à quên a ko biết úp kakaUp giờ luôn đi a
à quên a ko biết úp kakaUp giờ luôn đi a
Chúc quê nhà tổ chức Hội thi thành công! Ước gì lúc đó được về nhỉ![]()
Trời ku Đức hả? Anh Tân đây, hehe không ngờ chú tuổi nhỏ mà đam mê thiệt là lớn quá đi! Có rứa phong trào quê nhà mới lên mạnh đượcAnh Tân phải không? E Đức nì. Đợt trước ae mình có dợt chim ở nhà Hoàng đó a. Hẹn gặp a hôm 27.4 nhé
Trời ku Đức hả? Anh Tân đây, hehe không ngờ chú tuổi nhỏ mà đam mê thiệt là lớn quá đi! Có rứa phong trào quê nhà mới lên mạnh được. Không dám hứa trước có về được không. Hi vọng anh em làm buổi tường thuật trực tiếp trên chaomao.org thật hoành tráng.
mặc dù rất muốn một lần đi thi nhưng k con nào có tố chất để đáp ứng. lên giàn còn k chơi mà thi thố cái gì. nhìn chim của mấy bác thi thố được giải mà nghĩ cũng buồn. muốn có một con đi thi quá. k hi vọng đc giải nhưng lọt top 40 đã quá vinh dự rồi.
Nuôi 1 chú chim lên từ lúc bổi đến lở đến tập đấu trường đến đi thi là cả một quá trình mà, qua cuộc thi nếu chú chim mình có vào top thì quá tốt, còn nếu không thì mình coi như thử sức con chim yêu quý của mình đến đâu, lần này không vào sâu được thì có rất nhiều nguyên nhân khách quan dẫn đến kết quả cuộc thi, có lần nó gặp 1 chú chim nào đó nó hợp hay không đó đều là hên sui nếu chú chim mình chưa qua kinh nghiệm thi đấu, tóm lại qua cuộc thi dù như thế nào đi nữa thì đó là phần thưởng dành cho chủ chim để chăm sóc chim tốt hơn.mặc dù rất muốn một lần đi thi nhưng k con nào có tố chất để đáp ứng. lên giàn còn k chơi mà thi thố cái gì. nhìn chim của mấy bác thi thố được giải mà nghĩ cũng buồn. muốn có một con đi thi quá. k hi vọng đc giải nhưng lọt top 40 đã quá vinh dự rồi.