Tổng kết chuyến đi bẫy chào mào ngày 26/04/2015 tại Long Thành

philongvnvn

New member
Trước hết xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả thành viên trong team đi bẫy chào mào ở Long Thành ngày hôm qua 26/04/2015 ( cocghe ;Jack Dam;ngothanhnhan;thaodang;rtnvrb380;Mr.Johnny;link_ken;crystalcandy;nhozkoy;;hau-chaomao;vinhson) và BQT diễn đàn chaomao.org và đặc biệt gởi lời cảm ơn đến anh NEO.
Vì nhờ có sự nhiệt tình hướng dẫn của anh ,chính xác là hướng dẫn cực kì tận tình , chi tiết, rõ đến từng centimet : anh chỉ cho team rõ từng ngóc ngách, từng cây cỏ, bờ đê, lối mòn...giống như anh đang ở đó vậy ( về khoàn này philongvnvn xin bái phục trí nhớ của anh ),nhờ có sự phối hợp ăn ý và nhịp nhàng của tất cả anh em trong team đã mang lại kết quả cực kì mĩ mãn của chuyến đi ( trước đó philongvnvn không nghĩ là chuyến đi thú vị , vui vẻ và mĩ mãn như vậy mặc dù trước chuyến đi tối trước hôm đó , tối thứ 7 có nghĩ sơ sơ, mường tượng trong đầu rồi ).Mặc dù chuyến đi đã vắt kiệt sức lực của chủ và chim nhưng cũng không làm anh em không lúc nào cười rôm rả và chịu khó đi vào mọi ngóc ngách cho dù là nhỏ nhất để mong sao kiếm thêm em bổi rừng về đội của mình .
Qua quá trình hỏi thăm tât cả các thành viên trong team ,thì không có bất kì ai mà ngủ được đêm hôm đó, riêng philongvnvn thì không tài nào ngủ được , cứ trực giấc liên tục hình như là 5 lần trở mình trong khoảng thời gian từ 12h tới 3h sáng ( vì 3h sáng đã nhận được cuộc gọi của em Định
rtnvrb380 , nhắc tới Định thì philongvnvn rất cảm ơn và nể về sự nhiệt tình, yêu và đam mê chim đến như vậy , vì từ td đã chạy lên gò vấp để đi chung với philongvnvn mặc dù chưa tuyển kịp mồi về đi bẫy, nhưng ko vì lý do đó mà làm nao núng niềm đam mê của Định.
Hai anh em lọ mọ chạy xuống phà Cát Lái trong không gian không được sáng sảu lắm lắm, phải nói là hơi hơi tối ,Định chạy đằng trước mình ngồi phía sau gật gù ,ngáp lia ngáp lịa ,vì còn buồn ngủ quá ( do hồi giờ có đi như thế này bao giờ đâu hehe )
Còn ngái ngủ nhưng trong đầu cũng lờ mờ nghĩ là ,chắc là anh em sẽ tập hợp đầy đủ 5h30 hoặc 6h gì gì đó .vì trước đó đã hẹn là 5h00 có mặt tại phà Cát Lái để bắt đầu đi ,để né mấy ông nội police bắn tốc độ( vì Việt Nam là trùm dây thun mà hehe , trong đó cũng có mình ).
Ai ngờ đến phà Phà Cát Lái thì tất cả anh em đã tập trung đầy đủ và còn sớm hơn mình rồi , dừng xe cái kít và xem đồng hồ là 4h50 thì nghe mọi người bàn tán xôn xao và cảm tưởng là họ đã quen nhau từ trăm năm trước vậy , đúng thật là đam mê và đặc biệt là có cùng đam mê chào mào thì mang lại sự gần gũi và thân thiên với tốc độ chóng mặt luôn,mặc dù chưa ai biết ai và chưa lần nào được gặp mặt, thủ tục đầu tiên của chủ thớt là hỏi xem người này tên gì nick chaomao.org là gì bao nhiêu tuổi để tiện xưng hô, với vai trò là chủ thớt ( cái này hơi mệt, lần sau xin ko làm chủ thớt nữa hehe)
phải chạy lăng xăng vào phà cát lái mua vé cho anh em, rồi phát cho anh em . xong thủ tục thì Phà củng đã đến , tất cả anh em không ai giữ được bình tĩnh nữa, cứ nhốn nháo lên để mau mau lên phà để sớm đến nơi bẩy chim để thỏa đam mê mà cả tuần lên kế hoạch ko ăn ko ngủ , chỉ những người đã và đang đi bẩy chim và đi theo team như thế này mới hiểu được cảm giác này, thật ko thể dùng từ nào để lột tả hết cái cảm giác này, lân lân rạo rực ,hứng khởi còn hơn đứng trước em hot girl nóng bỏng chân dài tới nách zị hehe .

