2 mí đỏ chim 5 đoản em à!con này nhìn mặt dữ ghê anh Nam
con mồi ngon quá, sau này có con nào như vậy thì để em nhé anh ! hehehe2 mí đỏ chim 5 đoản em à!
con đó của ông anh, chứ mồi anh mới 4 mùa thôicon này nhìn mặt dữ ghê anh Nam, con mồi của anh sao bốt nhiều vậy anh ? bắt nó ra vậy nó hong bị nhát anh ak
con mồi của anh chắc chiến lắm nhỉ ? em thấy chỗ của anh đi bẫy đa phần là chỗ có người sinh sống ak , sao không đi sâu vô rừng bẫy vậy anh ?con đó của ông anh, chứ mồi anh mới 4 mùa thôi
hihi ! vào tận rừng sâu mới có chim dữ đúng không anh ? con bổi anh nói đẹp sao ko chụp hình khoe vậy anh ?đâu mà chụp ngoài này thôi, còn bẩy thì lội vô nữa, đi cũng oải lắm.
Bác có điều kiện thì ghé nhé, mời Bác li cafe hàn huyên chim cò.Thân gửi bác Chéc,
Đợt vừa rồi đi Minh Long nhưng vì công việc lubu quá không alo cho bác được.
Đầu tuần sau mình đi Sơn Hà, cố gắng thu xếp gặp bác chuyên trò về chim cò nhé.
Các chuyến đi của bác thạt thú vị quá.
Thân ái!
Thank! may nhiều hơn hay...đã quá . lần nào các bác này đi cũng có sản phẩm @@ chúc mừng bác @@
Sáng! Sơn Hà hiện lên đằm thắm, mộc mạc. Tôi vẫn luôn yêu mảnh đất này, có cái gì đó cứ thôi thúc, tuôn chảy mải. Trên mọi nẻo đường của tổ quốc Việt con người như vẫn luôn chan hòa, khao khát cuộc sống yên bình và hạnh phúc. Sáng hôm nay, trên con đường chúng tôi di rợp bóng cờ đỏ sao vàng...30/04 thật đẹp.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
[/IMG]![]()
cũng lai rai nhưng hơi biếng viết bài...hẹn dịp khác đi.lâu hông thấy bác chéc đi bẫy nhỉ![]()