Nhờ các bác chỉ cách huấn luyện cho chim quen lồng bẫy

chaomao_matrang

New member
Em có con chim má trắng nuôi lên được hai mùa, chim tương đối thuần, hót hét tạm ổn, máu me di bẫy, kiếm chiếc lồng bẫy về để luyện mồi mà đuổi chim sang không chịu sang, khi sang rồi thì sợ lồng phá như chim bổi. Nay nhờ các bác chỉ cách cho chim sang lồng không phá nữa ,xin cảm ơn các bác
 

phamkien25

New member
ko chịu sang ah? bạn lấy hết cóng nước, thức ăn & cầu trong lồng ra. Đặt lồng nằm ngang rồi ốp sát lụp vào cửa lồng chịu khó lùa 1 chút là nó nhảy qua thôi. Lần đầu tiên vào chắc là ko quen rồi em nó sẽ nhảy loạn lên hehe nhưng ko sao đâu rồi cũng quen thôi. Bạn cứ để trong lụp vài ngày rảnh rổi treo lên cây tập cho em nó hót, 1 tháng cho vào lụp vài lần & 1 lần vài ngày riết nó quen ah. Mình có con má trắng đầu mùa này lên tướng to đẹp, hót hét thâm chí thấy chim sẽ chẽ luôn vậy mà có cái tật nhảy bám lồng cắn phá làm cái đuôi tòe như cái quạt ấy nhìn mà muốn băm luôn. thôi thì cho em nó vào lụp ở luôn mới đầu cũng nhảy nhưng sau ko nhảy nữa.
 

haiquan73q

New member
đầu tiên bạn sang qua lồng tắm.chờ chim tắm lông ướt.rồi bạn sang qua lồng bẫy.lông ướt hạn chế bay nhãy.trông lồng bẫy bạn chuẩn bị sẳng cám nước chuối đầy đủ.rồi ban tủ áo lồng lại.cho chim nó tĩnh.bạn nuôi khoảng 2 hay 3 ngày gì đó cho chim quen lồng rồi hẳn cho đi bẫy tránh tình trạng lạ lồng làm chim hoảng xuống chim.chú ý nước với cám...sau 2 3 ngày bạn mở áo lồng ra thấy chim bớt nhãy là thành công rồi.chim mới quen lồng bẫy thì bạn tìm chỗ nào cây thấp thuận tay treo lồng. tránh lấy sào treo lên cao sẽ làm chim hoảng bỏ hót.......khi nào chim quen với cách treo tay rồi chuyển qua tập treo sào.tốt nhất bạn nuôi trong lồng bẫy kết hợp với cây sào để kế bên cho chim quen dần với sào.ĐÔI LỜI CHIA SẼ.thân.....
 

Thanhchi89

New member
Lần đầu tiên sang lồng khó khăn là chuyện đương nhiên, b cứ cho sang lồng tắm rồi lại lùa sang lồng bẫy. Còn mới đầu con chim nào ở lồng bẫy cũng phi thôi. B cho sang đc lồng bẫy thì lấy vải trùm kín vào rồi mỗi ngày hé ít một thôi. Để ở lồng bẫy 3-4 hôm thì bạn lại cho sang lồng to vừa để chim dễ sang lồng và tránh sinh tật.
Đôi lời góp ý !
 

coem_05

New member
Con chim cũng như con người bạn ạ, không quen đường thì không đi. Chim mà đã nhớ đường sang lồng bẫy rồi thì lần sau nhảy cái là sang thôi. Nên lần đầu lùa chim sang bạn cứ chắc tay, đừng thấy tung-phá mà xót, nhiều sẽ thành quen thôi.
 

