Tình yêu vụt bay - các bác chia buồn cùng em .

Chaomaomatrang

New member
Mấy hôm mong ngóng chờ nhận chú bổi Tây Giang nhờ A Tú tuyển dùm ra. Đến sang nay dậy sớm từ 4h45 hí hửng chạy ra ga để nhận chim trong lòng vui phơi phới. Nhận được chim phi vội về nhà nhin đồng hồ mới 6h30 vợ vẫn đang ngủ. Sợ bật điện làm vợ tỉnh giấc thế là ngồi ngoài hiên thao áo lồng ra ngắm chim. Chưa được 10 giây . Vù.... không tin vào mắt mình nữa 1 nan bên trên bị bị tuột do lồng chưa dán keo. Chú bổi Tây GIang phí sang cầy xoài nhà hàng xóm sổ giọng luôn. Nghe chim hot mà lòng buồn không tả. Em chạy vào nhà lấy cài lông bẫy cho vội con mồi Glai vào chay sang nhà hàng xóm nhờ treo con mồi lên xem có hy vọng nào không dù mong manh. Nhưng chim chỉ mới đấu giọng được 5 phút có đôi chim trời về ché ầm thế là bay luôn. Ngồi 1 lúc không thấy nó quay lại thế là thôi. Về nhìn lồng không lại càng buồn hơn không biết chia sẻ cùng ai em làm cái top cho đỡ buồn.
Em biết bác là ai rồi, hôm nào cafe anh nhé:D, nghiệp chơi chim lúc nào nguy cơ cũng trùng trùng điệp điệp. A thấy k e đi Sơn Tây bẫy,k táy máy đến lồng chim,ở nhà mà chim còn bị bay vì lý do hết sức là k ngờ hjx
 

chaomaocui

New member
Em biết bác là ai rồi, hôm nào cafe anh nhé:D, nghiệp chơi chim lúc nào nguy cơ cũng trùng trùng điệp điệp. A thấy k e đi Sơn Tây bẫy,k táy máy đến lồng chim,ở nhà mà chim còn bị bay vì lý do hết sức là k ngờ hjx
Đời tuy rất dở nhưng vẫn phải niềm nở. Có rất nhiều điều không ngờ thế mà vẫn xảy ra được em ạ.
 

daoduclong

New member
Chia buồn cùng chủ topic vậy.Đợi hôm nào cụ Tú gửi chim cho mình thì cùng đi nhận cho vui nhé
 

doankhucthu

Member
Hjx. Cảm giác khó tả, cả ngày ăn cơm chả thấy ngon, cứ ngồi ngó cái lồng mà ước: Giá như, giá như...huhu. Mình có lần cũng bị vậy, đi 80km từ bản giáp Lào xách về 2 chú, về thay lồng mới nhưng quên để ý (cũng hỏng 1 cái nan)...thế là... 1 em nó phi lên cây, đứng ngó mình rồi làm 1 tràng bái biệt...Chia buồn, thôi cứ an ủi là em nó được về với núi rừng (cứ tin là thế!).
 

son1983

New member
Chia buồn cùng bác chaomaocui !!! Nhà bác ở chỗ nào vậy ? e ở đường Âu Cơ, cũng có 1 e Tây Giang of pác Tú. BAo giờ Tây Giang of bác nhập tịch thì anh e mình Giao lưu nhé. Cho đồng hương tụi nó dc gặp nhau.:D
 

chaomaocui

New member
Chia buồn cùng bác chaomaocui !!! Nhà bác ở chỗ nào vậy ? e ở đường Âu Cơ, cũng có 1 e Tây Giang of pác Tú. BAo giờ Tây Giang of bác nhập tịch thì anh e mình Giao lưu nhé. Cho đồng hương tụi nó dc gặp nhau.:D
OK ngay nhà em ở ngõ 209 An dương Vương. Có gì hôm nào rảnh em và bác Giao lưu cafe chém gió cho vui. Bác cứ xách chim qua chỗ em có quán cafe dượt chim hay lắm.
 

chaomaocui

New member
Hjx. Cảm giác khó tả, cả ngày ăn cơm chả thấy ngon, cứ ngồi ngó cái lồng mà ước: Giá như, giá như...huhu. Mình có lần cũng bị vậy, đi 80km từ bản giáp Lào xách về 2 chú, về thay lồng mới nhưng quên để ý (cũng hỏng 1 cái nan)...thế là... 1 em nó phi lên cây, đứng ngó mình rồi làm 1 tràng bái biệt...Chia buồn, thôi cứ an ủi là em nó được về với núi rừng (cứ tin là thế!).
hehe nó bay đi còn quay lại HOT nghe mà buồn hết người hii
 

doanhai92

New member
chia buon ..............cung bac

Nhắc nhở: Sử dụng tiếng Việt có dấu khi post bài!
 
Sửa bởi Amin:
Top