Niềm vui đã trở lại,Lợi hại gấp trăm lần

gaututi

New member
Mồng 4 đánh dấu nỗi buồn với 2 em bị xổng, 1 em chào mào và 1 em khuyên
Thiết nghĩ đầu năm coi như phóng sinh cho thanh thảnh,
Em khuyên hiện đã tìm đc nơi mới ngoài tự nhiên
còn em Mào vẫn quẩn quanh gần nhà tìm ăn,nhiều khi đói quá lao vào chuồng chim mấy nhà bên cạnh để kiếm ăn
Thương em nên đã đi rước em lồng bẫy về để em ý lại về với đội mình
Sau 1 ngày mật phục tìm hiểu đường đi nước bước của em ý
Hôm nay em quyết định mang em mồi chiến vào lồng ra đi để kéo em sổng về
sau 1 lần sập ko thành công, lần 2 em đã về đến nhà thành công
Năm mới vui vẻ lại về
 

sieuquayhg

New member
Chúc mừng bác nhé... tái ông mất mã là điềm may cả năm đó bác...
 

gaututi

New member
Pác này giống em ghê , nhưng trong cái xui cũng có cái hên pác nhĩ :D

Thân .

Chúc mừng anh!

Chúc mừng bác nhé... tái ông mất mã là điềm may cả năm đó bác...

chúc mưng bác
thank các bác,chúc các bác có 1 năm thành công và luôn căng cứng,hjhj
mấy hôm em ý đi du lịch mà tiếc ghê, thế nào mà em ý cứ luẩn quẩn gần nhà, đc hàng xóm mật báo mấy hôm nay có con mào cứ quanh quẩn kiếm ăn gần cây khế nhà họ,lại còn lao vào gần lồng chim kiếm ăn ,em bỏ nguyên buổi chiều nghiên cứu khu vực em ý kiếm ăn,và mất 1 buổi tối ngồi chỉnh sửa lồng bẫy mới mua và ngụy trang lồng. sáng vác lồng ra tìm em, đến trưa nay thì em ý đã chuyển khẩu về nhà thành công, mới có mấy hôm tiều tụy thấy rõ
nhưng vui là lại có em
 
Top