Thanhchi89
New member
chào toàn thể ae đam mê chim cò. hôm nay xin phép cho mình tập làm văn tí =)). do hẹn với ông a ở hòa bình đã lâu mà chưa có dịp đi, hnay giả vờ ốm xin sếp cho nghỉ thế là cùng em mồi thân yêu thẳng tiến. 6h30 sáng xphat thì 7h15 đã có mặt, trời tối xầm và nưa như trút, khoảng 1 tiếng sau trời quang mây mình và ông a tìm điểm bẫy, đi 1 quả đồi thì nghe thấy tiếng cm đang hót xa xa mình vội treo mồi lên khoảng 5p gọi thì 1 đôi bay về thái độ chào hỏi rất bố láo mổi và bổi ché loạn nên, sau 30p thì em nó đã nằm gọn trong lưới. tiếp tục sang thung thứ 2 thì cũng mất hơn 30p em t2 đã nhập tịch. kết thúc buổi sáng tuy không đẹp trời nhưng chim ở đây đang bắt cặp nên cũng gấu mèo thành quả 2 em. ăn uống xong chia tay núi rừng về bế con =)).
p/s: vì vội do ko có ý định đi bẫy nên máy quay để ở nhà vợ. ae thông cảm.
- Mặt mũi 2 em nó đây ae xem có nên cơm cháo gì ko, 1 con có 2,3 sợi lông trắng gần mỏ
.
p/s: vì vội do ko có ý định đi bẫy nên máy quay để ở nhà vợ. ae thông cảm.
- Mặt mũi 2 em nó đây ae xem có nên cơm cháo gì ko, 1 con có 2,3 sợi lông trắng gần mỏ
.