Tổ Ấm Lục Đục Vỉ Thú Chơi Chim ( Nguy Quá Các Bác Ơi )

symphony

Thú Vui Tao Nhã
Tổ ấm lục đục vì thú vui của chồng

chim_15.jpg

Nhiều ông chồng say mê, chăm chút chim cảnh hơn bất cứ thứ gì.

Cơ quan cách nhà gần chục km nhưng trưa nào anh Thành (Từ Liêm, Hà Nội) cũng phóng xe về cho mấy “em chim cưng” ăn và tắm cho chúng, trong khi buổi chiều, anh thường xuyên quên đón con khiến bà xã bao lần nổi cơn tam bành.
> 260 chú chim khuyên đua tài tại Hà Nội /Những ông chồng trẻ con

“Không chịu khó chăm chút là ‘mấy em’ yếu ngay, chẳng có ‘lửa’ nữa, thậm chí có thể chết chứ chẳng chơi. Mỗi lần mang chim đi chơi cùng lũ bạn, con của mình chơi yếu, nhảy không đẹp, hót không hay thì mất mặt lắm”, anh Thành giải thích lý do hễ về tới nhà là anh chăm chút cho mấy chú chào mào, cu gáy... của mình.

Anh cho rằng, việc mình mê chim, chăm chim là thú vui lành mạnh, không bê tha như mấy ông thích cờ bạc, rượu chè, gái gú mà vẫn bị kêu ca là vô lý, quá đáng.

Tuy nhiên, bà xã anh lại không nghĩ thế. “Vợ nhờ đổ bô, lau mông cho con thì lắc đầu, bịt mũi kêu thối, trong khi ngày nào cũng chăm chỉ dọn chuồng, vuốt ve, tắm táp cho lũ chim. Đi đâu thì chớ, về tới nhà là lao ngay ra chỗ mấy cái lồng, nựng nịu chim hơn cả người yêu. Cuối tuần người ta đưa vợ con đi chơi, còn anh ấy chăm chăm mang chim đi tụ tập với hội bạn cùng sở thích để khoe chim, chém gió”, chị than thở.

Theo lời chị, có lần đi công tác mấy hôm, khi về, chưa kịp hỏi vợ con câu nào, anh đã lao thẳng tới chỗ lũ chim. Không may có một con bị chết, thế là anh trách móc, cằn nhằn vợ suốt cả tháng.

Cũng vì niềm đam mê của anh xã mà không ít lần vợ chồng chị Hòa (Pháp Vân, Hà Nội) to tiếng. Chuyện là, thời gian gần đây, bỗng dưng chồng chị - lập trình viên tại một công ty sản xuất và kinh doanh phần mềm, lại say mê chụp ảnh.

Chị Hòa kể, từ ngày yêu thích nghệ thuật này, anh không chỉ tiêu tốn tiền bạc để liên tục sắm, nâng cấp máy móc, phụ kiện, mà còn dành hầu như tất cả thời gian cho nó. Hằng ngày, cứ đi làm về là anh ôm máy tính, vào các diễn đàn về nhiếp ảnh để xem, đăng ảnh, bình luận... Cuối tuần anh lại ôm máy theo các thành viên diễn đàn đi chụp, có khi tới tận các tỉnh xa, sau đó về là mở ảnh ra chỉnh sửa, đưa lên mạng.

Điều khiến chị Hòa ấm ức nhất là, khi mới tập tành, anh xã thường thích chụp vợ con, cây cỏ, sâu bọ xung quanh, nhưng gần đây anh lại chỉ hứng thú ghi hình chân dung, trong đó, nhiều khi mẫu là các cô nàng chân dài nhí nhảnh.

“Chồng chụp vợ xong thì bỏ đó, nhưng chụp mẫu đẹp thì hí hửng cắt, sửa ngay để lên diễn đàn khoe. Vợ tủi thân giận dỗi thì hai đứa lại cãi nhau”, chị Hòa tâm sự.

Không chỉ buồn vì chồng dành hết thời gian cho sở thích nhiếp ảnh mà không quan tâm tới vợ, chị còn lo anh thường xuyên giao du với các cô mẫu xinh đẹp, rồi có khi còn chụp ảnh nude và sinh chuyện.

