MrKhoaMars
New member
Chào các bác.
Em mới bắt 1 em bổi mà về em nó nhát quá. Nhà lại đi làm hết trong giờ hành chính. Ban ngày không có ai ở nhà cả chỉ có sáng, tối và cuối tuần mới ở nhà.
Nhà nuôi 3 chú, 2 chú kia thì cũng tương đối rồi do chủ cũ nuôi rồi qua mình nuôi cũng không đến nổi. Giờ con này bắt là bổi gốc nên nhát lắm.
Có quen với anh chủ tiệm chim cà phê cóc. Tính đem ra gửi trong lồng ngăn hộc khoảng 1 tháng do ngoài quán hay có người để chim đứng lồng tương đối rồi đưa về rồi gửi ảnh tiền công chăm sóc.
Hiện tại cũng đang nuôi em nó trong lồng ép bổi Huế nhưng trùm hoài à. Thấy em nó nhát quá thấy thương không dám mở áo lồng, mở áo lồng chữ A treo ra không có người em nó vẫn nhảy. Em nó đã sổ giọng rồi. Bẫy được khoảng 1 tuần. Bác nào rành tư vấn dùm em nên đem gửi hay cứ nuôi ở nhà như vậy.
Cảm ơn AE đã đọc vầ tư vấn.
Em mới bắt 1 em bổi mà về em nó nhát quá. Nhà lại đi làm hết trong giờ hành chính. Ban ngày không có ai ở nhà cả chỉ có sáng, tối và cuối tuần mới ở nhà.
Nhà nuôi 3 chú, 2 chú kia thì cũng tương đối rồi do chủ cũ nuôi rồi qua mình nuôi cũng không đến nổi. Giờ con này bắt là bổi gốc nên nhát lắm.
Có quen với anh chủ tiệm chim cà phê cóc. Tính đem ra gửi trong lồng ngăn hộc khoảng 1 tháng do ngoài quán hay có người để chim đứng lồng tương đối rồi đưa về rồi gửi ảnh tiền công chăm sóc.
Hiện tại cũng đang nuôi em nó trong lồng ép bổi Huế nhưng trùm hoài à. Thấy em nó nhát quá thấy thương không dám mở áo lồng, mở áo lồng chữ A treo ra không có người em nó vẫn nhảy. Em nó đã sổ giọng rồi. Bẫy được khoảng 1 tuần. Bác nào rành tư vấn dùm em nên đem gửi hay cứ nuôi ở nhà như vậy.
Cảm ơn AE đã đọc vầ tư vấn.