SỐNG TRÊN ĐỜI PHẢI CÓ ƯỚC MƠ o!!!!!!!!!!!!!!!!!

tranhathi

New member
Trong công viên 2_9 tại Đà Nẵng vào lúc 4h30 sáng bỗng nghe 1 tiếng la thất thanh: _ Hiếp dâm .... hiếp dâm.... Mọi người đang tâp thể dục liền ùa đến, thì thấy 1 Bà cụ trên dưới 80 tuối mếu máo khóc. Một người đến xem, liền rút điện thoại gọi đội phản ứng nhanh của thành phố đến. Trong vòng 5 phút đội phản ứng nhanh đa có mặt kip thời. Họ bắt tay vào điều tra, họ đi thăm dò hết tất cả các người có mặt trong công viên nhưng không có đươc manh mối gì cả. Lập tức họ quay về gặp Bà cụ là nạn nhân để hỏi xem liệu có thông tin gì không, thì Bà cụ trả lời : Đó là 1 thanh niên cao khoảng 1m75 nặng khoảng 65kg đep trai, mặc đồ như dân xã hội đen. Đội điều tra tiếp tục chia người đi tìm kiếm manh mối. Nhưng vẫn không tìm ra 1 chút manh mối nào cả. Họ liền quay lại Bà cụ hỏi lại thì được Bà cụ thều thào nói: Tui nói dỡn với các chú cho vui rứa thôi chứ làm chi mà có chuyện nớ. Đời phải có ước mơ chứ chú............
 

cmdalat

New member
ac,nghe xong mà mắt cười quá.bà già đang troll mấy anh điều tra đây mà :cool:.đúng là sống trên đời phải có ước mơ nhưng ước mơ của mình đừng làm ảnh hưởng đến người khác.
 
Top