Không như nhiều nam giới có hứng thú đặc biệt với đồ công nghệ hay nhiếp ảnh, thú cưng, cây cảnh... ông Trung (Đại Mỗ, Hà Nội) lại ham bắt các loại ếch nhái, rắn, chuột... về làm thịt và gọi hàng xóm tới nhắm rượu. Vì sở thích đặc biệt này của ông mà không biết bao lần hàng xóm kéo đến xem cảnh hai vợ chồng ông đấu khẩu, thậm chí xô xát vì bà vợ khó chịu, đem quẳng những giỏ đựng đầy ếch, rắn ra đường.

Thật ra, đây là cái thú của ông Quang từ nhiều năm trước, khi gia đình còn lam lũ với ruộng đồng, và hồi ấy, bà vợ chẳng phàn nàn gì. Gần đây, đất nơi ông ở bỗng sốt cao, vợ chồng ông bán bớt, đủ tiền xây nhà cao 4 tầng, cuộc sống dư dả, không phải làm ruộng nữa. Thế nhưng, ở nhà buồn, ông lại mình trần chân đất mò mẫm ra đồng bắt rắn, bẫy chuột... Bà vợ nhắc mãi chồng không nghe, có lúc thất kinh khi thấy nhà cửa đang sáng loáng lại bốc mùi hôi của chuột bọ, còn ông chồng tha đầy bùn đất về...

Nhà tâm lý Trần Thị Hồng Hà, Trung tâm tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình thuộc Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam cho biết, người ta vẫn nói vui là tim đàn ông có 4 ngăn, trong đó 2 ngăn dành cho sự nghiệp, một cho thú vui cá nhân và chỉ một cho gia đình. Thực tế, về đặc điểm giới tính, thường nam giới sau khi lập gia đình vẫn duy trì những sở thích cá nhân, trong khi, phụ nữ, nhất là ở Á đông thường ít chú ý tới bản thân mà dành hầu hết sự quan tâm cho gia đình. Bởi thế, khi chồng đi chơi hay say mê việc khác, chị em dễ buồn tủi, bực bội và cằn nhằn bạn đời.

Theo bà Hà, ngoài những thú vui đáng lên án như nhậu nhẹt, cờ bạc... thì các sở thích như chơi chim, cá, đồ công nghệ... không hề tiêu cực và nên được tôn trọng, chia sẻ, trừ phi ông chồng quá sa đà mà quên mất trách nhiệm làm chồng, làm cha.

Chuyên gia tư vấn cho biết, các đấng mày râu có tâm lý thích được công nhận, khen ngợi. Bởi vậy, nếu thấy chồng có niềm đam mê riêng, các bà vợ không nên chỉ dè bỉu, chì triết. Nếu thấy chồng lơ là gia đình, chị em nên nhẹ nhàng nhắc nhở, phân công cụ thể việc nhà và trách nhiệm gia đình với ông xã.

Ngoài ra, bản thân chị em cũng nên học tập đặc điểm này của nam giới, và thay đổi: có thú vui riêng để cân bằng lại cuộc sống của mình. Hai bên cần sắp xếp thời gian biểu cho phù hợp để có những khoảng riêng cho mình và khoảng chung cho gia đình.

Theo một chuyên gia tâm lý Mỹ, vợ chồng cần có cảm giác được tôn trọng cái tôi và đáp ứng nhu cầu sở thích mỗi người là một cách nuôi dưỡng điều đó. Khi hai người cảm thấy vui vẻ, họ sẽ có những hành động tích cực hơn với nửa kia và vun đắp cho gia đình nhiều hơn.

"Các anh muốn tổ ấm yên ổn, vợ con ủng hộ thì phải tự biết cân bằng giữa sở thích cá nhân và trách nhiệm với gia đình. Còn nếu quá say mê, chỉ biết bản thân, dồn hết tâm sức, tiền bạc vào đó, thì không thể đòi hỏi được bạn đời, cảm thông chia sẻ. Gia đình lục đục cũng là điều dễ hiểu", nhà tâm lý chia sẻ với các đấng mày râu.

Vương Linh
 

dohienmobile

Chào Mào Hà Nội
Tổ ấm lục đục vì thú vui của chồng

chim_15.jpg


Nhiều ông chồng say mê, chăm chút chim cảnh hơn bất cứ thứ gì.