ChaomaoGovap

New member
Chim ở nhà cũng bị như này chỉ còn cách bắt bỏ sang, các bác cho hỏi lần sau em nó có tự sang được ko? Em nhốt nó ở lồng bẩy được 3 ngày rồi hehe
 

cocghe

New member
Chim ở nhà cũng bị như này chỉ còn cách bắt bỏ sang, các bác cho hỏi lần sau em nó có tự sang được ko? Em nhốt nó ở lồng bẩy được 3 ngày rồi hehe
bắt nó hoảng sao lẵm... làm theo cách thanhchi kìa từ từ nó wen
 

Rungcay

New member
Thế làm cách nào đê chim sang lồng bẩy ko bị bể đầu zay các bác...thành thật ? Thăm
 

ChaomaoGovap

New member
Anh Thanh ơi, chim dạn nên ko sao anh à. Lấy hết cám, nước để từ sáng đến trưa vẫn ko chịu qua lồng bẩy. Phải công nhận là độ lỳ của nó thì hết thuốc chữa rồi anh à ;)

Thứ 7 này đánh ở đâu ko anh? Em hẹn anh cafe luôn kaka
 

cocghe

New member
Anh Thanh ơi, chim dạn nên ko sao anh à. Lấy hết cám, nước để từ sáng đến trưa vẫn ko chịu qua lồng bẩy. Phải công nhận là độ lỳ của nó thì hết thuốc chữa rồi anh à ;)

Thứ 7 này đánh ở đâu ko anh? Em hẹn anh cafe luôn kaka
a mới luyện 1 e lên mồi cũng thế lúc đầu nó ko wen sau đi 1 lần rụng hết mào luôn , lần 2 thì ok giờ wa lụp khá ok rùi
 

ChaomaoGovap

New member
Chú CM của em thì nó rất tự tin đứng trong lồng, có điều ko chịu qua thôi anh Thanh à.

Để thứ 7 rỗi, có gì em alo anh. Đi chơi là chính chứ chẳng mong thu phục bổi hehe
 

datminh1982

New member
Bạn treo lồng bẫy cạnh lồng em nó một thời gian để em nó ngày nào cũng ngăm chiếc lồng bẫy em nó sẽ quen
 

hilandwind

New member
Chào bạn! theo mình bạn không nên lùa chim sẽ làm chim hoảng. cách của mình bạn tham khảo xem sao nhé! bạn thông lồng lồng bẫy với lồng nuôi, bỏ cám trái cây bên lồng bẫy còn nước bên lồng nuôi đến khi đói tự nó sẽ nhảy qua ăn rồi nhảy về uống nước. để như vậy mấy ngày là ok ngay, lúc đó chim qua lồng bẫy sẽ tự tin và hót hét bình thường. con má trắng 3 mùa của mình thì mất hai ngày là quen. nếu con nào cứng đầu thì để một tuần, 10 ngày luôn.
 

cm bôi Angel

New member
Mình có một cách rất đơn giản muốn thành chim mồi phai hi sinh nuôi nó trong lụp luôn , sau 2 tháng kết qua sẽ rỏ
 

ChaomaoGovap

New member
Mình có một cách rất đơn giản muốn thành chim mồi phai hi sinh nuôi nó trong lụp luôn , sau 2 tháng kết qua sẽ rỏ
Mình sẽ áp dụng cách của bác, hy vọng em nó ko sinh tật gì, hiện tại thì thấy thỉnh thoảng em nó bu lên nóc lụp nhưng ko ngoái hay lộn xuống :D
 

ChaomaoGovap

New member
Khoảng một tuần để chỗ yên tĩnh là nó quen dần thôi
Vô lồng thì ok rồi bác à. Rất tự tin hót hét, nhưng mà mình cho qua lồng tắm, tắm xong nó vẫn ko chịu về lại lụp. Mình kẹp hai lồng để 3 tiếng nó vẫn quyết nhịn đói, nhịn khát bác à >"<
 

cocghe

New member
Vô lồng thì ok rồi bác à. Rất tự tin hót hét, nhưng mà mình cho qua lồng tắm, tắm xong nó vẫn ko chịu về lại lụp. Mình kẹp hai lồng để 3 tiếng nó vẫn quyết nhịn đói, nhịn khát bác à >"<
em nuôi nó trong lụp vài ngày rồi nuôi lồng nuôi cú làm thế chừng nào nó quen rồi thôi lẵm ah
 

ChaomaoGovap

New member
Thanks Mr Thanh. Em để nó trong nó luôn anh Thanh, giờ sang qua lồng nuôi là nó lại sợ ko dám qua lụp làm em lại phải bắt bằng tay qua nhìn tội quá. Má trắng nó thế đó anh ơi, nó quen cái gì là rất khó sửa haizza
 
Top