Tâm sự xa saigon

lebinhmobile

New member
Tôi dân tỉnh vào sài gòn học và làm việc được 15 năm, hồi đó ở quận tân phú (gần cầu xéo), từ nhỏ đã mê được nghe tiếng chim hót, vào sống sài gòn lại lo chuyện cơm áo. Mỗi sáng thức dậy lại lo chạy đến công ty "cày", tiếng xe máy làm tôi cũng quên đi tiếng chim. Rồi vì hoàn cảnh gia đình phải về lại quê hương (Quảng ngãi), tiếng chim chào mào lại hiện về. Những ngày đầu về trả tiền "ngu " hơi bị nhiều (mua rồi về không ưng ý, xem ngày phóng sinh ), cũng đọc bài của các bác trên mạng hơi bị nhiều (sẵn cảm ơn các bác nhé). Bây giờ nếu quyết định mua cũng đắng đo lắm lắm.
Vào chaomao.org xem các câu lạc bộ chim chợt nhớ sài gòn kinh khủng, nhớ tân phú, nhớ những quán cafe đá banh ( hối đó chỉ xem đá banh, uống cafe...), lại tiếc nuối sao không ghé cafe chim tân phú. nhìn hình ảnh các anh, các Bác chơi mà thấy tiếc nuối vô cùng.
Thôi hy vọng trời sẽ không phụ lòng tôi, một ngày nào đó sẽ trở lại sài gòn với chú chim chào mào, có thể tham gia một hội thi hay treo vào giàn ngồi uống ly cafe ở cầu xéo.
...nhớ sài gòn lắm lắm...
Cầu chúc anh em các câu lạc bộ chim chào cả nước mạnh khỏe, may mắn và thành công.
xin chào !
 

symphony

Thú Vui Tao Nhã
Bài viết cảm xúc quá. Saigon có nhiều cái để gợi nhớ, ồn ào náo nhiệt bon chen vậy đó nên tìm được giây phút bình yên ít mà giá trị lắm. Vui thú điền viên nơi quê nhà đi bác, ước mơ về quê như bác mà chưa được đấy cuộc sống cứ bắt phải ngụp lặn, bơi lội mãi thôi.
 

KenBui

New member
Sao hoàn cảnh bác giống mình thế, cũng học tập và làm việc tại đất sài thành 15 năm, rồi một bước ngoặc, ngã rẽ cuộc đời đưa mình về lại vùng đất mẹ Quảng Ngãi. Cũng nhớ lắm anh em, chiến hữu sài gòn, hy vọng rằng sẽ hội ngộ lại vào một ngày không xa.
 

Tâm Nano

Đại Sứ Chào Mào
Bác viết văn hay quá! Dù ngắn ngủi nhưng đầy cảm xúc. Hy vọng một ngày được gặp bác tại Cội Cầu Xéo.
Thân chào, tinatino
 

cmnhatrang

Chào mào & Anh em
Tôi dân tỉnh vào sài gòn học và làm việc được 15 năm, hồi đó ở quận tân phú (gần cầu xéo), từ nhỏ đã mê được nghe tiếng chim hót, vào sống sài gòn lại lo chuyện cơm áo. Mỗi sáng thức dậy lại lo chạy đến công ty "cày", tiếng xe máy làm tôi cũng quên đi tiếng chim. Rồi vì hoàn cảnh gia đình phải về lại quê hương (Quảng ngãi), tiếng chim chào mào lại hiện về. Những ngày đầu về trả tiền "ngu " hơi bị nhiều (mua rồi về không ưng ý, xem ngày phóng sinh ), cũng đọc bài của các bác trên mạng hơi bị nhiều (sẵn cảm ơn các bác nhé). Bây giờ nếu quyết định mua cũng đắng đo lắm lắm.
Vào chaomao.org xem các câu lạc bộ chim chợt nhớ sài gòn kinh khủng, nhớ tân phú, nhớ những quán cafe đá banh ( hối đó chỉ xem đá banh, uống cafe...), lại tiếc nuối sao không ghé cafe chim tân phú. nhìn hình ảnh các anh, các Bác chơi mà thấy tiếc nuối vô cùng.
Thôi hy vọng trời sẽ không phụ lòng tôi, một ngày nào đó sẽ trở lại sài gòn với chú chim chào mào, có thể tham gia một hội thi hay treo vào giàn ngồi uống ly cafe ở cầu xéo.
...nhớ sài gòn lắm lắm...
Cầu chúc anh em các câu lạc bộ chim chào cả nước mạnh khỏe, may mắn và thành công.
xin chào !

Mình là dân gốc SG nay về Nha Trang, mình thì nghĩ khác bác, may mà mình về Nha Trang mới có cơ hội để chơi chào mào và phát huy cùng AE , chứ như ở SG với CV và nhà mình quá xa thì chắc đam mê của mình đã lụi tàn rồi, những ngày đầu về chơi chào mào tại Nha Trang tuy mình cũng có chút ít kiến thức về chào mào nhưng cũng đóng học phí hơi bị cao ( âu thì ai ham chơi đều vậy cả mà).
Thân chúc ACE yêu chào mào luôn vui và cô gắng với đam mê của mình!