Sorry anh em đã chiệu khó đọc bài viết dài dòng này , vì hồi nhỏ cô giáo dạy văn chết ko học văn từ đó tới giờ hehe nên viết ko được hay.
Không dài dòng nữa vì cũng bận làm việc ( sáng giờ khách hàng hối quá trời ) và không để anh em chịu đựng lối hành văn dở tệ và dài dòng của philongvnvn . nên viết ngắn gọn chuyến đi này cho anh em được biết và chia vui, cùng vui với team :

Túm cái quần lại là sau chuyến đi đã gặt hái thành công 2 em bổi : 1 em lúc 9h09 tại bầu cạn do philongvnvn bắt, 1 em do cocghe bắt lúc 1h15 ( lúc đó mọi người đói rả ruột , khát khô khốc cổ họng , nhưng vẫn cố gắng thu phục em này và cuối cùng ông trời củng thương kẻ khó khăn hihi , đền đáp cho anh cocghe 1 em ngon ghê hồn )
Xong chuyến đi anh em đã có cái party ở quán nhậu bên quận 7 ( quán gì quên tên rồi , chỉ biết là nó nằm ngay dưới chân cầu tân thuận và nguyễn văn linh ) để giao lưu và đối ẩm và hàn huyên lại những kỉ niệm đáng nhớ trong kí sự chơi chào mào của mổi người và quan trọng nhất là nói bàn tán xôn xao về chuyến đi ngày hôm nay. Sau đó mạnh ai về nhà đó ( hình như cũng hơn 9h mới tan xòng )

Bên dưới là hình ảnh liên quan tới chuyến đi đầy ý nghĩa thắm đượm tình đồng chí chuyến hữu này :

1. lúc đợi phà và đã lên phà ( quang cảnh còn tối thui )
11169828_1595008710779843_1579504421218396880_n.jpg
[/URL][/IMG]
10409150_1595008730779841_4189402456046465307_n.jpg
[/URL][/IMG]
11150487_1595008444113203_8698818576182169242_n.jpg
[/URL][/IMG]

2, Đợi thành viên ở sau ( do nôn nóng quá nên ai cũng chạy hết ga, đã làm cho mấy anh em ko theo kịp ở phia sau )
10689640_1595008810779833_461696028232375147_n_1.jpg
[/URL][/IMG]

3, Điểm dừng chân đầu tiên để săn bổi , địa điểm gần nhà bác cocghe ( tranh thủ măm măm tí để có sức cho cả cuộc hành trình dài )
11070782_1595008760779838_4048768091344337089_n.jpg
[/URL][/IMG]


4, kiểu này làm sao mà bổi dám về, uống nước đây ( ô nhiểm quá ) hahaha

11182070_1595008864113161_623880725763172008_n.jpg
[/URL][/IMG]

4, Chiến tích đầu tiên của team , đã được nhóm của philongvnvn,rtnvrb380;Mr.Johnny và crystalcandy đem về đội của mình ( haha cảm giác lân lân khó tả khi được em này ) lúc 9h09 :

12.jpg
[/URL][/IMG]
11.jpg
[/URL][/IMG]
13.jpg
[/URL][/IMG]

11179971_1595008890779825_5250667376710033182_n.jpg
[/URL][/IMG]

IMG_20150426_080055.jpg
[/URL][/IMG]
IMG_20150426_080042.jpg
[/URL][/IMG]

22.jpg
[/URL][/IMG]

5, ai cũng khát nước quá nên ghé làm vài lon bò cụng để lấy lại sức để tiếp tục cuộc chinh phục gay go , và cũng là diệp để philongvnvn khoe chiến tích haha
16.jpg
[/URL][/IMG]

18.jpg
[/URL][/IMG]

6, đây là chiến tích của cocghe ( lồng mượn của anh Neo )

7.jpg
[/URL][/IMG]

6.jpg
[/URL][/IMG]

5.jpg
[/URL][/IMG]

3.jpg
[/URL][/IMG]

