Em nó gần đến lửa, nó rất ghét em bổi sông koon,vả lại chỉ mình làm như vậy đươc với nó thôi. Mỗi ngày cho nó ăn vào đung 2 giờ trong ngày nhất đinh.mở cửa lồng nhét thức ăn vào.như vậy sẽ tạo cho nó phản xạ có điều kiện với chủ và mừng chủ.gần tới lửa em nó sẽ từ từ lại gần,sau đó cắn vào tay mình(mình thử bảo bà xã cho nó ăn thì nó nhảy gần chết).từ từ cho em nó cắn mình 1 thời gian,tóm lấy nhẹ nhàng,vuiits ve em nó,đưa em nó lại gần đứa nào nó ghét nhất,khoảng hơn chục lần như vậy nó sẽ hót đấu
p/s:sau khi em nó cầm tay có thái độ rồi thì cứ dí sát vào em bổi nào nhát mà bạn muốn mau dạn. Sẽ rất nhanh