Tội đồ, Có ai như em không?

laohacrom

New member
mình cũng có kỷ niệm đáng quên, lúc trước cô bạn gái giận cũng vì lo cho chim hơn lo cho người, trưa nắng đang tắm chim trên tầng thượng, có hơi hờ hững ko để ý gì đến người ta mới đến chơi, bực bội lẫn ấm ức ra sút nhẹ cái lồng tắm làm con chim hoãng tung phần phật, mình tức điên người đòi bồng người ta thả xuống lầu @_@, người ta của mình tủi thân khóc quá trời, mình ân hận mãi
 

Duy khang

New member
Cảm ơn chủ thớt đã nói lên những điều mà cũng vì niềm đam mê mà ACE nuôi chim ai cũng dính vào. Nhưng xét cho cùng thì vì niềm đam mê và tính ỷ lại mà ra cả.
1. Vì niềm đam mê: vì niềm đam mê mà chúng ta phải nghiêng cứu để có chú chim căng lửa để khi mang chim đi dợt chim chơi tốt và được các ACE khen chú chim hay thì sướng nhất rồi.
2. Vì tính ỷ lại: vì chúng ta nghỉ việc đó mình ko làm thì cũng có người khác làm nhưng chăm chim thì ko thể thay thế được.
Chúc tất cả ACE vẫn giữ mãi niềm đam mê nhưng hãy cân băng giữa chăm chim và chăm sóc gia đình.
 

trongkhuongbd85

New member
cũng tội chị em lắm như câu nói của hoài linh đó "khổ nhất là những lúc chim ổng thay lông tui phải phụ chồng cắt tỉa lông chim"chiêm " phải phụ tắm chim cho chồng......." vui thôi nhưng nhưng cái gì cũng co giới hạn chịu đựng nếu quá mê ma bỏ pê gia đình thì hậu quả khổ lắm lắm...
 

chaomao86

New member
1. Mua đồ ăn cho con và mua mồi cho chào mào? mua đồ cho chim trước.
2. Vợ nhờ giặt đồ cho con thì nhăn mặt, giặt bố lồng thì chả kêu tiếng nào.
3. vợ nhờ đưa võng cho con ngủ trưa thì kêu bận... ra ngồi ngoài nắng tắm chim( không hờn trách 1 tiếng vì nắng mấy cũng chịu được.
4. Nghiên cứu thức ăn dinh dưỡng nấu cháo cho con thì đầu óc lơ tơ mơ, Làm cám cho chào mào thì sao mà rành thế? nào phải đủ vitamin abc, phân khô, hạt nhỏ...
5. Đêm nằm ngủ nghe thấy cánh chim đập phành phạch thì nẩy người lên coi chim thế nào, con khóc coi như không nghe thấy gì.
6. Chăm chim có thể từ sáng sớm tới khuya, chăm vợ con nửa ngày thì ôi trao thời gian trôi sao mà chậm thế?
7. Thứ 7 kêu mai chủ nhật anh đi công tác, 10h sáng hôm sau trên facebook thằng bạn vô tình đăng ảnh vợ thấy cái mặt to tổ bố đằng sau có dòng chữ HỘI THI TIẾNG HÓT CHÀO MÀO...(công tác gì nhỉ? về gấp cho bà không thì...)
8. Mua con chim 10 triệu vợ hỏi thì bảo có 200 à. đàn ông thật thà nhất trên đời.
9. thằng bé vô tình đem con rế về nhà thì nạt nó lôi đâu ra cái thứ đó? trong tủ lạnh ngăn mát có 5 bịch cào cào.
10. mua 5 trái bom Mĩ con không được 1 miếng....
Có ai như em không? kể tội chắc cả năm chưa hết.
Em thì được cái là vợ cho chơi chim. Đừng chơi chim khác là được.kaka
 

jang

New member
nói túm lại đam mê chim cảnh thì dễ trở thành tội đồ của gia đình,ko ít thì nhiều ai cũng phải mắc phải,dẫn chứng ư???chủ thớt đã nêu trên hihi
Người thì ngày càng xi cà que,cả nhà hỏi ngày nào cũng 3 bữa sáng trưa tối mà sao ngày càng ốm thế???xin thưa là chỉ 2 bữa thôi,bữa sáng zành cho chim rồi kkk
 

akipham

New member
Có kẻ dọn phân chim thì không mè hè, dọn phân con thì mè hè, vãi linh hồn những kẻ đó, nhờ nuôi chim mà em đã biết chăm con, thay phân, giặt tả. Đề phòng gió má, môi trường sống và dinh dưỡng cho con!
 

