp, được giao lưu cùng tất cả các đoàn về tham dự thật sự hạnh phúc khi gặp mặt, quyến luyến chia tay không muốn về.

Đoàn chúng tôi về đến TP. HCM lúc 1h sáng ngày hôm sau, mệt rả rời nhưng ai cũng vui, nói không nên lời tại vì khô cổ họng, kaka.

Chúc tất cả ACE buổi chiều đầu tuần vui vẻ!!!

P/S: ACE nào có hình hay đẹp về chuyến đi xin cập nhật thêm nhé! Thân chào.
 

lồngchim

New member
Thành viên nào cũng được thưởng thức một loại rượu không có gì đặt biệt nhưng lại đặt biệt bởi cái bầu đựng rượu, kaka!!!

Đầu tiên là Anh Nguyễn Đình Cường được uống sữa từ anh Nguyễn Văn Triều.




Tiếp theo tới lược Anh Nguyễn Hồng Sơn bị ép uống sữa từ Anh Cường.





Hai anh Chiêu trò nhất đoàn bắt đầu có ý tưởng táo bạo...






Trong khi cả đoàn chìm trong giấc ngủ....



Đầu tiên là nạn nhân Anh Thái T2T





Sợ quá che cả mặt lại nhưng vẫn không thoát sự kèm cặp của Anh Nguyễn Hồng Sơn.



Anh Mạc Duy Phương đang giấc ngủ cũng bị làm trò...keke



Anh Phan Thanh Huy nạn nhân vui vẻ nhất....







:(:):)

Kết thúc chuyến đi thành công tốt đẹp, được giao lưu cùng tất cả các đoàn về tham dự thật sự hạnh phúc khi gặp mặt, quyến luyến chia tay không muốn về.

Đoàn chúng tôi về đến TP. HCM lúc 1h sáng ngày hôm sau, mệt rả rời nhưng ai cũng vui, nói không nên lời tại vì khô cổ họng, kaka.

Chúc tất cả ACE buổi chiều đầu tuần vui vẻ!!!

P/S: ACE nào có hình hay đẹp về chuyến đi xin cập nhật thêm nhé! Thân chào.

bình sửa của con mà mấy chú mấy bác lấy mất tiệu rồi ,ko chịu đâu .
phải cho con uống một xíu đó hihi

thân
 

t2t

CLB Chào Mào Gia Định
Các Bác làm thế bà xã em mà thấy lần sau ko dám cho đi lun, hehe. hành trình về cùng đoàn dzui quá xá là dzui
 

Tuyen Le Minh

Phóng viên chaomao.org
eo ơi, nhìn thấy wen wen
Bác B52, Nguyendinhcuong đâu sao ko thấy vào xác nhận vậy nè???
P/s: Xấu hổ hay sao mà lấp ló vậy anh Cường, kaka. Một ngày nghỉ ngơi cả đoàn khỏe hết chưa? Vào báo cáo!
 

Nguyendinhcuong

Chào Mào Danh Dự
Sau chuyến đi giờ mới hồi phục . Biết nói gì đây khi bị bú sữa bình .chúc ace dồi dào sức khỏe !thân nguyễnđìnhcường
 
Top