Phát hiện bạc đầu hoàng tử.

kuempn

New member
Tình hình là e có ông a họ hay đi làm rừng. Hôm nay ông bảo thấy con chào mào đầu trắng. Cả 3 người thấy. Nhưng toàn mấy bác ko chơi chim nên ko ai thèm lên bẫy. hehe Vậy mới tới lượt mình. Nhưng tội cái là e vẫn đang đi học nên chua về được. hix
Mấy bác hay đi bẫy cho e hỏi là mấy con ở rừng sâu mới là chim giang hồ hay ở gần nhà mới là chim giang hồ. Thằng đầu trắng nó ở tít rừng sâu cơ.
Hôm nào bẫy được e thông báo cho các bác biết.:cool::cool:
 

dieu

New member
Tình hình là e có ông a họ hay đi làm rừng. Hôm nay ông bảo thấy con chào mào đầu trắng. Cả 3 người thấy. Nhưng toàn mấy bác ko chơi chim nên ko ai thèm lên bẫy. hehe Vậy mới tới lượt mình. Nhưng tội cái là e vẫn đang đi học nên chua về được. hix
Mấy bác hay đi bẫy cho e hỏi là mấy con ở rừng sâu mới là chim giang hồ hay ở gần nhà mới là chim giang hồ. Thằng đầu trắng nó ở tít rừng sâu cơ.
Hôm nào bẫy được e thông báo cho các bác biết.:cool::cool:
thường thường thì ở rừng thì chim đầu gấu nhé bác. tại vì đó là lawnhx thiir của nó nó trổ hết tài năng bảo vệ lãnh thỗ của nó ra . thân !
 

ca_chep

New member
theo mình cọp rừng phải dữ hơn cọp sở thú nuôi ròi !! kaka :D
 

nguyenkenvin

New member
truyền thuyết nói rằng, những con chim bạch tạng mà sống ở rừng sâu thường là những người đi rừng bị mắc lời nguyền từ ngàn xưa, khiến suốt kiếp phải ở trong rừng. Ai có ý muốn làm hại họ thì lời nguyền chuyển qua người đó... May mắn thay mình lại có thể giải được loại bùa này, inbox địa điểm mình đến bắt dùm cho nhé :cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool:
 

tosudoc

New member
haaaaaaaaaaaaa ngày xưa cũng có người chỉ mình con bạch tạng nữa cơ. Lội què dzò tốn mớ tiền lộ phí để đi đến nơi. Đi cả gia đình ( vừa đi bẩy đi pitnic luôn) lúc đó nhóc ở nhà mới mấy tháng tuổi. Vào đến nơi mấy bác nông dân ở đó nói. Tụi bây đánh lồng thì cái lông con chim bắt cũng ko có nữa là....... tụi nó bẩy toàn bằng keo ko à. Thế là hết bạch với chẳng tạng. Con bổi trời cũng hết nữa là........... thế là xong. Chuyến đi pitnic thành công còn chuyến đi đánh chim ...........
 

kuempn

New member
truyền thuyết nói rằng, những con chim bạch tạng mà sống ở rừng sâu thường là những người đi rừng bị mắc lời nguyền từ ngàn xưa, khiến suốt kiếp phải ở trong rừng. Ai có ý muốn làm hại họ thì lời nguyền chuyển qua người đó... May mắn thay mình lại có thể giải được loại bùa này, inbox địa điểm mình đến bắt dùm cho nhé :cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool:
Bác cứ để e,lỡ bác có chuyện gì e áy náy lắm. hì
 

ca_chep

New member
truyền thuyết nói rằng, những con chim bạch tạng mà sống ở rừng sâu thường là những người đi rừng bị mắc lời nguyền từ ngàn xưa, khiến suốt kiếp phải ở trong rừng. Ai có ý muốn làm hại họ thì lời nguyền chuyển qua người đó... May mắn thay mình lại có thể giải được loại bùa này, inbox địa điểm mình đến bắt dùm cho nhé :cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool::cool:

bác này hài quá !!:cool:
bên thái tụi nó có trang trại chim bạch tạng luôn kìa !! keke :D
 

cm bôi Angel

New member
Trăm nghe không bằng một thấy bác ợ ,cứ tới xem tình hình sao rồi từ từ bàn mưu
 

toananh

New member
E nghĩ Giang hồ theo từng chỗ Bác ạ :) Thế tình hình là Bác đã rước được E đấy về chưa ạ
 

kuempn

New member
Nếu đúng là đầu trắng thì kiểu gì e cũng quay clip bẫy nó bác ạ.hehe
 

quang tran

New member
haaaaaaaaaaaaa ngày xưa cũng có người chỉ mình con bạch tạng nữa cơ. Lội què dzò tốn mớ tiền lộ phí để đi đến nơi. Đi cả gia đình ( vừa đi bẩy đi pitnic luôn) lúc đó nhóc ở nhà mới mấy tháng tuổi. Vào đến nơi mấy bác nông dân ở đó nói. Tụi bây đánh lồng thì cái lông con chim bắt cũng ko có nữa là....... tụi nó bẩy toàn bằng keo ko à. Thế là hết bạch với chẳng tạng. Con bổi trời cũng hết nữa là........... thế là xong. Chuyến đi pitnic thành công còn chuyến đi đánh chim ...........
Anh Trịnh là máu nhất đấy!!!
Nhớ là khi nào chán cao áp thì báo em biết nhé ông anh. Chúc sức khỏe!
 
Hồi h nằm mơ cũng chưa thấy đầu trắng ngoài thiên nhiên , chủ thớt có duyên lắm mới đc. nhìn thấy nó bay
ngoài trời , bẫy đc. nữa thì còn gì ...... Chúc pác sẽ có duyên với chim màu .:D
 

kuempn

New member
E nghĩ cũng xa xôi lắm. Giờ này vẫn đang còn đi học thì chả dám mơ. Ko biết lúc về còn ko.
 
Top