Những bài học dạy con khi còn trẻ thơ

rainbow

New member
Kính thưa toàn thể ace,

Phải đâu "Nhân chi sơ tính bổn thiện" mà còn đấy là cả quá trình dạy dỗ, dưỡng dục của đấng sinh thành, của nhà trường, của xã hội,....

Người phụ nữ sống sao cho "Công, dung, ngôn, hạnh", là gương sáng cho con cái noi theo để sau này khi lớn là con ngoan, trò giỏi, là công dân tốt.

Người con trai phải là một Nam tử hán, phải "Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín". Phải dạy con từ chút một, từng chút một sao cho khi lớn lên chúng biết giữ "Tín" với người thân, bạn bè,... Ví dụ khi con trưởng thành, con đam mê Chào mào và mở cội rồi thông báo thi Chào mào hót với cơ cấu Giải thưởng từ trước thì dù số lượng ace đến tham dự ra sao, cơ cấu Giải thưởng vẫn phải tuân theo như đã thông báo từ đầu. Nếu thua thiệt là lỗi tại con không "Trí", con đã không dự toán tốt, là bài học về kinh doanh, là thất bại nhỏ xíu để có thể trưởng thành và suy nghĩ nhiều hơn cho các cuộc thi Chào mào sau. Chẳng lẽ lúc nào con cũng muốn vừa được quảng cáo (Chi phí quảng cáo bây giờ cao lắm!), vừa được có tiếng trong giới chơi chim, lại phải có thu nhập.
Nếu để thỏa đam mê thì khác còn kinh doanh thì phải theo hướng khác. Phải rành ròi!

Đấy chỉ là một trong vô số câu chuyện kể khi ru con ngủ với ước mong sao con nên người

Cám ơn vì đã xem, đã đọc

Vô cùng vui sướng khi có ace nào chia sẻ thêm các câu chuyện kể cho trẻ để mong sao chúng nên người

Trân trọng,
 

rainbow

New member
Hi All,

Hy vọng thời tiết ngày mai khá hơn tí, hnay dự báo thời tiết nói ngày mai trời có mưa vào sáng và chiều tối. Cứ mong thế nhé

Các ae tới chơi và tham dự thi CM ở Điểm Hẹn đông nhé. Nếu vắng thì Điểm Hẹn đừng thay đổi cơ cấu giải thưởng nhen

Chúc sức khỏe và thành công
 
Top