chimcanhcausat

Chào Mào Danh Dự
em nói làm anh súc động vì đam mê anh củng mât nửa long tay củng thấyvui
 

jackychang

New member
1. Mua đồ ăn cho con và mua mồi cho chào mào? mua đồ cho chim trước.
2. Vợ nhờ giặt đồ cho con thì nhăn mặt, giặt bố lồng thì chả kêu tiếng nào.
3. vợ nhờ đưa võng cho con ngủ trưa thì kêu bận... ra ngồi ngoài nắng tắm chim( không hờn trách 1 tiếng vì nắng mấy cũng chịu được.
4. Nghiên cứu thức ăn dinh dưỡng nấu cháo cho con thì đầu óc lơ tơ mơ, Làm cám cho chào mào thì sao mà rành thế? nào phải đủ vitamin abc, phân khô, hạt nhỏ...
5. Đêm nằm ngủ nghe thấy cánh chim đập phành phạch thì nẩy người lên coi chim thế nào, con khóc coi như không nghe thấy gì.
6. Chăm chim có thể từ sáng sớm tới khuya, chăm vợ con nửa ngày thì ôi trao thời gian trôi sao mà chậm thế?
7. Thứ 7 kêu mai chủ nhật anh đi công tác, 10h sáng hôm sau trên facebook thằng bạn vô tình đăng ảnh vợ thấy cái mặt to tổ bố đằng sau có dòng chữ HỘI THI TIẾNG HÓT CHÀO MÀO...(công tác gì nhỉ? về gấp cho bà không thì...)
8. Mua con chim 10 triệu vợ hỏi thì bảo có 200 à. đàn ông thật thà nhất trên đời.
9. thằng bé vô tình đem con rế về nhà thì nạt nó lôi đâu ra cái thứ đó? trong tủ lạnh ngăn mát có 5 bịch cào cào.
10. mua 5 trái bom Mĩ con không được 1 miếng....
Có ai như em không? kể tội chắc cả năm chưa hết.

Bác thì đã thấm vào đâu
Em đây cũng đã bạc đầu vì chim
Có đồng “rút lõi tiền chìm”
“Mụ vợ” ko biết mua chim hết rồi
“Bà già” thi thoảng ốm thôi
Mà “thằng khốn nạn” có thời nhớ đâu
Táo, lê, ổi với mãng cầu
Con chưa nhìn thấy đã “xâu xiên” rồi
Tiền “màu” khách “cắt” cho đâu ?
Đồ Sơn đéo dám mặc dầu máu Dê
Quất Lâm ko nhớ đường về
Cũng bởi “biếu Bố” ở quê bán lồng
Cả đời nhà chắc rỗng không
Vì mê chim chuột còn đồng nào đâu.
Gặp bác em cũng đỡ rầu
Có người “đồng khổ” cũng âu ý trời
Nếu bác rảnh nhớ ghé chơi
Nhà em Đất Cảng kính mời bác qua.
 

Tâm Nano

Đại Sứ Chào Mào
Bác thì đã thấm vào đâu
Em đây cũng đã bạc đầu vì chim
Có đồng “rút lõi tiền chìm”
“Mụ vợ” ko biết mua chim hết rồi
“Bà già” thi thoảng ốm thôi
Mà “thằng khốn nạn” có thời nhớ đâu
Táo, lê, ổi với mãng cầu
Con chưa nhìn thấy đã “xâu xiên” rồi
Tiền “màu” khách “cắt” cho đâu ?
Đồ Sơn đéo dám mặc dầu máu Dê
Quất Lâm ko nhớ đường về
Cũng bởi “biếu Bố” ở quê bán lồng
Cả đời nhà chắc rỗng không
Vì mê chim chuột còn đồng nào đâu.
Gặp bác em cũng đỡ rầu
Có người “đồng khổ” cũng âu ý trời
Nếu bác rảnh nhớ ghé chơi
Nhà em Đất Cảng kính mời bác qua.
Đúng chất thi sĩ Jackychang! Lâu lắm rồi mới thấy chú quay lại sáng tác.
 

thaphuongkhach

Administrator
1. Mua đồ ăn cho con và mua mồi cho chào mào? mua đồ cho chim trước.
2. Vợ nhờ giặt đồ cho con thì nhăn mặt, giặt bố lồng thì chả kêu tiếng nào.
3. vợ nhờ đưa võng cho con ngủ trưa thì kêu bận... ra ngồi ngoài nắng tắm chim( không hờn trách 1 tiếng vì nắng mấy cũng chịu được.
4. Nghiên cứu thức ăn dinh dưỡng nấu cháo cho con thì đầu óc lơ tơ mơ, Làm cám cho chào mào thì sao mà rành thế? nào phải đủ vitamin abc, phân khô, hạt nhỏ...
5. Đêm nằm ngủ nghe thấy cánh chim đập phành phạch thì nẩy người lên coi chim thế nào, con khóc coi như không nghe thấy gì.
6. Chăm chim có thể từ sáng sớm tới khuya, chăm vợ con nửa ngày thì ôi trao thời gian trôi sao mà chậm thế?
7. Thứ 7 kêu mai chủ nhật anh đi công tác, 10h sáng hôm sau trên facebook thằng bạn vô tình đăng ảnh vợ thấy cái mặt to tổ bố đằng sau có dòng chữ HỘI THI TIẾNG HÓT CHÀO MÀO...(công tác gì nhỉ? về gấp cho bà không thì...)
8. Mua con chim 10 triệu vợ hỏi thì bảo có 200 à. đàn ông thật thà nhất trên đời.
9. thằng bé vô tình đem con rế về nhà thì nạt nó lôi đâu ra cái thứ đó? trong tủ lạnh ngăn mát có 5 bịch cào cào.
10. mua 5 trái bom Mĩ con không được 1 miếng....
Có ai như em không? kể tội chắc cả năm chưa hết.

