Chả là lúc sáng em có mang con mào của mình đi cf, trong lúc mang treo lên dàn thì thấy có 1 con treo riêng, sách chim mình ngang qua tiện tay để kè lồng vào luôn, thì con cm đó ché vài tiếng, còn chim em tuy k ché nhưng cũng bung cánh dọa, xổ bọng. xong em mang chim treo dàn, vừa quay mặt đi thì nghe thằng chủ nó nói "con chim đó tê tái tối dề nó nó gặp ác mộng vì mấy tiếng ché đó" nghe mây câu này cũng định đạp lại nhưng thôi cho qua.
Thiết nghĩ con chim mình tướng tá thì cũng chẵn thua con nào, nếu tính tuổi lồng thì nó cũng thuộc dạng lão làng, ché chắt cũng 1 thời nó làm cho nhiều con phải cụp mào, chẵn qua em nó vừa thay lông, và mới vừa đổi cám khoảng 1 tuần nên k có lửa.
Vân thì đúng là chim em hơi lép. Nhưng k biết thằng đó nó nghĩ gì mà lại tôn sùng con chim nó đến như vậy
Thiết nghĩ con chim mình tướng tá thì cũng chẵn thua con nào, nếu tính tuổi lồng thì nó cũng thuộc dạng lão làng, ché chắt cũng 1 thời nó làm cho nhiều con phải cụp mào, chẵn qua em nó vừa thay lông, và mới vừa đổi cám khoảng 1 tuần nên k có lửa.
Vân thì đúng là chim em hơi lép. Nhưng k biết thằng đó nó nghĩ gì mà lại tôn sùng con chim nó đến như vậy