A.01 ngày trước ngày G : (23/02/2013)
Thời gian này ae các nơi lác đác hội tụ về Phố biển, chứ chưa đầy đủ, nên không thể tổ chức cái gì hoành tráng. Và nhất là chưa thể đi đảo, qua đêm trên biển được.
Vì ae cùng đam mê lâu ngày hội ngộ thì khôn tránh khỏi "gặp nhau mừng như bão lớn quay cuồng trời rộng " , mà lại trên đảo khuya thì rất mất sức, mất năng lượng cho ngày chính , ngày G, ngay sáng hôm sau.
Ngày này chỉ nên loanh quanh gần trung tâm, đón tiếp các ae từ các địa phương về.
Sớm thì giúp ae check in phòng khách sạn, rồi cafe Flamengo cho khác lạ hoặc Yasaka luôn ( có hơi trùng với ngày mai không ?)
Trưa thì nhậu ven sông Hộ, hoặc Bờ Kè. Xế Xế còn mặt trời, ae nào cùng gia đình đi thì có thể tách bàn nhậu đi Tắm Bùn. Ae em nào muốn tranh thủ thăm bà con thì lúc này thực hiện.
Tối gặp lại, lúc này lực lượng khá hùng hậu rồi.
Sẽ nhậu ở 1 quán rộng rãi, sức chứa trên 100 khách, quang cảnh thoáng mát, giá cả lại hợp lý , càng gần trung tâm càng tốt..... ae dựa trên tiêu chí này và đề xuất giùm. ( ví dụ : An Thôn Việt, Nam Sơn)
Sau khi no cái bụng có thể chọn 1 trong các trò chơi : Bida, Karaoke, Tẩm quất ... hoặc lại nhậu nhưng quán cóc vỉa hè, bờ biển, ôm đờn "Nhỏ Ơi"
B. Ngày G : (24/02/2013) đã đến
Khỏi bàn, ngày này ae chúng ta sẽ dậy sớm hội tụ tại quán cafe Yasaka.
Cafe sáng, điểm tâm. Rồi mỗi người một tay , giúp sức phụ với ae BTC lắp ráp đội hình, lên khuôn chương trình đã format sẵn.
Như ae Nha Trang vô công viên Tân Phú từ sớm 5h30 sáng , phụ a Sang a Tâm lần thi ở Tân Phú, TP.HCM vậy.
Ngày hội chung mà, ae chung tay nhé, cái này vận động thôi, chứ nào dám .... ....
Rồi ... Hội thi diễn ra.
Dự trù đến trước 01 giờ trưa sẽ kết thúc.
Ngay khi kết thúc, ae sẽ cùng nhau ghé quan cơm Tấm Trường Tàu đường Lý Tự Trọng làm dĩa cơm cho chắc bụng. Trước khi lên tàu ra đảo, nếm cảm giác chơi đảo đêm vịnh Nha Trang
Tất nhiên sẽ có những ae quota thời gian đã hết, sau hội thi phải rời khỏi Nha Trang.
Thì sau buổi cơm Tấm này chúng ta sẽ chia tay họ, quẹt lệ ..... ...... Rồi giong buồm ra biển lớn.
Ngoài đảo kia, hovaten đã thuê 1 biệt thự trên 1 làng đảo ít dân.
Biệt thự này tách biệt khỏi dân cư, từ khu dân cư làng chài đi men theo con đường gành ven núi 50 m sẽ đến cổng biệt thự.
Sau cánh cổng đó là thế giới riêng biệt của ae mình.
Diện tích vườn 220 m2.
Diện tích nhà 110 m2.
Sau vườn sát hàng rào gỗ là bờ biển riêng biệt, có thể câu cá hay lặn san hô, cậy hàu sống chấm mù tạt.
Có 4 phòng ngủ, 2 WC, 1 bếp, 1 phòng ăn, 1 phòng khách.
Có cái hiên nhà rộng, sạch ..... có thể ngồi nhậu tập thể đông ae.
Ngoài vườn có sẵn cái lò nướng babercue, hải sản mà nướng than hoa thì sao nhỉ ?
Bia, rượu, hải sản còn nhúc nhích , rau sống, thậm chí là card điện thoại ........................ ............................ thì cứ đi bộ 50 mét về phía làng chài thì tha hồ ôm về.
Làm biếng thì kêu quán nhậu bình dân trong xóm đó nấu nướng bưng qua biệt thự ăn thôi.
Giá cả : 2,5 tr/1 ngày đêm. Người chủ nhà trên đất liền giao chìa khóa cho mình toàn quyền 24h. có 1 chị giúp việc giữ nhà, giúp đỡ khi mình cần.
Ăn chơi xong rút, có người lau chùi thu dọn.
Cái giá 2,5 tr mà cả băng org chia ra thì được chứ nhỉ, mỗi người có nhiêu đâu.
C. Sau ngày G : (25/02/2013) cũng phải đến:
Sáng hôm sau, tùy tình hình vé tàu xe, ae ở xa sẽ lần lượt chia tay, trở lại cuộc sống cơm áo gạo tiền , về với địa phương mình.
Ae Nha Trang sẽ lại ......... ........... quay lại cuộc sống chim cò, ắt sẽ xôm tụ hơn những ngày trước đó .
Em là dân hướng dẫn viên mà nghe ông anh lên chương trình là ok luôn. Nếu cần em hỗ trợ gì, anh cứ alo nhé