những trò đùa ngu ngốc

7love

New member
em cho chim tắm nắng ngoài đường rồi quay vào tắm mấy con khác quay trở ra ko thấy đâu nữa. giật bắn người chạy đi hỏi gọi điện cho mọi người đều ko biết ko thấy. di tim loanh quanh nhà hàng xóm cũng ko thấy. xác định là mất tiếp nữa rồi. mọi người đang đổ xô đi tìm thì ông hàng xóm vừa đi vừa cười sách lồng chim mang qua nhà trả lại và nói lúc nãy thấy cháu treo ngoài đương nên chú đùa. lúc đó em chỉ muốn đập cho nó một trận vì tội đùa ngu... qua đây em cũng muốn các bác đừng ai có ý định trêu như vậy tình ngay lý gian ko biết đường nào mà lần. biết thì đùa ko biết thì làm thật luôn.
 

netcom0909

New member
Mình thấy bác hơi bị liều đó, cũng có thể bác ấy làm như vậy để cảnh báo cho bác. Bác cho chim tắm ngoài đường mà ko canh chừng là mất như chơi. Bác kia cũng ko nên làm như vậy làm cho chủ chim cũng hơi lo. Thôi thì việc đã qua, rút kinh nghiệm vậy. Có gì ko phải bác bỏ qua. Thân.
 

ducthitran

New member
Cái này hay nè, để vài hôm nửa thử xem sao:p. Em nói đùa tý cho vui mấy bác đừng chém em nhé, hì hì
 

7love

New member
Mình thấy bác hơi bị liều đó, cũng có thể bác ấy làm như vậy để cảnh báo cho bác. Bác cho chim tắm ngoài đường mà ko canh chừng là mất như chơi. Bác kia cũng ko nên làm như vậy làm cho chủ chim cũng hơi lo. Thôi thì việc đã qua, rút kinh nghiệm vậy. Có gì ko phải bác bỏ qua. Thân.
em cung vùa bi trộm đọt nhập vào nhà trộm chim nên vẫn nóng trong người bác ah
 

th4nqn

Chào Mào Đường Phố
Mình nghĩ có 2 mặt: 1) Bác lấy chim mà chưa có sự đồng ý của mình là sai, chắc lúc đó bác suy nghĩ 1 cách đơn giản thôi nên làm vậy hoặc đùa bạn để cảnh giác thêm.2) Là bác đó có ý định ăn cắp và có người biết nên giả vờ trả lại cho bạn (mình nghĩ ý này thì ko phải vì là người hàng xóm và cũng đã lớn tuổi hjhj). Thôi chuyện gì cũng qua rồi chưa gì mà đòi đánh nóng vậy keke. Từ sau để ý thêm, bạn mà tắm kiểu ngoài đường như thế cũng có ngày ko cánh mà bay đó.Thân!
 
Top