Còn điểm thường thấy, đáng trách nhất mà anh em chơi chim hay gặp:

Vợ bảo con đau bụng, giúp nó tí thì nhăn nhó... lắm anh em vừa dọn phân chim vừa huýt gió, hát nghêu ngao! Thật yêu đời ^^
 

mecm

New member
Bác thì đã thấm vào đâu
Em đây cũng đã bạc đầu vì chim
Có đồng “rút lõi tiền chìm”
“Mụ vợ” ko biết mua chim hết rồi
“Bà già” thi thoảng ốm thôi
Mà “thằng khốn nạn” có thời nhớ đâu
Táo, lê, ổi với mãng cầu
Con chưa nhìn thấy đã “xâu xiên” rồi
Tiền “màu” khách “cắt” cho đâu ?
Đồ Sơn đéo dám mặc dầu máu Dê
Quất Lâm ko nhớ đường về
Cũng bởi “biếu Bố” ở quê bán lồng
Cả đời nhà chắc rỗng không
Vì mê chim chuột còn đồng nào đâu.
Gặp bác em cũng đỡ rầu
Có người “đồng khổ” cũng âu ý trời
Nếu bác rảnh nhớ ghé chơi
Nhà em Đất Cảng kính mời bác qua.
org có nhà thơ jackychang,trung quốc có diễn viên thành long
 

nam

New member
Thiệt lòng với ae, tối mình cũng hay nghĩ : mình chơi chim hay chim chơi mình nữa! Haizzz
 

oliveken1989

New member
cái này thì không trật rồi kakka, yêu chim hơn yêu vơk con mà, chỉ mong sao bạn ko bị vơk rình thả trộm hết chim hay cho mèo vờn chim là tốt lắm rồi, chúc bác yêu vơk con như yêu chim nhé he
 

chaugiathuan1

New member
có a kia mua cái lồng 3-4tr j đó, về dóc với vợ là mua 500k, vợ khen mua đâu được cái lồng rẻ mà đẹp thế.
ngày hum sau về nha ko thấy cái lồng đâu, hỏi ra mới bít là bà vợ đã bán cho ông nào đó 1,5 tr vì lời được hẵn 1tr :cool:
Ae nào dối vợ thì nên cẩn thận vụ này nhé :D
 

caphesua

New member
nổi niềm của nhưng người đam mê chào mào đã đc bác bày tỏ chân thật nhất.đọc bài này ai mà kg nói (hjhj sao mà giống mình giử ta) thì đáng e.thank bác chủ nhiều lắm
 

cai bang

New member
nghĩ thật cũng ......qúa đáng....nhưng .....ai mê chào mào mà không thề tôi cùi
 

quy_blackart

New member
Bác thì đã thấm vào đâu
Em đây cũng đã bạc đầu vì chim
Có đồng “rút lõi tiền chìm”
“Mụ vợ” ko biết mua chim hết rồi
“Bà già” thi thoảng ốm thôi
Mà “thằng khốn nạn” có thời nhớ đâu
Táo, lê, ổi với mãng cầu
Con chưa nhìn thấy đã “xâu xiên” rồi
Tiền “màu” khách “cắt” cho đâu ?
Đồ Sơn đéo dám mặc dầu máu Dê
Quất Lâm ko nhớ đường về
Cũng bởi “biếu Bố” ở quê bán lồng
Cả đời nhà chắc rỗng không
Vì mê chim chuột còn đồng nào đâu.
Gặp bác em cũng đỡ rầu
Có người “đồng khổ” cũng âu ý trời
Nếu bác rảnh nhớ ghé chơi
Nhà em Đất Cảng kính mời bác qua.
Em ở mãi tận trong nam
Đường xa khó quá biết chừng nào ra?
nhưng mà có 1 ông anh
ở ngay bãi cháy Đồ Sơn ý mà
Sang năm tháng 6 nghỉ hè
Đưa vợ với cháu ra ngoài đó chơi
Anh còn nhớ tới Quý Tô?
Alo 1 phát em bay tới nhà.
hixhix
 
Top