Thân!
 

phamkien25

New member
Tôi dân tỉnh vào sài gòn học và làm việc được 15 năm, hồi đó ở quận tân phú (gần cầu xéo), từ nhỏ đã mê được nghe tiếng chim hót, vào sống sài gòn lại lo chuyện cơm áo. Mỗi sáng thức dậy lại lo chạy đến công ty "cày", tiếng xe máy làm tôi cũng quên đi tiếng chim. Rồi vì hoàn cảnh gia đình phải về lại quê hương (Quảng ngãi), tiếng chim chào mào lại hiện về. Những ngày đầu về trả tiền "ngu " hơi bị nhiều (mua rồi về không ưng ý, xem ngày phóng sinh ), cũng đọc bài của các bác trên mạng hơi bị nhiều (sẵn cảm ơn các bác nhé). Bây giờ nếu quyết định mua cũng đắng đo lắm lắm.
Vào chaomao.org xem các câu lạc bộ chim chợt nhớ sài gòn kinh khủng, nhớ tân phú, nhớ những quán cafe đá banh ( hối đó chỉ xem đá banh, uống cafe...), lại tiếc nuối sao không ghé cafe chim tân phú. nhìn hình ảnh các anh, các Bác chơi mà thấy tiếc nuối vô cùng.
Thôi hy vọng trời sẽ không phụ lòng tôi, một ngày nào đó sẽ trở lại sài gòn với chú chim chào mào, có thể tham gia một hội thi hay treo vào giàn ngồi uống ly cafe ở cầu xéo.
...nhớ sài gòn lắm lắm...
Cầu chúc anh em các câu lạc bộ chim chào cả nước mạnh khỏe, may mắn và thành công.
xin chào !
Chà cảm động lòng chiến sĩ quá..................chúc bác mau đạt được ước nguyện.
 

quang tran

New member
Mình là dân gốc SG nay về Nha Trang, mình thì nghĩ khác bác, may mà mình về Nha Trang mới có cơ hội để chơi chào mào và phát huy cùng AE , chứ như ở SG với CV và nhà mình quá xa thì chắc đam mê của mình đã lụi tàn rồi, những ngày đầu về chơi chào mào tại Nha Trang tuy mình cũng có chút ít kiến thức về chào mào nhưng cũng đóng học phí hơi bị cao ( âu thì ai ham chơi đều vậy cả mà).
Thân chúc ACE yêu chào mào luôn vui và cô gắng với đam mê của mình!

Thân!
Ái chà, bác Dũng đa cảm gớm! Vậy bác Dũng chọn Nha Trang là đúng đắn rồi, đất lành chim đậu.
 

quang tran

New member
Tôi dân tỉnh vào sài gòn học và làm việc được 15 năm, hồi đó ở quận tân phú (gần cầu xéo), từ nhỏ đã mê được nghe tiếng chim hót, vào sống sài gòn lại lo chuyện cơm áo. Mỗi sáng thức dậy lại lo chạy đến công ty "cày", tiếng xe máy làm tôi cũng quên đi tiếng chim. Rồi vì hoàn cảnh gia đình phải về lại quê hương (Quảng ngãi), tiếng chim chào mào lại hiện về. Những ngày đầu về trả tiền "ngu " hơi bị nhiều (mua rồi về không ưng ý, xem ngày phóng sinh ), cũng đọc bài của các bác trên mạng hơi bị nhiều (sẵn cảm ơn các bác nhé). Bây giờ nếu quyết định mua cũng đắng đo lắm lắm.
Vào chaomao.org xem các câu lạc bộ chim chợt nhớ sài gòn kinh khủng, nhớ tân phú, nhớ những quán cafe đá banh ( hối đó chỉ xem đá banh, uống cafe...), lại tiếc nuối sao không ghé cafe chim tân phú. nhìn hình ảnh các anh, các Bác chơi mà thấy tiếc nuối vô cùng.
Thôi hy vọng trời sẽ không phụ lòng tôi, một ngày nào đó sẽ trở lại sài gòn với chú chim chào mào, có thể tham gia một hội thi hay treo vào giàn ngồi uống ly cafe ở cầu xéo.
...nhớ sài gòn lắm lắm...
Cầu chúc anh em các câu lạc bộ chim chào cả nước mạnh khỏe, may mắn và thành công.
xin chào !
Bác cũng làm em nhớ Sài Gòn, những buổi chiều lộng gió bên Bình Qưới hay trong quán cafe quen với...nàng (vì lúc ấy chưa nuôi chim:D). Chắc phải làm buồi off về Sài Gòn!!!!!!!!!!!!!!
 

Nam Đà Nẵng

Chào mào Đà Nẵng
bài viết tuy ngắn nhưng rất xúc tích,trong đó chứa đựng đầy đủ tình cảm của 1 người yêu sài gòn,yêu chim mong rằng bác sẽ được toại nguyện trong thời gian sớm nhất........thân chào
nam đà nẵng
 

minhtuantbvn

New member
Một mai, một cuốc, một cần câu.
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào.
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ.
Người khôn, người đến chỗ lao xao.
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá.
Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao.
Rượu đến gốc cây, ta sẽ nhắp.
Nhìn xem...
 

vumao79

Chiến binh 171
Mình cùng người Quảng Ngãi như bạn đây. Bạn làm mình nhớ quê.
=== Ôi cảm xúc lại về===
Thân.
 
Top