7, và cái gì đến nó cũng đên , ăn nhậu thôi hehe ( Đại ca Neo đang chia sẻ kinh nghiệm cho anh em )

11139007_1595008927446488_8988225935219485399_n.jpg
[/URL][/IMG]
Một lần nửa chân thành cảm ơn đến tất cả mọi người và hy vọng trong thời gian ngắn sắp tới chúng ta lại hội ngộ để trải nghiệm cuộc hành trình săn bổi lý thú này

Tks & Best Regards

Phi Long
 
Sửa bởi Amin:

cmtegiac

New member
trong team này mình mỗi 2 chú (chú áo đỏ tên Định và chú ngồi kế bên phải tên Vĩnh). AE đi chơi zui quá
16.jpg
 

philongvnvn

New member
Còn đây là em bổi sau khi bẩy được của mình và cho vào lồng vuông tối qua nó ko tung lồng hôm nay em nó tung quá, phải đứng đợi canh chup lắm mới được những tấm này ( có 30 chục tấm mới được 3 tấm chứ mấy )

EM này công nhận yếm cực kì đẹp, đậm và khít ghê, lần đâu tiên biết bẫy mà dính được con này, quả thật sự là may mắn và hạnh phúc quá trời quá đất.
IMG_20150427_075436.jpg
[/URL][/IMG]
IMG_20150427_075436.jpg
[/URL][/IMG]
IMG_20150427_075423.jpg
[/URL][/IMG]

IMG_20150427_075415.jpg
[/URL][/IMG]
 

link_ken

New member
Còn đây là em bổi sau khi bẩy được của mình và cho vào lồng vuông tối qua nó ko tung lồng hôm nay em nó tung quá, phải đứng đợi canh chup lắm mới được những tấm này ( có 30 chục tấm mới được 3 tấm chứ mấy )

EM này công nhận yếm cực kì đẹp, đậm và khít ghê, lần đâu tiên biết bẫy mà dính được con này, quả thật sự là may mắn và hạnh phúc quá trời quá đất.
IMG_20150427_075436.jpg
[/URL][/IMG]
IMG_20150427_075436.jpg
[/URL][/IMG]
IMG_20150427_075423.jpg
[/URL][/IMG]

IMG_20150427_075415.jpg
[/URL][/IMG]
Anh tắm táp cho nó khoảng vài ngày là yếm nó lại à do nó rụt cổ đó,e bắt con bàu tre cũng vậy đó anh
 

impala

Chim Thầy
Nhìn ae đi thiệt là vui... Xin chúc mừng ae đã có 1 chuyến đi an toàn và vui vẻ :)
 

hau_chaomao

New member
nhìn a e đi thành công về mà thấy kích thích ghê ,tiếc là hôm chủ nhật bận quá ko chạy qua đc ,giờ ngồi nhìn a e mà tiếc quá @@
 

minhhuyjmmy

New member
cảm ơn chủ topic chia sẻ hình ảnh thật sống động và chân thực, nhìn các bác đi vui lành mạnh và an toàn thích quá, thích cảm giác ngoài rừng đã hơn nhìn em mình thi thố trong các cuộc thi.
 

chaomaopr

New member
thấy cũng ham quá. kiểu này chắc ra tiệm mua cái lồng bẫy về huấn luyện con bổi lỡ làm mồi đi bẫy chung với ae quá.hihi
 

neo

New member
thấy cũng ham quá. kiểu này chắc ra tiệm mua cái lồng bẫy về huấn luyện con bổi lỡ làm mồi đi bẫy chung với ae quá.hihi

khỏi dưới A có nguyên bộ luôn , mồi tập , lồng , áo ..... xuống lấy mà đi
 

Thanhchi89

New member

a nhân đang chém gió ag =))
chắc lúc giơ tay lên bảo ngày trước a bẫy đc con chim to bằng vốc tay

 

ti_do85

New member
Em dân Biên Hòa, mới tập cho chim vào lục, hy vọng lần sau có dịp tham gia với mọi người
 

chaomao1

New member
đúng là đam mê rất hay và ý nghĩa. mấy AE trong Diễn đàn lên có nhiều hoạt động như thế này .
 

Chéc

New member
trong bức này nhận ra đc bác Cocghe chơi nguyên mũ xanh, áo xanh. ngụy trang nhỉ
cocghe ngụy trang kiểu này đừng nói chim...châu chấu chắc cũng không thể nhìn thấy anh ấy. Mấy bác đi đông vui quá.
 
Top