Cơ quan cách nhà gần chục km nhưng trưa nào anh Thành (Từ Liêm, Hà Nội) cũng phóng xe về cho mấy “em chim cưng” ăn và tắm cho chúng, trong khi buổi chiều, anh thường xuyên quên đón con khiến bà xã bao lần nổi cơn tam bành.
> 260 chú chim khuyên đua tài tại Hà Nội /Những ông chồng trẻ con

“Không chịu khó chăm chút là ‘mấy em’ yếu ngay, chẳng có ‘lửa’ nữa, thậm chí có thể chết chứ chẳng chơi. Mỗi lần mang chim đi chơi cùng lũ bạn, con của mình chơi yếu, nhảy không đẹp, hót không hay thì mất mặt lắm”, anh Thành giải thích lý do hễ về tới nhà là anh chăm chút cho mấy chú chào mào, cu gáy... của mình.

Anh cho rằng, việc mình mê chim, chăm chim là thú vui lành mạnh, không bê tha như mấy ông thích cờ bạc, rượu chè, gái gú mà vẫn bị kêu ca là vô lý, quá đáng.

Tuy nhiên, bà xã anh lại không nghĩ thế. “Vợ nhờ đổ bô, lau mông cho con thì lắc đầu, bịt mũi kêu thối, trong khi ngày nào cũng chăm chỉ dọn chuồng, vuốt ve, tắm táp cho lũ chim. Đi đâu thì chớ, về tới nhà là lao ngay ra chỗ mấy cái lồng, nựng nịu chim hơn cả người yêu. Cuối tuần người ta đưa vợ con đi chơi, còn anh ấy chăm chăm mang chim đi tụ tập với hội bạn cùng sở thích để khoe chim, chém gió”, chị than thở.

Theo lời chị, có lần đi công tác mấy hôm, khi về, chưa kịp hỏi vợ con câu nào, anh đã lao thẳng tới chỗ lũ chim. Không may có một con bị chết, thế là anh trách móc, cằn nhằn vợ suốt cả tháng.


Vương Linh
HEHE
Cái vấn đề này ai cũng phải từng trải qua nè
Em thời gian đầu cũng vậy vợ nhờ ji khó nhưng bạn bè gọi đi chim cò chém gió thì ok ngay và em nghĩ ai cũng sẽ dính vào trg hợp này có điều có dám nhận hay ko cái này đánh đúng vào tim đen vào đa số anh em nuôi chim
Nhiều lúc mua con chim 3-4tr hay cái lồng đắt chỉ dám bảo với vợ là 300-400k hjhj nếu vợ biết thì chỉ có ra công viên mà ở
Thôi thì đừng mê chim quá ko vợ chồng lại càu nhàu bố trí thời gian cho họp lý
Chúc anh em thương vợ yêu con chăm chim
 

doanlengoc

Quản lý nhiều BOX
HEHE
Cái vấn đề này ai cũng phải từng trải qua nè
Nhiều lúc mua con chim 3-4tr hay cái lồng đắt chỉ dám bảo với vợ là 300-400k hjhj nếu vợ biết thì chỉ có ra công viên mà ở
Thôi thì đừng mê chim quá ko vợ chồng lại càu nhàu bố trí thời gian cho họp lý
Chúc anh em thương vợ yêu con chăm chim

Thế chú gặp trường hợp cười ra nước mắt chưa!?! Mua 3 -4 triệu về bảo vợ 3-4 trăm k thằng mê chim khác đi ngang qua bảo với vợ: Chị ơi! con chim nhà chị em thích chị để lại em nhé, em trả hẳn 1 triệu.

Khi về đến nhà vợ khoe chồng: Anh ơi! Hôm nay vợ chồng mình lãi to, em bán con chim của anh lời 6-7 trăm ngàn. Tối dẫn con đi ăn lẩu anh nhỉ, vài hôm anh cứ mang chim về nhé, em bán cho!

Thế là toét miệng cười (nước mắt chảy vào trong): Ừ nhỉ, vợ có khiếu bán hàng ghê!
 

symphony

Thú Vui Tao Nhã
Thế chú gặp trường hợp cười ra nước mắt chưa!?! Mua 3 -4 triệu về bảo vợ 3-4 trăm k thằng mê chim khác đi ngang qua bảo với vợ: Chị ơi! con chim nhà chị em thích chị để lại em nhé, em trả hẳn 1 triệu.

Khi về đến nhà vợ khoe chồng: Anh ơi! Hôm nay vợ chồng mình lãi to, em bán con chim của anh lời 6-7 trăm ngàn. Tối dẫn con đi ăn lẩu anh nhỉ, vài hôm anh cứ mang chim về nhé, em bán cho!

Thế là toét miệng cười (nước mắt chảy vào trong): Ừ nhỉ, vợ có khiếu bán hàng ghê!

Cảm ơn anh Đoán đả rút ra bài học kinh nghiệm sương máu cho anh em hehehe.
Em thì chỉ có nói dối với người yêu thôi, chứ k nó còm ròm hehehe.
 

netcom0909

New member
vợ em lúc đầu cũng ko ưa, hay càm ràm nhưng giờ thì bớt. Nhưng mẹ ruột thì lại ko thích cứ đòi thả chim hoài. Hix, nên đang tính làm cái Avi nhốt vào cho khỏe.
 

minhtuan211

New member
he.he...a Đoán rút ra bài học ghê,chuyện này e nghe ở đâu rồi thì phải,a Đoán hể ^_*
 

thuyhoang482004

Cun Cun Euro 2012
Thế chú gặp trường hợp cười ra nước mắt chưa!?! Mua 3 -4 triệu về bảo vợ 3-4 trăm k thằng mê chim khác đi ngang qua bảo với vợ: Chị ơi! con chim nhà chị em thích chị để lại em nhé, em trả hẳn 1 triệu.

Khi về đến nhà vợ khoe chồng: Anh ơi! Hôm nay vợ chồng mình lãi to, em bán con chim của anh lời 6-7 trăm ngàn. Tối dẫn con đi ăn lẩu anh nhỉ, vài hôm anh cứ mang chim về nhé, em bán cho!

Thế là toét miệng cười (nước mắt chảy vào trong): Ừ nhỉ, vợ có khiếu bán hàng ghê!

Vì thế, nên vẫn phải thật thà các bác ạ! Hãy để vợ vui với thú vui của mình, vẫn làm cám cho chim khi chồng nhờ, vẫn thay dọn lồng chim khi chồng vắng nhà.
Còn khi muốn mua con chim 3 - 4 triệu ư ? Phải xin "tiền của vợ thôi", xin để vợ thấy mình được tôn trọng, mặc dù xót của lắm nhưng thấy chồng đứng ngồi không yên vì chưa mua được con chim hay (vợ thì có biết chim hay chim dở gì đâu, thấy chồng mô tả thì cũng thấy hay hay) cũng đành đưa tiền cho chồng mua. Lần đầu xách con chim mới mua đi cội về, vội vã vào cảm ơn vợ: Cảm ơn vợ vì đã cho chồng mua con chim, hôm nay nó chơi nổi nhất cội, ai cũng phải khen con chào mào của bố chơi hay (thực sự, nó đã hay được đâu, chim mới về, lạ nước lạ cái, chơi lai rai là vui rồi), mặc dù vợ không nói không cười nhưng chồng biết trong lòng vợ cũng thấy vui vui.
Thật thà với vợ sẽ được tất cả các bác ạ, và được một thứ lớn nhất từ vợ đó là niềm tin. Có niềm tin từ vợ các bác cứ mang hai chữ này tung hoành khắp nơi mà không lo lắng việc vợ cằn nhằn.
Xin cảm ơn vợ vì vợ cũng đã hiểu được cái thú vui tao nhã của chồng, bố sẽ cố gắng điều hòa để vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ.
Chúc các và vợ của những ae nuôi chào mào sức khỏe, trẻ đẹp và hãy tạo điều kiện cho chồng vui với thú vui của mình để làm việc, để chăm lo cho gia đình tốt hơn.
P/s: Chia sẻ thật thà, các bác đọc xong nếu không hài lòng, mong các bác bỏ quá cho!
 

tri_okthau

Chào Mào Danh Dự
Thế chú gặp trường hợp cười ra nước mắt chưa!?! Mua 3 -4 triệu về bảo vợ 3-4 trăm k thằng mê chim khác đi ngang qua bảo với vợ: Chị ơi! con chim nhà chị em thích chị để lại em nhé, em trả hẳn 1 triệu.

Khi về đến nhà vợ khoe chồng: Anh ơi! Hôm nay vợ chồng mình lãi to, em bán con chim của anh lời 6-7 trăm ngàn. Tối dẫn con đi ăn lẩu anh nhỉ, vài hôm anh cứ mang chim về nhé, em bán cho!

Thế là toét miệng cười (nước mắt chảy vào trong): Ừ nhỉ, vợ có khiếu bán hàng ghê!


Nghe quen quen hí;)
 
Top